Liverpool vẫn trên tầm Chelsea một bậc

22/09/2020 19:49 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng Chelsea trong trận Super Sunday chỉ ra một thực tế rõ ràng: Bỏ ra hơn 200 triệu bảng vẫn chưa đủ để Chelsea thu hẹp khoảng cách. Liverpool vẫn trên tầm một bậc, từ đẳng cấp, ý tưởng chơi bóng đến tâm thế nhà vô địch.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội vô địch V-League vào thẳng vòng bảng AFC Champions League

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội vô địch V-League vào thẳng vòng bảng AFC Champions League

Bóng đá Việt Nam hôm nay: CLB vô địch V-League 2020 sẽ có suất vào thẳng vòng bảng AFC Champions League 2021.

Dễ thấy những hình ảnh trái ngược giữa hai bên trong trận cầu tâm điểm vòng 2. Một Chelsea đắp rất nhiều tiền cho các tân binh vẫn phải chơi thận trọng và chờ đợi cơ hội từ các pha phản công, ý tưởng khá hoàn hảo cho đến lúc Andreas Christensen nhận thẻ đỏ ở cuối hiệp một.

Klopp hơn Lampard một cái đầu

Ngược lại, Liverpool ung dung chơi bóng, triển khai đường bóng mạch lạc như thường lệ và tìm thấy cơ hội kết liễu trận đấu ngay khi chiếm được lợi thế chơi hơn người so với đối thủ. Đấy là đẳng cấp của nhà ĐKVĐ Premier League, thứ họ đã dày công gây dựng suốt 4 năm Jurgen Klopp hiện diện ở Anfield.

Nếu cần một minh họa rõ nét về sự khác biệt một trời một vực giữa hai đội trong 90 phút vừa qua, hãy nhìn vào cách mỗi đội ứng phó với những vấn đề về nhân sự và diễn biến trên sân. Liverpool không thể mang vào sân Joe Gomez và Joel Matip vì chấn thương. Cái khó ấy không làm bó cái khôn trong tư duy Jurgen Klopp, một người bước vào nghiệp huấn luyện gần 20 năm. Vị HLV 53 tuổi này đưa ra một ý tưởng táo bạo, nhưng hiệu quả trông thấy: Kéo Fabinho xuống đá trung vệ cùng Virgin Van Dijk, qua đó mở đường cho Thiago Alcantara xuất hiện ở hàng tiền vệ, dù cầu thủ người TBN này chỉ hiện diện từ hiệp hai. Quyết định thay đổi người ấy là một chỉ dấu cho tài ứng biến của HLV Klopp. Ông biết tung ra con bài đúng thời điểm Chelsea mất người, đẩy đội bóng áo xanh về đường cùng trước khi Sadio Mane tung hai nhát dao chỉ trong 4 phút để định đoạt số phận trận đấu.

Còn Lampard thì sao? Vị HLV 42 tuổi này lên kế hoạch trận đấu tương đối tốt, thể hiện qua việc những đôi chân áo đỏ đã hoàn toàn bị kiểm soát trong hiệp một. Điều mà anh cần phải học trong mùa thứ hai cầm quân tại Premier League chính là khả năng ứng phó khi Chelsea bất ngờ rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Chiếc thẻ đỏ của Christensen là điều chẳng ai muốn, nhưng HLV Lampard phần nào đó chưa chuẩn bị sẵn kịch bản đá thiếu người trong những phương án chiến thuật của mình như cách mà người thầy cũ Jose Mourinho từng làm trong những năm tháng cầm sa bàn ở Stamford Bridge.

Chú thích ảnh
Chiến thắng Chelsea như một lời khẳng định Liverpool vẫn trên tầm đối thủ về đẳng cấp và nhân sự

Liverpool vẫn tốt hơn Chelsea về nhân sự

Đó là câu chuyện trên băng ghế chỉ đạo. Còn trên sân thì sao? Một Chelsea chưa hoàn thiện đội ngũ, cụ thể là vẫn còn những tân binh chưa thể xuất trận vì tình trạng thể lực, cho thấy sự chuệch choạc so với một Liverpool đã gắn kết, nhuần nhuyễn qua vài mùa giải và chỉ bổ sung thêm một số vị trí cần thiết.

Trong hai tân binh hiện diện trên sân, Timo Werner ít ra vẫn cho thấy những tín hiệu của một chân sút đầy hứa hẹn ở Stamford Bridge. Việc Chelsea phải chơi thiếu người suốt hiệp hai đã làm hạn chế khả năng tạo ra đột biến của tuyển thủ người Đức. Còn Kai Havertz? Tài năng 21 tuổi này đang cảm nhận Premier League như một bể bơi đầy thách thức, đi kèm với kỳ vọng của một chữ ký 90 triệu bảng từ Leverkusen. Chẳng ai bất ngờ khi cựu tiền vệ Leverkusen phải hy sinh chỗ đứng của mình sau giờ nghỉ cho một kịch bản khác của Chelsea trong 45 phút còn lại. Ngoài Kepa đem đến những tương phản với Alisson, hai thủ môn đắt giá nhất hành tinh lúc này, bộ đôi trung vệ Christensen-Zouma còn một khoảng cách rất xa về trình độ so với Virgil Van Dijk.

Tất cả những so sánh nói trên đều đưa về một kết luận: Mua sắm rầm rộ chưa giúp Chelsea thu hẹp khoảng cách về trình độ với Liverpool, chứ chưa nói đến chuyện cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua vô địch Premier League. HLV Lampard lúc này đang ước ba tân binh còn lại gồm Thiago Silva, Hakim Ziyech và Ben Chilwell cùng Christian Pulisic sớm hiện diện trong đội hình chính thức để san lấp những khiếm khuyết ngày càng rõ ràng. Còn Liverpool? HLV Klopp chẳng cần phải thay đổi quá nhiều công thức chiến thắng đang có. Thêm Thiago, chiến lược gia người Đức được bổ sung thêm nguyên liệu để nấu những món ăn mới, chế biến ý tưởng mới cho những trận đấu của The Kop mùa này. Hai chiến thắng trước Leeds và Chelsea như một lời khẳng định Liverpool không ngại ngần chiến đấu để bảo vệ ngôi vương mùa trước. Đẳng cấp và trình độ của đội bóng áo đỏ vẫn trên tầm Chelsea, tập thể được kỳ vọng chen ngang vào cuộc đua vô địch mùa này.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm