Liverpool quá may mắn khi có Klopp, dù chưa giành được danh hiệu gì

23/03/2017 06:28 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chứng kiến Liverpool chơi sòng phẳng với Man City ngay trên sân khách hôm Chủ nhật, nhiều CĐV áo đỏ muốn thay thế Juergen Klopp hẳn đã đổi ý.

Khi trời bắt đầu mưa như trút nước xuống sân Etihad vào chiều Chủ nhật vừa rồi, cuộc đọ sức giữa Liverpool và Man City đã như một lời xác nhận rằng bất cứ sự kiện nào diễn ra dưới màn mưa sẽ có tính chất sử thi không thể tránh khỏi, hãy gọi nó là “hiệu ứng Shawshank”.

Giống như bộ phim, trận đấu vào cuối tuần khép lại với sự thích thú của không ít khán giả - bao gồm cả Pep Guardiola. Dù hai đội đều đã phí hoài không ít cơ hội, đó rốt cuộc là một trận đấu đủ hấp dẫn với chất lượng cao.

Cuộc trạm chán ở tốc độ cao, với những pha tấn công liên tục hai bên phần sân giữa hai đội đều chơi phiêu lưu cho thấy chính xác bóng đá ở trình độ cao nhất cần phải diễn ra như thế nào. Nó cũng cho thấy bóng đá đã tiến hóa ra sao trong thập niên vừa rồi.

Riêng với Liverpool, đã 12 năm trôi qua kể từ những trận đấu tẻ nhạt kinh khủng của họ cũng với một nhà giàu mới - của thời bấy giờ - Chelsea. Những cuộc đối đầu Rafael Benitez-Jose Mourinho khi đó khiến nhiều BLV bóng đá đã tiên đoán về một tương lai ảm đạm cho lối chơi đẹp ở Premier League.

Nhưng những người như Klopp và Guardiola đã đến, đã thấy, và đã thay đổi. Những cơn tấn công cuồng nộ hôm Chủ nhật đã khiến cầu thủ cả hai đội đều rã rời sau 80 phút (và Yaya Toure có vẻ chỉ sau 40 phút). Đó là phim hành động từ đầu tới cuối so với kiểu tâm lý học nặng nề của thời Benitez và Mourinho.

Với cả hai, đó còn xa mới là một trận đấu hoàn hảo. Nhưng nếu sự chuyển đổi then chốt ở bóng đá đỉnh cao trong thập kỷ qua là từ lặng lẽ từ tốn, phong tỏa đối phương, ngồi đợi phản công, sang chủ động, gây sức ép, tranh giành bóng ngay từ trên cao, thì cuộc đọ sức vào cuối tuần đủ là một biểu tượng, với 2 HLV đều là những người mang tính dẫn dắt thời đại.

Man United chơi bóng đá từ thời... trung cổ, kém xa Liverpool về tốc độ và tính giải trí

Man United chơi bóng đá từ thời... trung cổ, kém xa Liverpool về tốc độ và tính giải trí

Cây bút Ken Early của tờ IrishTimes bày tỏ quan điểm của mình về thứ bóng đá Mourinho đang thi triển ở Man United. Đó là một thứ bóng đá thiếu tốc độ và tính giải trí nếu so với những gì người ta thấy ở cuộc chiến Man City – Liverpool.


Việc Liverpool bổ nhiệm được một chiến lược gia như thế là đặc ân với họ, khi đội bóng áo đỏ trong cả thập niên vừa qua có đúng mỗi chiếc League Cup làm niềm an ủi nghèo nàn. Với tất cả sự tôn trọng dành cho những người hâm mộ của Anfield, giờ đây ngay chính họ cũng không còn nói nhiều về quá khứ vàng son của mình nữa, và Klopp, với tất cả tài năng cùng cá tính của ông, đã có thể chọn một nơi làm việc hào nhoáng, dễ chiến thắng, với nguồn lực dồi dào hơn.

Trận gặp Man City là trận thứ 10 và lần cuối mùa này Liverpool gặp một đội trong tốp 6. Đó là chuỗi trận mà họ bất bại, thắng 6, thành tích thật đáng kinh ngạc với một đội bóng kém ngôi đầu 13 điểm và trên lý thuyết vẫn còn có thể về đích ở vị trí bét bảng vào cuối mùa. Việc Liverpool đã thua 5 trận trước các đội ở nửa sau bảng xếp hạng mùa này cho thấy vấn đề của họ, nhưng công bằng mà nói, có một số vấn đề dễ chịu hơn những vấn đề khác, và mùa này vẫn là một sự tiến bộ lớn ở Anfield.

Họ vẫn cần một giải pháp toàn diện hơn, tất nhiên. 9 trận còn lại của Liverpool là trước các đối thủ không nằm trong nhóm dẫn đầu, với cuộc nước rút toàn những đội mà trên lý thuyết họ có thể thắng. Cân nhắc lịch thi đấu, vẫn còn hy vọng cho đội bóng áo đỏ, chẳng hạn Daniel Sturridge sẽ trở lại và gây ấn tượng, hay bộ ba Sadio Mane, Roberto Firmino và Philippe Coutinho lại bùng nổ như đầu mùa. Hoặc đơn giản hơn, Klopp tìm ra cách gia cố hàng thủ, và không để thủng lưới nữa có lẽ đủ để Liverpool nối dài mạch chiến thắng.

Xét cho cùng, không mấy đội bóng tới Etihad, đối mặt với một đội bóng của Guardiola mà có thể chơi sòng phẳng, thậm chí là có lúc áp đảo. Liverpool chưa thể hoàn toàn hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, nhưng sẽ là phù phiếm nếu họ đi tìm một ai khác tốt hơn Klopp!

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm