Liverpool: Nhà vô địch bắt đầu run rẩy

19/10/2020 20:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn là những tai nạn nhỏ nhặt nữa, Liverpool bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương khó khăn hơn bao giờ hết. Họ không chỉ mất đi 2 điểm trước Everton, mà còn mất luôn Virgil Van Dijk ở hàng thủ vì chấn thương.

 

Bóng đá hôm nay 19/10: MU ra điều kiện bán Pogba cho Real. Man City lại gây sốc với Messi

Bóng đá hôm nay 19/10: MU ra điều kiện bán Pogba cho Real. Man City lại gây sốc với Messi

Bóng đá hôm nay: MU sẵn sàng để Paul Pogba gia nhập Real Madrid nếu tiền vệ trẻ Federico Valverde đi theo chiều ngược lại. Man City muốn mua Messi ngay tháng 1/2021 thay vì đợi đến cuối mùa để chiêu mộ miễn phí.

 

Nếu cần một thứ gì đó để trút giận ở trận derby Merseyside, các cổ động viên Liverpool sẽ đồng loạt nhắc đến VAR. Chính VAR đã tước đi bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của thủ quân Jordan Henderson, vào thời điểm ranh giới giữa một trận hòa và một trận thắng cho Liverpool chỉ cách nhau vài phút bù giờ ngắn ngủi.

Liverpool và Klopp có quyền đổ lỗi…

Còn HLV Jurgen Klopp thì sao? Ông có thể trách các trọng tài phòng VAR đã không bỏ qua tình huống việt vị của Sadio Mane trước khi bàn thắng tìm đến Henderson. Vị HLV người Đức chẳng hề sai nếu tỏ thái độ không hài lòng với trọng tài Michael Oliver, cụ thể là tình huống thủ thành Jordan Pickford đã có pha phạm lỗi nguy hiểm khiến Virgil Van Dijk dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ nghỉ phần còn lại của mùa này.

Klopp cũng sẽ không quên đổ lỗi cho những áp lực quá lớn mà bất cứ nhà ĐKVĐ Premier League nào phải đối mặt. Không sai, bởi Liverpool chỉ vừa chấm dứt cơn khát danh hiệu hạng đấu cao nhất nước Anh kéo dài 30 năm cách đây vài tháng. Những đôi chân của The Kop vẫn chưa thật sự trở lại với trạng thái tốt nhất, thể hiện qua trận thua Aston Villa 2-7 ở vòng đấu trước hay trận derby vùng Merseyside đêm thứ Bảy vừa qua. Bất cứ nhà vô địch Premier League nào cũng được kỳ vọng sẽ bảo vệ danh hiệu mùa kế tiếp, nhưng không phải ngẫu nhiên mà suốt gần 30 năm qua, mới chỉ có MU, Chelsea và Man City từng làm được điều đó.

Chú thích ảnh
Liverpool bắt đầu cảm thấy run rẩy trong hành trình bảo vệ ngôi vương, khi chứng kiến chấn thương kinh hoàng của Van Dijk

… nhưng vấn đề nằm ở chính họ

Những lo lắng bắt đầu gõ cửa hàng thủ, nơi từng được coi là thành trì vững chắc của The Kop mùa trước. Trước khi dính chấn thương nghiêm trọng ngay ở phút thứ 10 của trận derby Merseyside, phong độ của Van Dijk ở 4 trận đấu trước đó không còn ổn định, thể hiện qua tình huống xử lý chủ quan ở trận gặp Leeds hay trách nhiệm trong khả năng chỉ huy hàng thủ ở trận thảm bại Aston Villa. 13 bàn thua sau 5 trận rõ ràng chẳng phải con số HLV Klopp muốn thấy ở Liverpool, dù ai cũng biết thế mạnh của The Kop nằm ở mặt trận tấn công, nơi bộ ba Mohamed Salah-Sadio Mane-Roberto Firmino sẵn sàng hành hạ bất cứ hàng thủ Premier League nào.

Trong lúc những Salah hay Mane vẫn nhả đạn đều đặn, chiến thắng không tìm đến Liverpool khi hàng thủ chuệch choạc và giờ đang có nguy cơ rung chuyển khi Van Dijk dính chấn thương. Cần thêm những chẩn đoán về khoảng thời gian tuyển thủ người Hà Lan phải làm bạn với giường bệnh. Nếu thông tin trung vệ 29 tuổi phải nghỉ thi đấu tới 7-8 tháng là sự thật, HLV Klopp sẽ lo sốt vó trong việc vá víu hàng thủ vốn không hề chắc chắn của mình.

Van Dijk thất thường đã đành, cả Joel Matip và Joe Gomez thi đấu còn bất ổn hơn, lý giải vì sao HLV Klopp vẫn phải luân phiên hai cái tên này chơi cạnh tuyển thủ người Hà Lan. Chia tay Dejan Lovren, HLV Klopp chỉ còn hai trung vệ đúng nghĩa. Nếu chẳng tin tưởng tuyệt đối ở họ, ông sẽ phải chuyển đổi Fabinho xuống đá trung vệ, điều vị HLV 53 tuổi này từng thử nghiệm, nhưng hiếm khi coi đó là một giải pháp nghiêm túc và lâu dài.

The Kop chỉ có thể tự trách mình khi không mua thêm trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Nỗi lo về ảnh hưởng từ chấn thương của Van Dijk đến thành tích cuối mùa của Liverpool hoàn toàn có thể tương đồng với khoảng trống Vincent Kompany để lại khi rời Man City mùa hè năm ngoái.

Liverpool không run rẩy sao được, khi chấn thương của Van Dijk đến đúng thời điểm họ cần anh nhất. Lịch thi đấu dày đặc ở cả Premier League lẫn Champions League buộc thầy trò Klopp phải chắt chiu từng điểm số nếu không muốn nhìn thấy mình tụt lại phía sau các đối thủ cạnh tranh. Họ để kình địch cùng thành phố Everton duy trì khoảng cách 3 điểm, trong khi những Arsenal hay Chelsea đều hoàn toàn có thể vượt mặt khi chỉ thua kém đội chủ sân Anfield lần lượt là 1 và 2 điểm.

Trong nỗi lo về Van Dijk, liệu HLV Klopp có thể nghĩ ra ý tưởng nào để gia cố hàng thủ lỏng lẻo và dễ dàng bị bắn phá của Liverpool? Đến một đội bóng suýt xuống hạng như Aston Villa còn ghi tới 7 bàn, thì những đối thủ tiếp theo như Sheffield United, West Ham hay đặc biệt là Man City hoàn toàn có quyền nghĩ đến khả năng bắn hạ hàng thủ Liverpool không Van Dijk trên sân.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm