Liverpool: Đâu rồi hình bóng Á quân Champions League?

07/11/2018 11:15 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Trận thua gây sốc 0-2 của Liverpool trước Crvena Zvezda đêm qua chỉ ra một thực tế rằng phong độ mà thầy trò Juergen Klopp thể hiện ở Champions League mùa này thua xa mùa giải trước.

ĐIỂM NHẤN Crvena Zvezda 2-0 Liverpool: Hàng công vô duyên, tuyến giữa tê liệt, Liverpool tự bắn vào chân

ĐIỂM NHẤN Crvena Zvezda 2-0 Liverpool: Hàng công vô duyên, tuyến giữa tê liệt, Liverpool tự bắn vào chân

Liverpool đã phải hứng chịu một cú sốc thực sự trên đất Serbia khi để thua chủ nhà Crvena Zvezda hai bàn không gỡ đồng thời tự làm khó mình trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở bảng C.

Nếu như mùa trước, Liverpool cho thấy sự bùng nổ, không cho đối phương kịp thở và thắng như chẻ tre để đường hoàng tiến vào Chung kết với thành tích ghi bàn ấn tượng nhất thì ở mùa này, những hình ảnh làm nức lòng người xem đó đang dần biến mất, thậm chí là đánh đổi bằng sự thất vọng.

Sau 4 lượt trận mùa trước, Liverpool chễm chệ đứng đầu bảng với 13 bàn thắng ghi được cùng sự toả sáng của bộ ba Salah-Firmino-Mane. Còn ở mùa này, họ đang đứng trước nguy cơ bị loại khi thắng hai, thua hai sau 4 lượt. Thành tích ghi bàn cũng kém hơn nhiều với vỏn vẹn 7 bàn và bộ ba huỷ diệt mùa trước thì cũng chỉ mới ghi được 4 bàn từ đầu giải.

Sẽ có người nhìn vào những đối thủ mà Liverpool đã gặp ở mùa này so với mùa trước. Rõ ràng đó là một yếu tố khi mà năm nay The Kop rơi vào một bảng đấu khó khăn hơn nhiều năm ngoái.

Chú thích ảnh
Liverpool đang có nguy cơ bị loại 

Tuy nhiên, không thể đổ tại hoàn toàn vào đối thủ khi mà Liverpool vẫn là đội được đánh giá cao nhất. Mùa này đã không còn một Liverpool có thể ăn tươi nuốt sống đối thủ, đã không còn những chiến thắng huỷ diệt 7-0.

Từ đầu mùa, trận đấu duy nhất The Kop chơi thuyết phục là cuộc tiếp đón Crvena Zvezda trên sân nhà Anfield, nơi họ giành chiến thắng 4-0. Kể cả trong trận thắng 3-2 trước PSG thì Liverpool cũng chơi thiếu thuyết phục, thậm chí thiếu chút nữa đã phải ngậm trái đắng.

Trong khi đó, 2 trận thua trước Napoli và Crvena Zvezda trên sân khách thì khỏi nói. Họ bỗng nhiên tỏ ra nhợt nhạt, thiếu sức sống chứ chưa nói chuyện có thể lấn át đối thủ. Điều đó không giống với họ mùa trước mỗi khi phải đến làm khách, nơi mà họ thường chơi từng bừng và ghi được rất nhiều bàn thắng.

Một thống kê trước chuyến làm khách đến Crvena Zvezda chỉ ra rằng cú sút trúng đích gần nhất của Liverpool trên sân khách đến ở mùa giải năm ngoái chứ không phải mùa này. Tức là trong trận gặp Napoli, thầy trò Klopp không có nổi một cú sút trúng đích nào – một điều vô cùng bất ngờ với một đội bóng sở hữu bộ ba huỷ diệt Salah-Firmino-Mane. Thậm chí, mãi đến phút 71 trận đấu trên đất Serbia, The Kop mới có cú sút trúng đích đầu tiên.

Trận thua 0-2 trước Crvena Zvezda cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Liverpool có 3 thất bại liên tiếp trên sân khách tại Champions League. Liverpool đã thua 2 trong số 3 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League, bằng với số trận thua ở 11 trận vòng bảng trước đó.

Rõ ràng, mọi thứ đang chỉ ra thành tích yếu đi của thầy trò Klopp ở Champions League. Hình bóng Á quân mùa trước có vẻ đang là gánh nặng hay đơn thuần là họ đang đánh mất vị thế đó?

Hữu Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm