Lallana tiết lộ Klopp chửi thề học trò... như cơm bữa

15/01/2018 08:27 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuốn sách “Bring the Noise: The Jurgen Klopp Story” do Raphael Honigstein chấp bút, tiền vệ của Liverpool Adam Lallana đã tiết lộ những thông tin thú vị về HLV Juergen Klopp.

Adam Lallana vẫn chưa thi đấu một trận nào ở mùa giải này do bị chấn thương. Tuy nhiên cầu thủ người Anh được cho là sẽ trở lại sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế. Lallana đã thấm nhuần chiến thuật “gegenpressing” của Jurgen Klopp. Việc Lallana luôn bám theo đối thủ không biết mệt mỏi trong các trận đấu đã giúp anh chiếm được tình cảm của các HLV Liverpool. Ngoài ra, anh còn là nhân tố quan trọng trong đội hình của Klopp và việc thiếu vắng Lallana chính là mất mát lớn với đội bóng chủ sân Anfield.

Theo cựu tiền vệ của Southampton, HLV Juergen Klopp không phải lúc nào cũng tỏ ra thân thiện và niềm nở: “Rất nhiều lần, khi trong trạng thái tức giận, Klopp đã chửi: “Chết tiệt thật! Ước gì tao có thể nói tiếng Đức với chúng mày”.

Chú thích ảnh
Klopp luôn rất thẳng thắn với học trò

“Tiếng Anh của ông ấy thật ra rất tốt. Tôi hiểu bất cứ điều gì mà Klopp cần hoặc muốn nói. Klopp có thể la mắng hay khen ngợi bạn. Ông ấy cũng có thể ôm bạn. Đó đều là những hành động thẳng thắn từ Klopp. Ông ấy không che giấu cảm xúc của mình. Nếu Klopp muốn nói điều gì, ông ấy sẽ nói ngay lập tức”, Lallana nói tiếp.

Klopp nói ông ấy có thể trở thành bạn bè với bạn, nhưng không phải là người bạn tốt nhất vì đôi lúc ông ấy có những cuộc nói chuyện gay gắt với bạn. Thỉnh thoảng Klopp tỏ ra thất vọng và nói rằng chúng tôi không tin bản thân mình giỏi như thế nào”, tiền vệ của Liverpool khẳng định.

Lallana cũng tiết lộ rằng Klopp đã cùng học trò sang Barcelona để ăn mừng Giáng sinh, bất chấp Liverpool thua Bournemouth vào tháng Mười hai năm ngoái: “Sai lầm ngớ ngẩn của Loris Karius ở cuối trận trong thất bại 3-4 trước Bournemouth vào đầu tháng Mười hai đã chấm dứt chuỗi trận bất bại của Liverpool. Điều này dẫn đến việc thủ môn trẻ người Đức phải nhường chỗ cho Simon Mignolet trong phần còn lại của mùa giải. Liverpool đã dẫn trước 3-1 khi trận đấu còn 55 phút., nhưng rồi sau đó chúng tôi đã nhận kết quả không thề tồi tệ hơn. Ấy thế mà cả đội đã lên kế hoạch bay sang Tây Ban Nha để mở tiệc Giáng sinh”.

Khi chúng tôi đáp máy bay xuống Barcelona, âm nhạc liền phát ra và Klopp cầm mic lên. Ông ấy nói: “Nghe này các chàng trai, nếu chúng ta có thể mở tiệc khi giành chiến thắng thì chúng ta cũng có thể tiệc tùng sau những trận thua chết tiệt". Mọi người trên máy bay đều tự nhủ rằng ông ấy nói đúng. Đây là thời điểm để mở tiệc. Hãy chè chén thôi. Cuộc sống dù sao vẫn quan trọng hơn bóng đá mà”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm