Klopp nổi giận, đổ lỗi cho trọng tài vì thất bại của Liverpool

26/01/2017 13:42 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool vừa phải nhận thất bại 0-1 trước Southampton, qua đó dừng bước ở cup Liên đoàn Anh. HLV Juergen Klopp đã nổi giận và chỉ trích trọng tài vì bỏ qua một tình huống ‘để bóng chạm tay’ gây tranh cãi trong trận đấu này.

Liverpool mới chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 trận đấu trong năm 2017. Sau trận thua vừa qua trước Southampton, Juergen Klopp khẳng định những quyết định sai lầm của trọng tài đang ám ảnh đội bóng của ông “từ tuần này sang tuần khác”. Cụ thể, HLV người Đức cho rằng Shane Long đã để bóng chạm tay trước tình huống phản công dẫn đến bàn thắng của Southampton ở phút 90+1. Ngoài ra, còn tình huống Divock Origi bị Jack Stephens phạm lỗi trong vòng cấm. Klopp đã tỏ ra tức giận và kinh ngạc khi đội bóng của ông bị từ chối những quả Penalty.


Klopp khẳng định Shane Long đã chơi bóng bằng tay

“Đó rõ ràng là một tình huống chơi bóng bằng tay. Đây có lẽ không phải một điều thú vị nhưng những quyết định của trọng tài đang ám ảnh chúng tôi từ tuần này qua tuần khác”, Klopp phát biểu.

“Ở trận đấu với Man United, họ đã ghi bàn từ một tình huống việt vị. Về pha bóng của Origi, tôi không chắc lắm nhưng nếu đó là một pha phạm lỗi thì thật sự rất khó chấp nhận. Chúng tôi bị bỏ qua 2 quả penalty và không ai nói bất cứ điều gì về màn trình diễn của cả đội cả”.

“Liverpool đã bị mắc kẹt với chiến thuật thường dùng. Khi chúng tôi có cơ hội, chúng tôi sẽ kết liễu đối thủ. Nhưng trong trận đấu với Southampton, chúng tôi đã không làm được điều đó và phải nhận thất bại. Toàn đội phải chấp nhận điều này và tiến về phía trước”, Klopp nói thêm.


Juergen Klopp tức giận sau thất bại của đội nhà

HLV Juergen Klopp cũng gửi lời chúc mừng đến Southampton đồng thời nhấn mạnh: “Họ đã thắng cả 2 lượt trận, họ xứng đáng bước chân vào trận chung kết”.

The Saint đã có một ngày thi đấu vất vả nhưng nhờ sự tỏa sáng của thủ thành Fraser Forster, đoàn quân của Claude Puel đã giữ sạch mảnh lưới. Điển hình nhất là pha cản phá cú dứt điểm của Emre Can. Trái bóng đã gần đi vào gôn nhưng bằng một cách nào đó, thủ thành 28 tuổi đã đẩy được ra một cách kỳ diệu.

“Tôi nghĩ các vị thần bóng đá đã ở bên tôi trong tình huống đó”, Forster phát biểu. “Thật may là bóng không đi vào lưới. Chúng tôi đã thi đấu tốt ở cả hai lượt trận. Southampton đã tạo ra được rất nhiều cơ hội”.


Fraser Forster đã chơi quá xuất sắc

Sau trận thắng này, HLV Puel nhấn mạnh đoàn quân của ông không hề e ngại bất kỳ đối thủ nào trong trận chung kết tại Wembley sắp tới, kể cả đó là gã khổng lồ Manchester United.

“Thật tuyệt vời khi được góp mặt trong một trận chung kết. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc lúc này. Chúng tôi sẽ không chỉ đóng vai trò là khách tham dự”, Puel phát biểu.

“Đối thủ của chúng tôi trong trận đấu tới có thể là Man United nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tôi đã thắng Liverpool sau hai lượt trận. Chúng tôi có thể tiếp tục làm được điều đó với các đội bóng lớn. Chúng tôi không quan tâm Man United chất lượng ra sao mà chỉ nghĩ về cách thể hiện của toàn đội”, Puel nói thêm.

Xem lại trận đấu giữa Liverpool và Southampton:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm