Không có Gerrard thứ hai, nhưng còn Henderson

30/03/2015 13:44 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Với khẳng định về mong muốn gắn bó dài lâu với Liverpool, Jordan Henderson đã gửi gắm thông điệp quan trọng tới các cổ động viên của đội bóng áo đỏ rằng anh sẽ ở lại Anfield, bất chấp chưa có thông tin gì mới về việc ký kết hợp đồng.

“Tôi yêu việc chơi bóng cho Liverpool và muốn ở lại đây nhiều năm nữa” – Hẳn sẽ chẳng có người đại diện nào “dám” đề xuất việc ra đi với Henderson ở thời điểm hiện tại, khi anh đã khẳng định như vậy. Thậm chí, cầu thủ trưởng thành từ lò trẻ của Sunderland còn gần như chắc chắn sẽ chính thức nắm băng đội trưởng của Liverpool mùa giải sau.

Sẽ không có Gerrard thứ hai

Và đó cũng là những lý do khiến nhiều so sánh, liên tưởng Jordan Henderson với thủ quân hiện tại – Steven Gerrard – xuất hiện. Quả thực, họ có những điểm tương đồng. Cả Gerrard và Henderson đều là những cầu thủ đa năng, luôn sẵn sàng chấp hành sự sắp xếp của CLB. Họ đều đã từng đá trung tâm, cánh trái, cánh phải, thậm chí là hậu vệ biên cho Liverpool.

Cả hai đều là những đầu tàu hoạt động theo phong cách làm gương cho đồng đội. Muốn mọi người chạy nhiều hơn? Gerrard và Henderson sẽ chạy nhiều nhất. Muốn mọi người chơi quyết liệt hơn? Gerrard và Henderson sẽ lao vào hiểm nguy. Muốn khơi gợi cảm hứng cho đồng đội? Gerrard và Henderson sẽ cố gắng tự mình tạo ra nguy hiểm.

Tuy nhiên, cần khẳng định rằng Henderson không phải là Gerrard, thậm chí có cố gắng đến cả sự nghiệp thì chưa chắc anh đã đạt được vị thế cá nhân của Gerrard.

Trước hết, nói về kỹ năng chơi bóng, Gerrard là một cầu thủ toàn diện và sở hữu tiềm năng lớn hơn rất nhiều so với Henderson ở cùng độ tuổi. Không ngẫu nhiên mà khi đến với Chelsea năm 2004, Jose Mourinho lại mơ về một bộ ba trung tuyến gồm Claude Makelele, Frank Lampard và... Steven Gerrard – chứ không phải Michael Essien.

Thứ hai, đó là vấn đề về gốc gác. Trong thời buổi ngôi sao thường du nhập dễ dàng bằng tiền, các lò trẻ tại Anh đang dần “mất giá”. Đó cũng là câu chuyện của Liverpool. Sau Jamie Carragher và Gerrard, họ đang khát khao có một thủ lĩnh “Scouse” – một người sinh ra và lớn lên ở Merseyside. Đó là kỳ vọng mà sẽ chỉ Jon Flanagan mới có thể đáp ứng ở thời điểm hiện tại trong đội một của The Reds.

Thế nên, nếu nói rằng Henderson sẽ là một “Gerrard mới” chỉ đơn giản vì giữa họ có một vài điểm tương đồng thì đó là khẳng định bất hợp lý.

Mà sẽ là một Henderson

Dẫu vậy, vẫn cần nhìn nhận rằng quả thực Jordan Henderson đang có tiềm năng trở thành thủ lĩnh của một thế hệ đáng để kỳ vọng. Vấn đề của Steven Gerrard trong suốt 17 năm trung thành với sân Anfield đó là việc đội bóng này đã nằm trong sự quản lý của những ông chủ kém chất lượng.

Tom Hicks và George Gillets không chỉ là ác mộng của riêng các cổ động viên. Hai doanh nhân Mỹ đã “thành công” trong việc tạo ra trăm ngàn thứ bất ổn tại đội bóng này. Kinh doanh kém, Liverpool không thể xây hoặc đổi SVĐ mới, tài chính ngày càng yếu. Điều đó buộc Rafael Benitez phải tính toán quá chi li cho việc mua bán, thảm họa là ông quyết định để Xabi Alonso ra đi.

Henderson thì ngược lại, anh sẽ là thủ lĩnh của một thời kỳ được dự đoán là ít biến động hơn. Như chính Gerrard từng khẳng định, anh có một nỗi tiếc nuối rằng những John Henry, Brendan Rodgers không ở Anfield từ 10 năm trước, khi anh mới 24 tuổi.

24 tuổi, đó chính là thời điểm của Henderson hiện tại...

Henderson muốn CĐV bình tĩnh về vấn đề hợp đồng

“Những chuyện hợp đồng cứ để người đại diện và CLB làm việc. Đó là lý do vì sao chúng tôi có người đại diện – là để làm việc cùng CLB. Hi vọng rằng mọi thứ sẽ xong sớm” – Tờ The Telegraph (Anh) trích lời của Jordan Henderson.

Ở thời điểm hiện tại, anh chỉ là một trong hai cầu thủ trụ cột đang nhùng nhằng về vấn đề hợp đồng. Chỉ còn 15 tháng trong bản giao kèo cũ, nhưng trong khi Sterling gây ra đủ loại tranh cãi về việc đi hay ở thì người hâm mộ Liverpool đã có thể an tâm về Henderson.


DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm