Guardiola chê Man City trong ngày 'kẻ đóng thế Aguero' lập kỷ lục ghi bàn

27/12/2016 08:53 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Sau chiến thắng 3-0 trước Hull City, nơi mà Man City ghi 3 bàn vào cuối trận và đánh dấu việc Kelechi Iheanacho trở thành chân sút có hiệu suất ghi bàn cao nhất lịch sử Premier League, HLV Pep Guardiola đã chỉ trích sự cầu toàn của các học trò trong suốt hiệp 1.

Man City đã không thể xuyên thủng mảnh lưới của Hull City trong 45 phút đầu tiên và phải nhờ đến quả đá 11m thành công của Yaya Toure ở phút 72 để khai thông thế bế tắc. Đội khách ghi thêm 2 bàn thắng nữa, 1 do công của Iheanacho và 1 đến từ tình huống đá phản lưới nhà của Curtis Davies để ra về với 3 điểm quan trọng.


Với cá nhân Iheanacho, bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 đưa anh trở thành cầu thủ có tỉ lệ số phút/bàn ấn tượng nhất lịch sử giải ngoại hạng Anh. Theo Opta thống kê, trung bình 96 phút, Iheanacho lại ghi 1 bàn. Ngoài ra, đây cũng là bàn thắng thứ 12 chỉ sau 19 cú sút trúng đích của tiền đạo người Nigeria trong khuôn khổ Premier League.

Dù cậu học trò lập kỷ lục, dù Man City thắng 3-0 nhưng Guardiola lại chẳng mấy hài lòng với màn trình diễn trong hiệp 1 của toàn đội. Họ kiểm soát bóng 67% nhưng không tạo ra nhiều nguy hiểm với khung thành Hull City ở 45 phút đầu tiên.


“Hiệp 1 chỉ tốt trên phương diện kiểm soát bóng. Thậm chí, 5 phút cuối hiệp đấu, chúng tôi còn phạm nhiều lỗi ngớ ngẩn trong khi họ thì mang đến rất nhiều khó khăn, đặc biệt là Snodgrass với những tình huống cố định”, Guardiola chia sẻ ở cuộc họp báo sau trận.

“Có cảm giác hiệp 1 chúng tôi quên mất khung thành đang nằm ở đâu. Mỗi khi Raz [Sterling] có bóng, chúng tôi chỉ chuyền, chuyền và chuyền. Chúng tôi không cần Raz vì những đường chuyền, chúng tôi cần cậu ấy ở tình huống 1 đối 1”.

“Trong hiệp 2, ngay thời điểm đầu, cậu ấy bắt đầu gần đường biên ngang nhiều hơn và tạo ra quả penalty. Cậu ấy thậm chí còn kiến tạo bàn thắng thứ 3. Chúng tôi rất vui với chiến thắng này, đặc biệt là trên sân khách trước Hull”.

Guardiola thừa nhận là ông đã nói chuyện với hàng công, yêu cầu họ trở nên trực diện và quyết đoán hơn trước một Hull City xếp cuối cùng trên BXH.


“Tôi đã nói chuyện với các tiền đạo, từng người một. Cầu thủ chạy cánh phải là cầu thủ chạy cánh”, ông nói. “Bạn phải cố gắng qua người và tấn công khung thành. Ở hiệp 1, chúng tôi không thể hiện được điều đó. Ở hiệp 2 thì mọi thứ trở nên tốt hơn rất nhiều”.

Nói về chấn thương của John Stones, cầu thủ đã phải rời sân ngay từ phút 18 vì vấn đề ở đầu gối, Guardiola không nghĩ rằng nó nghiêm trọng.

“Cậu ấy nhận một cú đá rất mạnh ở đầu gối. Cậu ấy không thể chạy và đó là lý do tôi thay người”, Guardiola tiết lộ. “Lúc này, đấu gối đã sưng lên nhưng nó chỉ là một cú đá, không dính dáng đến dây chằng hay điều gì nghiêm trọng khác”.


Xem lại Hull City 0-3 Man City

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm