Giấc mộng phù du của Everton

30/11/2020 23:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

Sau những ngày được tung hô như là một hiện tượng, một làn gió mới của mùa này, Everton cảm nhận rõ cơ hội trở thành một Leicester City mới ở Premier League chỉ như một giấc mơ phù du.

 

Bóng đá hôm nay 30/11: MU hết sức lo lắng về Cavani. Man City nhắm Lautaro Martinez

Bóng đá hôm nay 30/11: MU hết sức lo lắng về Cavani. Man City nhắm Lautaro Martinez

Bóng đá hôm nay 30/11: MU hi vọng Cavani sẽ không hề hấn gì sau khi bị cho là có lời lẽ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội sau chiến thắng trước Southampton. Man City nhắm mua Lautaro Martinez. Tin tức bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá.

 

Mọi thứ dường như đang không còn đồng hành cùng thầy trò Carlo Ancelotti sau khởi đầu như mơ. Những thách thức về nhân sự bỗng chốc đủ sức đánh gục một kẻ đang mơ mộng lên đời như nửa xanh vùng Merseyside. Lần lượt Richarlison, James Rodriguez và Lucas Digne thay nhau vắng mặt ở các trận gần nhất vì những lý do khác nhau từ chấn thương đến thẻ phạt. Kết quả? Trước trận gặp Leeds, thầy trò Ancelotti chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Chiến thắng Fulham ở lượt đấu trước chỉ như một thứ bình minh giả cho Everton. Trận thua Leeds, một tân binh cứng đầu và thất thường ở Premier League, chỉ ra thầy trò Ancelotti chưa thật sự sẵn sàng nâng cấp bản thân lên một vị thế cao hơn. James Rodriguez và Richarlison đã trở lại, nhưng sự khô hạn trong những ý tưởng tấn công vẫn không hề được cải thiện. Thật khó tin một đội bóng ghi đến 19 bàn ở 9 trận trước đó lại bất lực trước hàng thủ Leeds nằm trong số những hàng thủ tệ nhất Premier League (17 bàn thua).

Chú thích ảnh
Ước vọng hóa rồng của James Rodriguez và các cầu thủ Everton mùa này đang gặp trở ngại đáng kể sau trận thua Leeds

Thất bại thứ 4 ở Premier League mùa này chắc chắn không phải điểm tệ hại nhất thầy trò Ancelotti sẽ trải qua. Tháng 12 ác liệt đang chờ đợi đội chủ sân Goodison Park, khi họ còn phải giáp mặt Chelsea, Leicester, Arsenal và Man City, đều là những đối thủ chẳng hề dễ chịu chút nào. Trận gặp Burnley, đội bóng vừa thảm bại Man City 0-5, sẽ là cơ hội hiếm hoi để thầy trò Ancelotti tích lũy điểm số, lấy lại sự tự tin trước những trận đấu giông bão được nhắc đến ở trên.

Nhưng kể cả khi có giành được chiến thắng ở vòng đấu kế tiếp, Everton vẫn chưa hề mang đến cảm giác của một kẻ sẵn sàng chinh phục Premier League mùa này. Chất lượng đội hình Ancelotti đang có trong tay là một ví dụ. Việc Tom Davies, một cầu thủ vốn có sở trường đá tiền vệ trung tâm, phải chuyển sang đá wing-back là chỉ dấu cho thấy Everton khốn khổ đến nhường nào khi vắng Digne trên sân. Điều gì chờ đợi The Toffees nếu một ngày xấu trời, chấn thương lại gõ cửa thêm trụ cột khác, như Dominic Calvert-Lewin? Mục tiêu vô địch Premier League mùa này xem chừng là một chiếc áo quá rộng, một nấc thang quá tầm với Everton.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm