Fan Liverpool câm nín trước khuôn mặt biến dạng vì các mũi khâu của Ederson

12/09/2017 12:04 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Chứng kiến hình ảnh khuôn mặt biến dạng với chi chít vết khâu của thủ thành Ederson, có lẽ không ai còn muốn đứng ra bênh vực cho pha vào bóng của Sadio Mane.

Sau thất bại 5-0 trước Man City, một cuộc tranh luận đã nổ ra liên quan tới quyết định truất quyền thi đấu Sadio Mane. Hai luồng ý kiến phân chia về việc có nên hay không nên đuổi Mane bởi tình huống đạp chân thẳng vào mặt thủ thành Ederson của Man City. Có khá nhiều ý kiến đứng ra bênh vực.

Chú thích ảnh
Mane đạp chân thẳng vào mặt Ederson

HLV Pep Guardiola cho rằng Mane không đáng bị đuổi: "Tôi nghĩ rằng Sadio Mane không cố tình chơi xấu. Cậu ấy mải theo trái bóng và không thấy rằng thủ môn của chúng tôi cũng đang băng ra. Dù vậy, tác động của Mane vào Ederson vẫn là rất lớn".

Bình luận trên đài Sky Sports Thierry Henry cũng có chung quan điểm: "Tôi nghĩ rằng tình huống này 50-50. Nếu nó xảy ra ở khu vực giữa sân, có lẽ cậu ấy đã không phải nhận thẻ đỏ. Việc thủ môn ngã xuống và dính chấn thương ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của trọng tài".

Chú thích ảnh
Thủ thành Man City phải rời sân bằng cáng, thở oxy

Trong khi đó, Gary Neville phản ứng mạnh mẽ. Anh cho rằng trọng tài đã phá hỏng trận đấu với quyết định của mình: "Tôi cho rằng Sadio Mane không đáng nhận thẻ đỏ. Mắt của cậu ấy đang hướng theo trái bóng. Tôi rất tiếc về quyết định của trọng tài John Moss. Ông ta đã phá hỏng trận đấu”.

Hai ngày sau khi rời bệnh viện về nhà điều trị, Ederson lần đầu tiên chia sẻ hình ảnh chấn thương của mình. Bức ảnh chụp cận cảnh cho thấy khuôn mặt của thủ thành Man City bị biến dạng vì sưng to. Bên má trái là chi chít những vết khâu. Số đông người hâm mộ cảm thấy kinh hoàng khi chứng kiến hình ảnh trên. Đến lúc này, họ cảm thấy quyết định truất quyền thi đấu của Mane là hoàn toàn chính xác.

Chú thích ảnh
Ederson đã phải khâu 9 mũi trên mặt

Chỉ có Gary Neville vẫn cố bảo vệ cho quan điểm của mình. Trên trang cá nhân, Neville đăng tải pha va chạm giữa Winston Reid của West Ham và Steve Mounie của Huddersfield. Trong tình huống này, giày của Reid cũng đạp vào mặt của Mounie nhưng cầu thủ này không bị truất quyền thi đấu. Dụng ý của Neville là so sánh quyết định của hai trọng tài ở hai tình huống mà anh cho rằng tương tự nhau.

Cú va chạm xảy ra ở phút thứ 37 của trận đấu. Mane nhận bóng từ đường chuyền của đồng đội và Ederson cũng băng lên để cản phá tình huống. Dù vậy, Mane đã quá ham bóng và đạp thẳng vào mặt của Ederson. "Mane đạp theo bóng là sai. Sự an toàn của cầu thủ phải được ưu tiên hơn việc làm bất cứ thứ gì có thể để cố gắng đá quả bóng", nhà báo Daniel Storey chỉ trích hành động của Mane sau trận đấu.

Gary Neville bất ngờ 'bênh' Mane, mắng trọng tài phá hủy trận Man City - Liverpool

Gary Neville bất ngờ 'bênh' Mane, mắng trọng tài phá hủy trận Man City - Liverpool

Cựu cầu thủ Man United, Gary Neville không hài lòng với quyết định rút thẻ đỏ cho Mane của trọng tài Jon Moss. Theo Neville, ông Jon Moss đã hủy hoại cả trận cầu đinh này.

Bản thân Mane cũng sớm gửi lời xin lỗi tới Ederson trên trang cá nhân cùng lời chúc thủ thành 24 tuổi mau chóng bình phục. Ederson cho biết anh đủ khả năng ra sân trong trận đấu với Feyenoord tại Champions League giữa tuần này. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola chưa có thông báo chính thức về việc có sử dụng Ederson hay không.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm