Fabregas: 'Tôi đã mất niềm tin và quên mất cách chơi bóng'

22/04/2016 21:53 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cesc Fabregas cho biết anh gần như quên mất cách chơi bóng ở giai đoạn lượt đi mùa giải này khi Chelsea sa sút trầm trọng ở Premier League.

Sau khi giành chức vô địch Premier League mùa trước, Chelsea đã xuống dốc ở mùa giải này. Sau chuỗi trận thi đấu đầy thất vọng, đội bóng chủ sân Etihad đã đứng gần nhóm “cầm đèn đỏ” vào tháng Mười một năm ngoái. Thậm chí họ còn thua 0-1 trước Bournemouth. Hai tuần sau đó, Jose Mourinho đã phải trả giá bằng việc bị Chelsa sa thải.

Fabregas cho biết anh đã mất niềm tin ở giai đoạn đen tối đó của đội bóng. Cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa giải trước, khi anh thực hiện 18 pha kiến tạo trong 34 lần ra sân ở Premier League.


Sự xuống phong độ của Fabregas là một trong những nguyên nhân làm Chelsa sa sút ở mùa giải này

“Có một lần sau trận đấu, là trận gặp Bournemouth, tôi nằm trên giường và nói chuyện với vợ. Tôi thổ lộ rằng mình đã quên cách chơi bóng. Những khi tôi có bóng ở trên sân, tôi không biết phải làm gì với nó. Tôi đã mất niềm tin trong hai đến ba tháng, kể từ tháng Mười một năm ngoái. Quãng thời gian ấy thật là khó khăn”, Fabregas chia sẻ. Mùa này, anh mới ghi được 4 bàn và có 4 pha kiến tạo trong 32 lần ra sân ở Premier League.

Tuy nhiên sau khi Guus Hiddink đến làm HLV tạm thời ở Chelsea, mọi chuyện đã thay đổi với tiền vệ người Tây Ban Nha. “Mọi thứ đã thay đổi chỉ trong vài tháng. Tôi đã chơi tốt trở lại. Điều quan trọng nhất không phải bạn gục ngã ra sao mà là cách bạn đứng lên. Tôi đã thi đấy tốt hơn so với hồi đầu mùa”, cựu tiền vệ của Arsenal tâm sự.

Fabregas cho biết anh muốn Leicester vô địch Premier League mùa này hơn là Tottenham, đội bóng cùng thành phố với Chelsea: “Tôi muốn Leicester đoạt chức vô địch. Những điều mà họ đã làm là rất xuất sắc. Leicester đã thể hiện sự đam mê và can đảm qua các trận đấu”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm