Đội hình miễn phí mùa hè này: Quá 'chất' với Casillas, Yaya Toure, và Ibrahimovic

01/03/2017 14:06 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu những nỗ lực gia hạn hợp đồng của Man United với Zlatan Ibrahimovic thất bại, họ có thể mất trắng anh mà không thu về một xu. Tương tự là những trường hợp của Iker Casillas, Yaya Toure, John Terry…

Dưới đây là đội hình gồm toàn các ngôi sao giàu kinh nghiệm và miễn phí mà các đội bóng có thể nhắm tới vào mùa hè này mà không phải tốn một xu chuyển nhượng nào cả do Daily Mail lựa chọn, theo sơ đồ 4-3-3

Thủ môn: Iker Casillas (Porto)



Thủ thành huyền thoại của bóng đá Tây Ban Nha suốt hơn một thập kỷ qua sẽ hết hạn hợp đồng 2 năm với Porto vào mùa hè này. Ở tuổi 35, Casillas đã chơi 795 trận trong màu áo CLB và 167 trận cho ĐTQG, nhưng vẫn chưa hề muốn treo găng. Anh có một bộ sưu tập thành tích đáng ngưỡng mộ với 3 Champions League, 2 chức vô địch châu Âu, và 1 chức vô địch thế giới.

Hậu vệ phải: Bacary Sagna (Man City)



Mùa hè này, Man City sẽ thanh lọc lực lượng mạnh mẽ, và Bacary có thể sẽ phải ra đi sau khi hết hạn hợp đồng. Hậu vệ người Pháp năm nay đã 34 tuổi, và không còn giữ được vị trí chính thức ở Man City nữa, nhưng anh vẫn có thể là một lựa chọn ngắn hạn hợp lý ở một đội bóng khác. Sagna đã 65 lần khoác áo tuyển Pháp.

Trung vệ: John Terry (Chelsea)



Ít được Antonio Conte sử dụng ở mùa giải này, trong khi hợp đồng thì sắp hết hạn, nhiều khả năng Terry sẽ tạm biệt sân Stamford Bridge vào mùa hè tới. Đến thời điểm này, vẫn chưa thấy Chelsea đả động gì đến chuyện giữ chân Terry cả. Nếu rời Chelsea, nhiều khả năng Terry sẽ không khoác áo một đội bóng Anh nào. Thay vào đó, anh có thể dưỡng già ở Mỹ, Trung Quốc, hoặc Trung Đông.

Trung vệ: Pepe (Real Madrid)



Mùa này, Pepe không được HLV Zinedine Zidane sử dụng thường xuyên bởi ông ưa bộ đôi Ramos-Varane hơn. Hợp đồng của trung vệ 34 tuổi người Bồ sẽ kết  thúc vào mùa hè này, và Real có thể sẽ để anh ra đi sau hơn 300 trận khoác áo CLB. Cho dù bến đỗ kế tiếp của Pepe là ở đâu, đội bóng ấy cũng vẫn có thể tận dụng kinh nghiệm dày dạn của anh, người từng giành 2 Champions League cùng Real Madrid và EURO 2016 với đội tuyển Bồ Đào Nha.

Hậu vệ trái: Gael Clichy (Man City)



Một nạn nhân nữa của Pep Guardiola trong kế hoạch thay máu đội hình. Clichy sẽ hết hạn hợp đồng vào tháng Sáu này. Ở tuổi 31, tuyển thủ Pháp này còn nguyên động lực để cống hiến cho đội bóng nào sẽ đưa anh về. Kinh nghiệm của anh sau những năm tháng đỉnh cao ở Arsenal và Man City là rất quý báu.

Tiền vệ trung tâm: Michael Carrick (Man United)



Ở tuổi 35, Carrick là một trong hai cầu thủ lớn tuổi nhất của Man United hiện tại. Nếu như đóng góp của Ibra là rất rõ ràng thì Carrick thầm lặng hơn, nhưng quan trọng không kém. Sẽ là hợp lý hơn nếu Jose Mourinho gia hạn với anh 1 năm nữa khi hợp đồng kết thúc vào mùa hè này, nhưng rõ ràng Carrick không phải một giải pháp dài hạn, và Mourinho hẳn đã có kế hoạch cho tương lai. Với Man United, Carrick đã có 5 Premier League, Cúp FA, 2 Cúp Liên đoàn và 1 Champions League. Anh sẽ là giải pháp ngắn hạn đầy chất lượng cho bất cứ đội bóng nào.

Tiền vệ trung tâm: Yaya Toure (Man City)



Yaya Toure đã là một tượng đài của Man City, và thật ra đã chơi không đến nỗi tệ ở mùa giải này. Nhưng thời của anh cũng đã hết và Pep có thể sẽ chẳng gia hạn với anh nữa sau khi hợp đồng kết thúc vào tháng Sáu. Tiền vệ 33 tuổi người Bờ Biển Ngà có lẽ sẽ dưỡng già ở Trung Quốc hoặc Mỹ.

Tiền vệ trung tâm: Santi Cazorla (Arsenal)



Mùa giải này Cazorla chỉ được thi đấu 11 trận do chấn thương nặng, và chính sự vắng mặt của anh khiến cho Arsenal bất ổn. Ở tuổi 32, Cazorla cũng không còn trẻ nữa, và chính sách của Arsenal là không mặn mà với những cầu thủ có tuổi, lại còn dính chấn thương như anh nữa. Mặc dù vậy, một khi Cazorla lành lặn, anh vẫn là một bản hợp đồng rất chất lượng.

Tiền đạo: Mario Balotelli (Nice)



Cá tính bất thường của Balotelli khiến mùa hè vừa rồi, Nice chỉ dám trao cho anh hợp đồng 1 năm, chứ không phải dài hạn. Mùa này, Balotelli chơi tương đối hay ở Ligue I khi ghi 11 bàn sau 19 trận, nhưng bên cạnh đó, anh vẫn chưa thể bỏ được thói vô kỷ luật, và Nice có thể cũng không hào hứng lắm trong việc gia hạn. Khác với những ngôi sao trong đội hình miễn phí, Balotelli mới 26 tuổi, và còn sung sức.

Tiền đạo: Zlatan Ibrahimovic (Man United)



Bản hợp đồng miễn phí chất lượng nhất mà Man United từng có. Mùa giải này, Ibra đã ghi 26 bàn thắng, và Quỷ đỏ khao khát anh ở lại. Nhưng vấn đề đang nằm ở chính Ibra, khi anh tỏ ý rằng mình muốn được thi đấu ở Champions League mùa sau. Nếu Man United không thể đáp ứng yêu cầu ấy, Ibra có thể sẽ ra đi, và sẽ là món hời lớn cho đội bóng nào có được anh.

Tiền đạo: Fernando Torres (Atletico Madrid)



Chân sút 32 tuổi này trở về Vicente Calderon, sau nhiều năm lưu lạc, song anh không thể tìm lại ánh hào quang xưa và có thể sẽ không được gia hạn nữa. Sau 99 trận ở lần thứ hai khoác áo Atletico, Torres mới ghi được 25 bàn. Mặc dù vậy, anh vẫn là một tiền đạo giàu kinh nghiệm và có thể tỏa sáng nếu được trao nhiều cơ hội hơn ở một đội bóng khác.

Dự bị: Adrian (West Ham United), Pablo Zabaleta (Man City), Glen Johnson (Stoke City), Jesus Navas (Man City), Daniele De Rossi (Roma), Keisuke Honda (AC Milan), Ibrahim Afellay (Stoke City)

Tuấn Cương
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm