ĐIỂM NHẤN Southampton 2-3 Chelsea: The Blues vẫn chiến đấu. Giroud ăn đứt Morata

14/04/2018 22:12 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã có một cuộc lội ngược dòng kịch tính khi bị Southampton dẫn trước 2 bàn. Màn trình diễn vừa qua đã khẳng định tinh thần chiến đấu của The Blues. Tiền đạo Olivier Giroud đã tỏa sáng với một cú đúp. Nhưng ở hàng phòng ngự, Gary Cahill lại gây thất vọng.

The Blues đã cho thấy tinh thần chiến đấu

Trong hiệp 1, vào thời điểm Chelsea bị Southampton dẫn trước một bàn và gặp nhiều khó khăn, có một câu hỏi đặt ra là liệu The Blues có thể góp mặt vào trận chung kết FA Cup trên sân Wembley tới không khi mà trước đó họ sẽ gặp The Saint ở bán kết?

Đoàn quân của Mark Hughes đã chơi một hiệp 1 đầy kỷ luật. Họ đã thi đấu rất thành công trước nhà ĐKVĐ đang được cho là mất dần ý chí chiến đấu. Nhưng sang hiệp 2, với 2 pha lập công của Olivier Giroud và Eden Hazard, tất cả biết rằng Chelsea vẫn chưa từ bỏ.

Southampton 2-3 Chelsea

Cách đây không lâu, cựu HLV Gianluca Vialli tiết lộ rằng HLV Antonio Conte đang rất muốn rời Chelsea. Trên thực tế, hiệp 1 cho thấy hàng phòng ngự của Chelsea thi đấu rất hời hợt và chẳng khác gì mời Southampton ghi bàn.

Tình huống đầu tiên ở phút 21, Ryan Bertrand chạy thẳng một mạch bỏ qua Davide Zappacosta và Cesar Azpilicueta trước khi chuyền bóng vào trong để Dusan Tadic mở tỷ số. Đây mới chỉ là pha lập công thứ 4 của tiền đạo 29 tuổi tại Premier League mùa này. Sự thờ ơ cũng khiến Chelsea mất quyền kiểm soát bóng khá nhiều và kết quả là không tung ra được cú dứt điểm nào trong hiệp 1.

Southampton đã không ghi được 2 bàn trên sân nhà St Mary's kể từ tháng 11, nhưng sự rộng lượng của hàng phòng ngự The Blues đã cho phép họ làm được điều này. Jan Bednarek, người có lần đá chính đầu tiên cho The Saint ở giải ngoại Hạng, đã có bàn thắng gia tăng cách biệt ở phút 60 sau cú đá phạt của James Ward-Prowse. Lại một lần nữa không cầu thủ nào của Chelsea kèm sát đối thủ.

Chú thích ảnh

Nhưng sau đó, Conte bắt đầu tung Olivier Giroud và Pedro vào sân để thay cho Alvaro Morata và Zappacosta. Ngay lập tức, Chelsea có câu trả lời. Tiền đạo người Pháp đã có cú đánh đầu hiểm hóc đem về bàn rút ngắn tỷ số từ quả tạt của Marcos Alonso ở phút 71, trước khi Hazard cân bằng tỷ số ở phút 75.

Lúc này, Southampton bắt đầu hoảng loạn và Chelsea chỉ việc trừng phạt đối thủ. Đến phút 78, Giroud ấn định chiến thắng 3-2 cho đội khách với một cú dứt điểm chính xác bằng chân trái.

Việc Chelsea cho thấy tinh thần lúc này có vẻ đã quá muộn để cứu vãn hy vọng lọt vào top 4. Nhưng nó là đủ để đưa CLB tới trận chung kết FA Cup. Giờ thì hãy cùng chờ xem Conte và các học trò sẽ kết thúc mùa giải này ra sao.

Giroud ăn đứt Morata

Chú thích ảnh

Giroud chỉ cần 17 phút trên sân để đóng sập mọi hy vọng có điểm của Southampton. Trong khi Morata đã phải loay hoay cả giờ đồng hồ mà vẫn chẳng đe dọa được đối thủ.

Kể từ khi chuyển tới Chelsea từ Arsenal trong mùa Đông, tiền đạo người Pháp đã không mất nhiều thời gian để chiếm được tình cảm của các CĐV. Những nỗ lực của Giroud trên sân đều giúp đội bóng và các đồng đội của anh trở nên tốt hơn.

Ngược lại, Morata đầu mùa hay bao nhiêu thì giờ lại bị chỉ trích nhiều bấy nhiêu. Vấn đề của Morata là anh không đủ khỏe để làm tường cho các đồng đội hay thu hút sự chú ý của hậu vệ như Giroud. Khả năng dứt điểm của anh cũng ít nhạy bén hơn trước.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV đã so sánh về hai tiền đạo này trên sàn diễn St’Mary hôm nay. Đa số đều bảo nên trao ngay “Bóng vàng” cho Giroud, trong khi lại đòi bán Morata. Nếu muốn chinh phục những chiếc cúp bạc mùa sau, Chelsea cần có một sát thủ thực sự trong vòng cấm.

Southampton 2-3 Chelsea: Giroud lập cú đúp, The Blues lội ngược dòng kịch tính

Southampton 2-3 Chelsea: Giroud lập cú đúp, The Blues lội ngược dòng kịch tính

Chelsea vừa có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước Southampton ở vòng 34 Premier League sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Olivier Giroud tỏa sáng với một cú đúp và bàn còn lại thuộc về Eden Hazard.

Gary Cahill giờ là gánh nặng

Chú thích ảnh

Chuyện gì đã xảy ra với Gary Cahill? Anh chưa bao giờ là một hậu vệ đẳng cấp thế giới, nhưng vẫn là một chốt chặn đáng tin cậy của Chelsea trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, trung vệ 32 tuổi đã trở thành vấn đề thực sự trong trận đấu vừa qua. Anh đã thất bại trong việc theo kèm Dusan Tadic và cũng không thể hóa giải pha bóng bổng trong bàn nâng tỷ số của Jan Bednarek.

Cahill đã chơi tệ đến mức như sự có mặt của anh giống như HLV Conte đang cố tình lừa gạt mọi người. Đây có thể là chiêu bài của HLV người Italy. Ông đã cố tình chỉ đạo cho Cahill như vậy để Southampton chủ quan trong trận bán kết FA Cup tới.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm