ĐIỂM NHẤN: Man United rối vì Van Gaal quá mê kiểm soát bóng. Martial không phải 'số 9'

16/09/2015 06:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Van Gaal tiếp tục gặp vấn đề trong việc quá đề cao kiểm soát bóng. Luke Shaw có thể sẽ tan vỡ sự nghiệp, Martial không phải “số 9”… Đó là những điểm nhấn sau trận PSV-Man United đêm qua.

Van Gaal gặp rắc rối vì quá ưa kiểm soát bóng

Đôi khi bạn cần phải quẳng ngay những thứ triết lý đi để nhường chỗ cho sự thực dụng. Việc Van Gaal quá coi trọng cầm bóng mà không thèm quan tâm đến hiệu quả chính là vấn đề nổi cộm của Man United sau những trận đấu thiếu thuyết phục gần đây. Đó cũng chính là vấn đề khiến một số cầu thủ bày tỏ sự lo lắng về tinh thần của đội cũng như phương pháp của ông.

Ngoài các tình huống cố định, PSV hiếm khi đe dọa khung thành David De Gea cho đến khi Man United tự gặp rắc rối ở hàng thủ. Họ có rất nhiều hậu vệ kỹ thuật, nhưng sai lầm là không thể tránh khỏi trong bối cảnh họ còn trẻ và liên tục bị đòi hỏi phải giữ bóng. Thực tế, chính việc Darmian mất vị trí là nguyên nhân dẫn đến bàn thua thứ hai.


Ở lượt trận này, dù đá sân khách nhưng Man United cầm bóng chỉ kém PSG

Tại Premier League, Man United cầm bóng đến 59%, còn ở trận vừa rồi, con số ấy là 67%. Nhưng một lần nữa, nhưng con số ấy không đi liền với hiệu quả.

Luke Shaw có thể tan vỡ sự nghiệp

Tội nghiệp Luke Shaw. Vẫn biết rằng anh dễ chấn thương, nhưng quả thực hậu vệ trẻ này không thể làm thế nào để thoát được cú vào bóng quá ư thô bạo của Hector Moreno. Với cái chân gãy gập, buổi tối của anh kết thúc ngay tại đó.

Shaw đã trải qua giai đoạn tuyệt vời nhất cùng Man United ở mùa giải này. Anh không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà còn là một trong những cầu thủ sáng tạo nhất khi dâng lên. Thực tế, từ đầu mùa giải, Shaw đã kiến tạo cơ hội nhiều hơn cả Ashley Young, Memphis Depay hay Bastian Schweinsteiger.


Chấn thương khủng khiếp này có thể hủy hoại tương lai Luke Shaw

Nhưng bây giờ, với chấn thương khủng khiếp này, Shaw có thể sẽ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải, và lỡ hẹn với EURO 2016. Sự nghiệp của một tài năng trẻ xuất sắc của bóng đá xứ sương mù có thể cũng sẽ tan tành vì chấn thương đáng sợ ấy.

Man United vẫn thiếu chiều sâu

Có thể Antonio Valencia sẽ tiếp tục đá ở vị trí cầu thủ chạy cánh còn Marouane Fellaini là phương án B hữu hiệu tại châu Âu, nhưng rõ ràng đó không phải những cầu thủ có khả năng thay đổi cục diện tại châu Âu. Lướt qua những cầu thủ trên băng ghế dự bị ở trận đấu vừa rồi là đủ thấy Man United thiếu những cầu thủ có khả năng ảnh hưởng đến cục diện của trận đấu.


Fellaini không có khả năng thay đổi cục diện trận đấu

Khi Rooney vắng mặt vì chấn thương, nhưng kể cả khi anh có mặt, hàng tấn công của Man United vẫn bị coi là thiếu lựa chọn và xơ cứng dù Van Gaal đã tiêu đến 260 triệu bảng để mua cầu thủ. Ông vẫn cần Ashley Young tìm lại phong độ và phải mang những màn trình diễn tại châu Âu của Memphis Depay về Premier League.

Martial không phải một “số 9”.

Chân sút tuổi teen người Pháp đã ra mắt không thể tuyệt vời hơn ở trận Man United, nhưng chính vì thế mà mọi sự kỳ vọng dành cho anh là quá lớn, trong khi thực tế, anh còn lâu mới sẵn sàng dẫn dắt hàng tấn công Quỷ đỏ.


Martial di chuyển quá rộng, nên không thích hợp với vai trò "số 9"

Tại PSV, Martial có 46 pha chạm bóng, khắp chiều dài và rộng của sân, chỉ tung ra được một cú sút trúng khung thành và tạo ra hai cơ hội. Theo dõi bản đồ nhiệt sau trận, có thể nhận thấy anh thích lùi sâu kiếm bóng hơn là cắm phía trên (khá giống Rooney). Fellaini thì đá cắm quá tệ hại, và điều đó tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu Rooney có thể ghi bàn nhiều với phong cách như hiện nay, trong khi Martial còn nhiều việc phải làm. Chicharito ở đâu, khi Man United cần anh.

Champions League vẫn mang tới sự giải trí tuyệt vời    

Đêm đầu tiên của Champions League mùa này (tính từ vòng bảng) là một lời nhắc nhở về những gì chúng ta từng thiếu. Vòng đấu bảng từng bị cho là lãng phí thời gian vì các đội lớn hiếm khi bị loại, nhưng bây giờ, Man United, một đội bóng chi tiêu mạnh mẽ đã gục ngã trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, PSV.


PSV đã ngược dòng ngoạn mục trước Man United

Trong khi đó, Man City đang thăng hoa rực rỡ bỗng gục ngã trước một Juventus chìm trong khủng hoảng ở giải quốc nội.

Premier League đang gặp vấn đề ? Ai quan tâm. Chỉ biết rằng Champions League vẫn mang tới sự giải trí tuyệt vời.

Tuấn Cương (theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm