David Luiz: Vội vã chê bai rồi vội vàng ca ngợi hết lời

23/11/2016 05:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ David Luiz đã vô hiệu hóa những mối đe dọa của Middlesbrough bằng cách bám sát Alvaro Negredo, một trận đấu nữa mà Chelsea cho thấy họ có tư thế của một nhà vô địch ra sao.

Đã 6 trận kể từ khi HLV Antonio Conte sử dụng sơ đồ 3-4-3 ở đội chủ sân Stamford Bridge, và tỉ số tổng cộng của họ trong chuỗi trận đó là 17-0, sau thất bại 0-3 dưới tay Arsenal.

Một trung vệ “mỏ neo”

Ở Riverside, không như những HLV khác tìm cách thay đổi để thích nghi với Chelsea, Aitor Karanka đã ra sân với đội hình quen thuộc. Đó là một sơ đồ 4-1-4-1 bó hẹp thiên về phòng ngự với chỉ một mình tiền đạo thiếu cơ động Alvaro Negredo chờ đợi cơ hội trên hàng công, cho phép hàng thủ 4 người của Middlesbrough xử lý tốt hơn 2 người chạy cánh rất lợi hại của Chelsea, ngăn chặn các pha chọc khe và những đòn kỳ binh vào nách vòng cấm địa.

Diego Costa, thường rất nguy hiểm khi dạt ra cánh, lần này không làm gì được nhiều trước cặp trung vệ Calum Chambers và Ben Gibson trong các tình huống mở, dù phản xạ rất nhanh của anh đưa bóng vào lưới từ một pha phạt góc cho thấy bản năng săn bàn lợi hại của tiền đạo này trong vòng cấm địa ra sao.

Về cơ bản, chiến thắng này của Conte là hoàn toàn dựa trên cấu trúc đội hình và khả năng tổ chức, với người chơi hay nhất trên sân là Luiz, trung vệ “mỏ neo” đá ở giữa Gary Cahill và Cesar Azpilicueta. Thông thường trong các sơ đồ 3 hậu vệ, người đá ở giữa được tự do nhất, nhưng trước Middlesbrough, Luiz là người chơi với nhiệm vụ cố định nhất: Bắt chết Negredo. Theo sát tiền đạo người TBN như hình với bóng, anh đã vô hiệu hóa mối đe dọa duy nhất của đội chủ nhà, và quan trọng hơn, cắt đứt sự kết nối mà Negredo có thể tạo ra cho hàng công của Karanka.

Đặc sản là khởi phát tấn công

Khả năng phán đoán trước tình huống của Luiz còn giúp khởi phát các đợt tấn công cho Chelsea. Một tình huống như thế trong hiệp 2 có lẽ là pha bóng hay nhất của đội khách trong cả trận: Trung vệ người Brazil giành lại bóng, dâng lên bên phải và có đường chuyền dài chéo cánh tuyệt đẹp cho Costa, người tạt vào để Pedro dứt điểm, trúng xà ngang.

Đó là pha bóng điển hình cho khả năng của Luiz, và thật đáng chú ý khi Karanka chỉ đạo Negredo phải “kèm ngược” trung vệ này mỗi khi Chelsea bắt đầu triển khai bóng từ phía sau. Đáng nói hơn, trong khi Azpilicueta có 83 đường chuyền, Cahill 60, thì Luiz chỉ là 40 trong cả trận. Anh về cơ bản là “trung vệ kiến tạo” của Chelsea trong suốt 90 phút, và các HLV đối địch của Conte sẽ còn phải để mắt rất nhiều tới cầu thủ tổ chức khó chịu này trong những trận tới.

Ngoài sáng tạo khác thường đó, phần còn lại của Chelsea tiếp tục vận hành hết sức hiệu quả. Marcos Alonso và Victor Moses cực kỳ tốc độ ở hai cánh, giúp hàng công gây sức ép liên tục lên đối phương, giúp Chelsea thường xuyên có 5 cầu thủ mỗi khi họ tấn công. Điều đó gây ra rất nhiều vấn đề cho những đội đá 4-1-4-1 như Middlesbrough tối Chủ nhật, bởi các cầu thủ chạy cánh của họ buộc phải bó vào trong, khi mà lẽ ra họ là những người hỗ trợ gần gũi nhất cho Negredo. Kết quả là đội chủ nhà rất thiếu khả năng tạo đột biến ở 1/3 sân Chelsea.

Với 2 cánh tràn ngập các cầu thủ tấn công lợi hại, có thể hoán đổi vị trí cho nhau dễ dàng: Alonso và Moses phía sau, Eden Hazard và Pedro phía trên, Chelsea đang áp đảo hoàn toàn so với các đội đá 4 hậu vệ. 3 trận gần nhất, họ gặp Southampton (4-3-1-2), Everton (5-3-2) và giờ là Middlesbrough (4-1-4-1).

Dù không phải chiến thắng nào cũng ấn tượng, Chelsea đã tạo ra một cảm giác là đối thủ sẽ không thể làm gì được họ, cảm giác về một nhà vô địch.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm