Cavani chính là số 9 mà MU đang cần

30/11/2020 21:15 GMT+7 | Man United

Cái cách mà Edinson Cavani di chuyển và hạ gục thủ thành Southampton bằng hai cú đánh đầu sắc lẹm hoàn toàn khác với Anthony Martial, Marcus Rashford, và Mason Greenwood. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngôi sao người Uruguay chính là “số 9” mà MU đang cần. 

 

Kết quả bóng đá 29/11, sáng 30/11: MU ngược dòng ngoạn mục. Chelsea cầm chân Tottenham. Arsenal thua sân nhà

Kết quả bóng đá 29/11, sáng 30/11: MU ngược dòng ngoạn mục. Chelsea cầm chân Tottenham. Arsenal thua sân nhà

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh: Southampton vs MU, Chelsea vs Tottenham, Arsenal vs Wolves. Kết quả bóng đá Tây Ban Nha La Liga: Barcelona vs Osasuna. Kết quả bóng đá Italia Serie A, bóng đá Đức Bundesliga, bóng đá Pháp Ligue 1. Kết quả bóng đá ngày 29/11, sáng 30/11.

 

Xem video bàn thắng Southampton 2-3 MU TẠI ĐÂY

https://youtu.be/VYHmBKhNsPg

 

Southampton 2-3 Edinson Cavani. Đó không hề là một sự tán tụng quá đáng với những gì lão tướng người Uruguay đã thể hiện trong ngày Chủ nhật. Anh vào sân đầu hiệp hai khi đội nhà đang bị dẫn 2-0, và ngay lập tức sắm vai đấng cứu thế, với pha kiến tạo như đặt cho Bruno Fernandes trước khi lập cú đúp mang về 3 điểm cho Quỷ đỏ. 

Siêu dự bị? Gà son? Ole Solskjaer 2.0? Báo chí xứ sương mù đã gọi như thế về Cavani sau 45 phút tuyệt vời của anh ở St Mary. Nhưng tiền đạo người Uruguay còn hơn thế. Đẳng cấp của anh còn hơn thế. Chính Ole đã phải thừa nhận sau trận đấu rằng: “Cậu ấy khiến tôi liên tưởng đến Cole, chứ không phải tôi, năm xưa”. Nói cách khác, đó chính là sự thừa nhận của Ole về vị thế của Cavani. Anh xứng đáng đá chính, chứ không chỉ vào sân từ ghế dự bị. Anh xứng đáng dẫn đầu hàng công, thay vì phải sắm vai kép phụ. 

Ngày MU chiêu mộ Cavani theo dạng chuyển nhượng tự do, ngay chính các fan của họ cũng chia nửa. Một số tin vào đẳng cấp của Cavani, người đã ghi hơn 100 bàn sau 138 trận khoác áo Napoli, và 200 bàn sau 301 trận khoác áo PSG. Nhưng cũng có những người e ngại rằng anh sẽ trở thành một Radamel Falcao thứ hai. Falcao là chân sút Nam Mỹ gần nhất thi đấu cho MU, và đó là một trải nghiệm tồi tệ khi anh ghi vỏn vẹn 4 bàn sau 29 trận. Nhiều người cho rằng tiền đạo người Colombia đến Old Trafford sau khi đã bỏ qua những ngày tháng đẹp nhất ở Atletico Madrid và Monaco. 

Chú thích ảnh
Màn ăn mừng quen thuộc của Cavani

Nhưng chúng ta có lý do để tin rằng Cavani sẽ không đi vào vết xe đổ của Falcao. Chỉ sau 5 trận, với 129 phút ở Ngoại hạng Anh mùa giải này, Cavani đã ghi được 3 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo thành bàn. Falcao khi đến MU mới 28 tuổi, nhưng đã bị tàn phá bởi chấn thương dai dẳng ở đầu gối. Trái lại, Edinson – nhờ niềm đam mê với… ballet, vẫn giữ được phom người rất chuẩn, cùng thể lực rất ổn, dù anh đã 33 tuổi. Những tố chất ấy kết hợp với bản năng săn mồi của một trung phong đẳng cấp đã mang lại cho MU một số 9 lý tưởng. 

MU đã chơi không quá tệ trong hiệp một và tạo ra được một số cơ hội, nhưng họ lại dứt điểm quá kém. Trái lại, sự xuất sắc của James Ward-Prowse trong các tình huống cố định đã đặt Quỷ đỏ vào nguy cơ trắng tay rời St Mary. Liều thuốc cho Quỷ đỏ chính là sự hiện diện của Cavani, và màn trình diễn tuyệt vời của anh chính là thứ mà MU còn thiếu kể từ sau khi Zlatan Ibrahimovic ra đi. 

MU từng đặt kỳ vọng vào Martial sau mùa giải tuyệt vời nhất của anh tại Old Trafford (23 bàn/48 trận mùa trước). Nhưng mùa giải này, Martial sa sút khủng khiếp khi chưa ghi nổi bàn nào ở giải Ngoại hạng. Thậm chí, sau 5 trận đá chính, tiền đạo người Pháp chỉ có được 3 cơ hội trước khung thành đối phương, thua xa cả… Harry Maguire (10). 

Tất cả những nỗi thất vọng từ Martial đã được bù đắp bằng phong độ rực sáng của Cavani, bằng khả năng “đánh hơi” bàn thắng tuyệt vời của anh. Những pha di chuyển thông minh trong vòng cấm địa, và những pha đánh đầu cực kỳ “ngọt” của Cavani là điều MU đã kiếm tìm từ rất lâu. 

Chú thích ảnh
Pha ghi bàn của Cavani ấn định màn ngược dòng 3-2 cho MU

 

 

“Cậu ấy là một số 9 thực sự, là người luôn thích đứng giữa hai khung gỗ và luôn luôn di chuyển để vượt lên trước bạn”, Ole đã nhận xét như thế về cậu học trò của mình. Trong hiệp một, khi MU chơi không có một trung phong đích thực nào, Bruno Fernandes đã thường xuyên phải đá như một số 9 ảo, trong khi Mason Greenwood và Marcus Rashford dạt biên. Đó không phải vị trí thích hợp nhất của tiền vệ người Bồ. Anh hiệu quả nhất khi có một đối tác cao nhất ở trên, một người có thể đoán định được những đường chuyền giàu tính tưởng tượng của anh, một người đủ nhanh và kinh nghiệm để vượt qua các hậu vệ và chọn vị trí hợp lý nhất. Đó chính là Edinson Cavani. 

Thực tế thì sau màn trình diễn ấn tượng ở Champions League giữa tuần trước, Cavani xứng đáng đá chính ở St Marry. Tất nhiên, có thể hiểu được sự cẩn trọng của Ole khi ông không muốn một cầu thủ đã 33 tuổi phải đá chính 2 trận liên tiếp trong vòng vài ngày. Nhưng Cavani không phải một cầu thủ 33 tuổi bình thường, mà chính là lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí số 9 của MU lúc này. 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm