Bale ra mắt tệ hại ở Tottenham, truyền thông Tây Ban Nha được dịp mỉa mai

19/10/2020 23:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

Truyền thông và dư luận Tây Ban Nha đã đào sâu thêm nỗi buồn của Gareth Bale sau màn ra mắt thảm họa của tiền vệ Xứ Wales trong màu áo Tottenham mới đây.

 

PSG vs MU: Mbappe gửi lời tuyên chiến đến MU và Cavani

PSG vs MU: Mbappe gửi lời tuyên chiến đến MU và Cavani

Trước thềm cuộc đụng độ giữa PSG và MU, tiền đạo Kylian Mbappe tuyên bố anh sẽ không nương tay khi gặp lại người đồng đội cũ Edinson Cavani bên kia chiến tuyến.

 

Phút 72 trận đấu giữa Tottenham và West Ham ở vòng 5 Premier League, Gareth Bale được tung vào sân. Đây là trận ra mắt của cầu thủ người Xứ Wales sau khi trở lại Tottenham từ Real Madrid. Thời điểm đó, Tottenham đang dẫn trước đối thủ 3 bàn nhờ pha lập công của Son Heung-min và cú đúp của Harry Kane. Và bi kịch bắt đầu kể từ khi Bale vào sân. Tottenham để lọt lưới 3 bàn trong 10 phút cuối, bị West Ham cầm hòa 3-3 chung cuộc.

Truyền thông Tây Ban Nha đã hết sức mỉa mai Bale với màn ra mắt thảm họa này, gọi anh là “lời nguyền đen đủi”.

Bài phân tích trên tờ Diario AS viết: “Tất nhiên, chúng tôi đã phải đợi một tháng, bởi Bale tới Tottenham thời điểm còn dính chấn thương. Và có vẻ như lời nguyền vẫn đeo bám anh ta. Tottenham đã đi đúng hướng và Mourinho mang thêm niềm vui cho người hâm mộ niềm bằng việc tung Bale vào sân, thời điểm đội đang dẫn trước 3-0. Thật kinh ngạc. Các bàn thắng của West Ham đến tới tấp sau đó”.

Chú thích ảnh
Bale vào sân ở phút thứ 72

  

Chú thích ảnh
Tottenham thủng lưới 3 bàn sau đó

  

Trên trang nhất, tờ Marca viết về trận đấu với các con số. “Bale ra sân ở phút 72, khi tỷ số là 3-0. Khi tỷ số là 3-2, anh ta có cơ hội nâng lên 4-2 nhưng rút cuộc trận đấu kết thúc với tỷ số 3-3. Tốt hơn là đừng đứng dậy để vào sân từ ghế dự bị”.

Trước khi trở thành ngôi sao sáng nhất ở Tottenham để rồi được Real Madrid chiêu mộ, Gareth Bale từng bị coi là “quạ đen”. Trong 24 trận đấu đầu tiên của Bale ở Premier Legaue, Tottenham không thắng trận nào. “Chỉ còn 23 trận nữa là có thể chiến thắng lại thôi”, một fan hài hước bình luận. “Nhớ khi xưa lời nguyền Bale khiến Spurs không thắng suốt hai năm rưỡi. Có vẻ như vận xui trở lại rồi”, một tài khoản khác chia sẻ.

Phát biểu sau trận, HLV Jose Mourinho bảo vệ cho quyết định của mình. “Tôi nghĩ không để Bale đá chính là quyết định tốt. Đây là quyết định thể hiện rằng Bale không có 1 ghế đẹp trong đội hình chờ sẵn và ngồi ở đó ngay lần đầu tiên cậu ấy có thể. Đó là thông điệp gửi đến toàn đội rằng mọi người đều phải chiến đấu cho các vị trí.

Bale rất được chào đón trong tập thể. Tất cả thích cậu ấy và tôi tin rằng Bale cũng thích những gì tìm thấy ở đây. Vì vậy mọi thứ đều tích cực và tâm điểm không xoay quanh cậu ấy. Sự tập trung dồn về trận đấu. Bale ngồi trên ghế dự bị 65 phút hay đại loại thế, tôi hoàn toàn không nghĩ gì về chuyện đó cả. Đáng tiếc khi Bale không thể ghi bàn thắng thứ 4 trong 1 tình huống đẹp và có thể kết liễu trận cầu. Tuy nhiên bóng đá là thế.”

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm