Arsene Wenger: Nhớ nhất hình ảnh Martin Keown quát vào mặt Van Nistelrooy

07/03/2015 07:18 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến lược gia người Pháp tiết lộ rằng ký ức đậm sâu nhất về những trận đối đầu Arsenal - Man United là hình ảnh trung vệ Martin Keown quát vào mặt tiền đạo Ruud van Nistelrooy trong “trận chiến ở Old Trafford” hồi tháng 9/2003.

Trong buổi trò chuyện trực tiếp trên đài BBC 5 với người dẫn chính là Martin Keown, “Giáo sư” đã hồi tưởng lại ký ức đặc biệt ấy. Đó là thời điểm Van Nistelrooy đá hỏng quả phạt đền ở phút cuối cùng, Man United bị Arsenal cầm hòa 0-0 trên sân nhà, và Keown đã lao ra quát vào mặt chân sút người Hà Lan. Mùa giải ấy, Arsenal vô địch Premier League với thành tích bất bại.

 “Khoảnh khắc đáng nhớ nhất ư? Chính cậu cũng có mặt lúc đó còn gì”, Wenger đùa “Dĩ nhiên, đó là tình huống sau quả phạt đền của Van Nistelrooy”.

Đêm thứ Hai tới, Arsenal sẽ đụng Man United ở tứ kết cúp FA, và Wenger đang rất phấn khích trước trận đấu vì ông đang rất khao khát thành công. Cả hai đội đã là kình địch của nhau trong nhiều năm tại đấu trường Cúp, và hiện tại chỉ hơn kém nhau một điểm ở Premier League.

Trước trận đại chiến này, Wenger còn tiết lộ một điều khá đặc biệt: ông không biết mình đã để những huy chương cúp FA của mình ở đâu. “Huy chương ư? Thậm chí tôi còn không biết chúng nằm ở đâu nữa. Điều đó chứng tỏ rằng tôi không hề nhìn lại”.

“Với tôi, những khía cạnh con người của trận đấu còn quan trọng hơn cả những tấm huy chương. Tôi yêu thích những kỷ niệm hơn. Với nghề này, bạn có thể mang lại những ảnh hưởng lớn cho cuộc sống của mọi người, và họ cũng để lại những ảnh hưởng lớn cho cuộc đời bạn. Có những người đặc biệt sẽ tồn tại trong bạn lâu hơn nhiều những tấm huy chương. Bạn nghĩ rằng bạn có thể tạo ảnh hưởng tích cực lên cuộc đời của những con người, của CLB, và phong cách của đội bóng”, Wenger tiếp lời.


Van Gaal và Sir Alex là một cặp đối đầu nhiều duyên nợ

Wenger cũng ca ngợi Van Gaal, đối thủ sắp tới, dù chiến lược gia người Hà Lan đang hứng chịu khá nhiều chỉ trích. “Tôi nghĩ ông ấy là một HLV lớn. Nếu nhìn vào những gì ông ấy đã làm trong sự nghiệp, bạn sẽ thấy thật khó tin. Ông ấy đã mang lại sự ổn định cho Man United. Họ mới thua 2/18 trận. Vấn đề là nghề HLV bây giờ bị đòi hỏi nhiều quá. Mỗi trận đấu là một lần thử việc và bị săm soi từ trước đến sau.

Lịch sử đối đầu căng thẳng giữa Arsenal và Man United được gắn liền với cuộc đụng độ giữa Wenger và Sir Alex Ferguson, và tất nhiên, “Giáo sư” không quên điều đó.

“Tôi sẽ thoải mái hơn nhiều nếu gặp ông ấy bây giờ. Sự kình địch xưa kia giờ chỉ còn lại hòa bình và sự tôn trọng. Thật ra không phải lúc nào ông ấy cũng chĩa mũi dùi vào tôi và ngược lại. Tôi rất muốn ngồi ăn tối cùng ông ấy, nhâm nhi một ly rượu vang và chỉ nói về bóng đá”, Wenger kết luận.

T.C (Theo Daily Mail)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm