Arsenal vô cảm với danh hiệu vì Wenger?

28/02/2018 11:27 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Man City ở trận chung kết Cúp Liên đoàn cho thấy Arsenal đang rơi vào tình trạng “không cảm xúc” với những danh hiệu. Ký giả Barney Ronay trên trang Guardian cảm nhận vấn đề ấy chỉ được giải quyết nếu Arsene Wenger ra đi.

Vào thời điểm tiếng còi kết thúc trận chung kết vang lên, ở một nửa phần sân, các cầu thủ Man City nhảy múa ăn mừng. Phần sân bên kia là một sự im lặng và buồn bã từ phía Arsenal, với những hàng ghế bỏ trống. Những hàng ghế trống ấy dành cho các cổ động viên Arsenal. Đó là một sự bất thường, bởi những cổ động viên đội thua cuộc ở các trận chung kết vẫn thường nán lại để an ủi các cầu thủ.

Wenger là tâm điểm của mọi vấn đề

Tất cả phản ánh bức tranh u ám của Arsenal. Đội chủ sân Emirates là một sản phẩm kỳ quặc trong thời buổi bóng đá hiện đại. Thầy trò Wenger cần những thứ vũ khí khác để vực dậy tinh thần, khơi dậy cảm xúc. Những viên thuốc quen thuộc như đổ lỗi cho một vài cầu thủ, vung tiền mua sắm hay kể cả đồn đoán về tương lai của Wenger ngày càng vô tác dụng.

Không phải Arsenal không nên sa thải Wenger. Đáng ra họ phải sa thải ông ta đến hai lần. Thời điểm lý tưởng chia tay chiến lược gia người Pháp đã diễn ra cách đây hai năm. Wenger vẫn đang có chỗ đứng ở Arsenal. Mặt khác, ông chỉ là một mắt xích tại sân Emirates, và bắt đầu đưa đội bóng đi sai hướng với những quyết định của mình.

Thực tế, tương lai của Wenger chủ yếu xoay quanh ba câu hỏi dưới đây. Một, khi nào tình trạng tệ hại của Arsenal kết thúc. Hai, tại sao mọi chuyện lại tệ hại như thế này. Ba, rõ ràng hơn, liệu sự ra đi của Wenger, nếu xảy ra, có làm mọi thứ ở sân Emirates chuyển biến theo hướng tích cực hơn hay không?

Câu hỏi thứ hai chính là điểm nhấn ở trận chung kết Cúp Liên đoàn vừa qua. Đã bao giờ ở một trận chung kết, một đội bóng lại để thua quá nhanh, quá dễ dàng đến thế chưa? Tại sao cứ mỗi vòng đấu đi qua, tâm trạng chán nản và thất vọng cùng cực của các cổ động viên Arsenal lại ngày càng dầy lên? Tại sao Gary Neville, khi nói về Arsenal, lại cảm thấy phiền lòng với việc đội bóng này mất đi những cầu thủ tài năng thiên phú và chỉ mang về những cái tên với năng lực thấp hơn?

Arsenal, một cỗ máy quá nhiều lỗi

Nỗi đau khổ của Arsenal quả là một câu chuyện kỳ lạ. Cả đội bóng chịu ảnh hưởng rất rõ từ sự thụt lùi này. Các cầu thủ chơi bóng như một cỗ máy hơn là những cầu thủ có cảm xúc, có nhận thức trên sân. Sigmund Freud, bác sĩ về thần kinh và tâm lý người Áo, đưa ra nguyên lý về nỗi sợ hãi nằm ở sự do dự liệu một vật gì đó hay một ai đó ở trạng thái vẫn còn sống hay đã chết. Điều này đang diễn ra với Arsenal. Các cầu thủ cố gắng chơi bóng như những ngôi sao hàng đầu khoác áo một đội bóng với một sân vận động hoành tráng và một HLV uy tín. Rồi thực tế chỉ ra đội bóng ấy chỉ là tập hợp của những xác chết biết đi, thiếu những thành phần quan trọng của một đội bóng giàu sức sống, hướng tới những thành công và niềm vui. Xa hơn, tinh thần chiến thắng là một thứ gì đó xa lạ với những con người khoác áo đội chủ sân Emirates.

Wenger đã khiến CĐV Arsenal cạn kiệt kiên nhẫn

Wenger đã khiến CĐV Arsenal cạn kiệt kiên nhẫn

Triều đại của Arsene Wenger ở Arsenal có thể sẽ kết thúc vào cuối mùa này, khi mà “Pháo thủ” gây thất vọng dù họ đã tăng cường lực lượng mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

Arsenal lúc này đang là một đội bóng đi làm kinh tế đúng nghĩa. Các thành viên của ban lãnh đạo Arsenal xoa tay hài lòng với những gì sân Emirates mang lại, với sự bình ổn về tài chính dù chỉ trong ngắn hạn. Mọi thứ ở Arsenal rất ổn, trừ chi tiết quan trọng nhất: Kết quả trên sân bóng. Cảm giác lo lắng bao trùm các cổ động viên Arsenal. Họ bị loại ở Cúp FA từ sớm, không thể vô địch Cúp Liên đoàn, và đang xếp thứ 6 ở Premier League. Có điều gì không đúng đang xuất hiện ở Arsenal. Có phải Arsenal đang đánh giá không đúng năng lực của Aaron Ramsey? Granit Xhaka chắc chắn chỉ là một lựa chọn dự bị nếu đến chơi cho một đội bóng khác ở Premier League. Tuyển thủ người Thụy Sĩ không hiếm lần thể hiện sự lạc nhịp trong một khoảnh khắc và tiếp theo đó lại là một lần lạc nhịp khác. Anh đang chơi thế nào trong đội bóng được đánh giá giàu thứ 7 thế giới như Arsenal? Giữa một tập thể chỉ biết bước đi trong hỗn loạn, ngọn lửa và tinh thần ghét thất bại của Jack Wilshere trên sân Wembley như một chút lửa ấm áp. Thật tiếc nó lại một chi tiết lạc lõng.

Tuần trước, Josh Kroenke, con trai của cổ đông lớn nhất Arsenal Stan Kroenke, đã bắt đầu quãng thời gian ba tháng ở London để nghiên cứu tình hình của Arsenal và cách đội bóng này vận hành. Lời khuyên cho Josh là anh đang học nhầm chỗ. Josh Kroenke nên học hỏi ở một đội bóng khác, có lẽ là Man City, với sự thành công từ cách thức huấn luyện, tuyển mộ và hệ thống đào tạo trẻ.

Ở Arsenal lúc này, những lời kêu gọi Wenger ra đi ngày càng lớn hơn. Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra theo kịch bản “vẫn y nguyên”. Wenger vẫn tiếp tục ở lại. Trừ phi ban lãnh đạo Arsenal muốn một sự thay đổi.

Ancelotti sẵn sàng thay Wenger

Theo StarSport, HLV Carlo Ancelotti đã nói với bạn bè rằng ông muốn trở lại Premier League làm việc, và Arsenal chính là CLB mà ông muốn đặt chân tới. Ancelotti, 58 tuổi, hiện vẫn đang nghỉ ngơi kể từ khi chia tay Bayern Munich hồi tháng Chín năm ngoái.

Arsene Wenger đang chịu khá nhiều sức ép, nhất là sau thất bại 0-3 trước Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn. Họ đã liên hệ với Luis Enrique, song chiến lược gia người Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ tới Stamford Bridge để thay Antonio Conte. Bởi vậy, Pháo thủ đang cân nhắc khả năng mời Ancelotti, người đã từng khá thành công tại Premier League với 3 danh hiệu trong hai mùa dẫn dắt Chelsea.

Đức Hùng (theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm