Arsenal áp đảo đội hình tiêu biểu Premier League 2015

01/01/2016 10:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Với 4 vị trí trong đội hình tiêu biểu của Premier League 2015, Arsenal chứng tỏ họ xứng đáng được xem là đội bóng của năm vừa qua.

Dưới đây là đội hình tiêu biểu Premier League năm 2015, do tờ Telegraph bình chọn, được xếp theo sơ đồ 4-1-3-2.

Thủ môn: David de Gea (Man United)

Nốt trầm lớn nhất của De Gea trong năm qua không phải về chuyên môn mà là chuyện tương lai của anh với ý đồ chuyển sang Real Madrid bất thành. Tuy nhiên, trên sân cỏ, anh vẫn có những màn trình diễn xuất sắc, xứng đáng là điểm tựa tin cậy nhất nơi hàng thủ Man United.

Hậu vệ phải: Nathaniel Clyne (Liverpool)


Clyne đã vượt qua Hector Bellerin để được chọn là hậu vệ phải số một trong năm. Thật ra, Clyne không phải cầu thủ nổi bật nhất ở vị trí này nhưng anh đã hòa nhập rất tốt kể từ khi rời Southampton tới Liverpool và trở thành một trụ cột của đội bóng này.

Trung vệ: Toby Alderweireld (Tottenham)

Sau khi rời Southampton, tuyển thủ Bỉ này tiếp tục là một trung vệ mạnh mẽ và chắc chắn ở bộ tứ phòng ngự của Southampton. Anh giúp những đồng đội tiến bộ hơn hẳn nhờ kỹ năng tổ chức của mình. Bên cạnh đó, Alderweireld cũng rất tích cực hỗ trợ tấn công và đã ghi 2 bàn mùa này.

Trung vệ: John Stones (Everton)

Thành tích phòng ngự của Everton khá tệ (28 bàn thua/19 vòng), nhưng John Stone đang là trung vệ Anh xuất sắc nhất. Barcelona đang rất thèm muốn anh. Stone là một trung vệ kiến thiết rất tuyệt.

Hậu vệ trái: Nacho Monreal (Arsenal)

Một năm trước, Monreal thậm chí còn không có được suất đá chính. Bây giờ khác hẳn, anh đã trở thành một hậu vệ trái quyết liệt, giàu sức mạnh và sẵn sàng lao lên mọi thời điểm và có độ ổn định cao.

Tiền vệ phòng ngự: Francis Coquelin (Arsenal)

Trong hoàn cảnh thiếu hụt nhân sự, HLV Arsene Wenger đã phải gọi Francis Coquelin từ Charlton Athletic về, và đó là một quyết định sáng suốt. Tiền vệ 24 tuổi này đã mang đến chất thép cho tuyến giữa Pháo thủ và trở thành lựa chọn số một cho vị trí “mỏ neo”. Anh từng bắt chết David Silva trong chiến thắng 2-1 hôm 21/12.

Tiền vệ phải: Riyad Mahrez (Leicester)

Tiền vệ người Algeria đến từ Le Havre đang là cầu thủ nổi bật nhất ở Premier League mùa này với kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời. Xem Mahrez thi đấu luôn mang lại một cảm giác cực kỳ sảng khoái. Leicester đang cố hết sức giữ anh trước sự chèo kéo của các ông lớn.

Tiền vệ tấn công trung tâm: Mesut Oezil (Arsenal)

Anh từng bị chỉ trích vì sự kém cỏi ở các trận cầu lớn, nhưng điều đó đã là quá khứ. Trong năm vừa qua, không ai ở Premier League có số pha kiến tạo nhiều như anh. Sẽ rất thú vị khi tưởng tượng Oezil sẽ thể hiện như thế nào trước Barcelona ở vòng 1/8 Champions League.

Tiền vệ trái: Alexis Sanchez (Arsenal)

Cầu thủ chạy cánh người Chile cực giàu tốc độ và thể lực, dù thể hình hạn chế. Anh có thể tự gây sức ép và tìm kiếm bàn thắng, và là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Arsenal, một tài sản của Premier League.

Tiền đạo: Harry Kane (Tottenham)

Trong năm 2015, không ai ghi bàn nhiều hơn Harry Kane. Anh không chỉ có khả năng ghi bàn bén nhạy mà còn chơi rất đồng đội và mang dáng dấp một thủ lĩnh thực sự, dù mới 22 tuổi.

Tiền đạo: Jamie Vardy (Leicester)

Cho đến cuối mùa trước, Vardy vẫn chưa có vị trí chính thức ở Leicester, nhưng đến mùa giải này, anh là một hiện tượng thực sự bởi khả năng ghi bàn đáng nể. Anh cùng Lukaku dẫn đầu danh sách làm bàn với 15 lần lập công.

HLV: Alan Pardew (Crystal Palace)

Không phải những HLV lớn như Louis van Gaal, Pellegrini, hay Arsene Wenger, HLV xuất sắc nhất năm là Alan Pardew, người đã đưa Crystal Palace từ vị trí nguy hiểm đến nhóm dự cúp châu Âu dù lực lượng không quá mạnh.


T.C
Theo Telegraph


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm