Antonio Conte: Hãy thay đổi, trước khi quá muộn!

17/09/2016 07:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sau ba trận toàn thắng, Chelsea của Conte chỉ giành được 1 điểm trước Swansea và Liverpool. Đặc biệt, ở cả hai trận đấu ấy, những quyết định thay người của chiến lược gia người Italy đều khá muộn màng.

Ở Stamford Bridge đêm qua, Chelsea bị đội khách Liverpool dẫn 2-0 từ phút 36. Sang hiệp hai, sau khi Diego Costa gỡ một bàn ở phút 61, những tưởng Conte sẽ có những thay đổi giàu sức tấn công hơn, và Chelsea sẽ vùng lên tiếp để gỡ hòa. Nhưng rốt cục, mãi đến phút 84, chiến lược gia người Italy mới đưa một loạt Moses, Pedro và Fabregas vào sân thay cho Willian, Oscar và Matic. Một quyết định tương đối khó hiểu. Và với vài phút ít ỏi trên sân, thật không ngạc nhiên khi bộ ba trên chẳng hề kịp làm gì để giữ một điểm ở lại Stamford Bridge.


Henry thắc mắc sao Conte lại thay người muộn như thế

“Đúng là trong quá khứ, đôi khi chúng ta từng được chứng kiến một cầu thủ có thể ghi một bàn thắng tuyệt vời ngay sau khi vào sân, Nhưng với vỏn vẹn 7 phút trên sân, bộ ba ấy mới được tung vào sân. Liệu họ có thể kịp làm gì?”, cựu danh thủ Thierry Henry đã thắc mắc như vậy, và nhiều fan Chelsea cũng có câu hỏi y chang anh.  

Henry cũng lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao chân sút Michy Batshuayi không được tạo cơ hội từ ghế dự bị, dù đúng là Chelsea đã cố triển khai sơ đồ 2 tiền đạo (nhưng người đá cặp với Diego Costa lại là Oscar, một tiền vệ). “Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả, và chúng ta đã từng đề cập, đó là ông ấy đã để Oscar đá như một tiền đạo thứ hai trong suốt cả trận đấu”, Henry nhận xét, “Tôi không hiểu tại sao sau 1 tiếng, hay 65 phút, ông ấy không tung Batshuayi vào sân để chơi với hai tiền đạo đích thực”.


Oscar đá tiền đạo lùi, sau Costa, suốt cả trận dù không hiệu quả

ĐIỂM NHẤN Chelsea 1-2 Liverpool: Đá tấn công, Liverpool cực đáng sợ. Costa đã lấy lại phong độ tốt nhất

ĐIỂM NHẤN Chelsea 1-2 Liverpool: Đá tấn công, Liverpool cực đáng sợ. Costa đã lấy lại phong độ tốt nhất

Liverpool đã chứng minh cho tất cả thấy rằng khi thi đấu đúng với phong cách gegenpressing của Juergen Klopp, họ sẽ trở nên đáng sợ như thế nào, dù phải thi đấu sân nhà hay sân khách, trước đối thủ mạnh hay yếu.

Trong chuyến làm khách đến sân Liberty của Swansea vào cuối tuần trước, Chelsea cũng bị đội chủ nhà dẫn 2-1 ở phút 62. Đến phút 76 và 77, ông mới lần lượt tung Fabregas (thay Matic) và Moses (thay Willian) vào sân. Ở trận đó, Diego Costa đã gỡ hòa cho đội khách, song việc Conte đưa tiền đạo Batshuayi vào sân ở phút 88 (thay Oscar) cũng bị cho là quá muộn.

Chelsea cần những phản ứng nhanh hơn, những thay đổi sớm hơn từ băng ghế huấn luyện. Và dĩ nhiên, Conte phải là người chịu trách nhiệm cho những quyết định đó.

Hãy thay đổi, trước khi quá muộn, Conte!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm