23h00 ngày 11/01, Man United - Southampton (lượt đi 2-1): Van Gaal lại thoải mái lắp ghép

11/01/2015 10:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện lạ! Lần đầu tiên kể từ đầu mùa giải, Man United chỉ có đúng một cầu thủ đang dính chấn thương. Thay vì áp lực phải lao vào thị trường chuyển nhượng, HLV Louis van Gaal có thể thoải mái “xếp hình” với những lá bài trong tay.

Marouane Fellaini, Daley Blind, và Marcos Rojo đều đã bình phục sau chấn thương dài ngày, Di Maria đã tái xuất, và thậm chí còn ghi bàn, trong khi đó, Rafael có thể sẽ quay lại với… một chiếc mặt nạ. Cầu thủ duy nhất chưa thể thi đấu là Ashley Young, người sẽ vắng mặt 4 tuần vì chấn thương gân khoeo. Anh đùa trên Twitter rằng “Thật là cô đơn trong phòng điều trị! Mọi người đâu cả rồi?”.

Tiếp tục với 3-5-2?

Suốt cả tháng qua, báo chí ra rả phê phán 3-5-2, nhưng Louis van Gaal không mảy may quan tâm. Các CĐV kêu gào đội bóng trở lại với hệ thống 4 hậu vệ, ông vẫn bỏ ngoài tai. Với sơ đồ ấy, Man United đã hòa 3 trong 4 vòng đấu gần nhất, ông vẫn không điều chỉnh. Đó là một minh chứng cho sự kiêu ngạo và bảo thủ của Van Gaal

Ở trận lượt đi trên sân Britannia, Van Gaal bảo rằng vì các hậu vệ cánh chấn thương sạch nên Man United phải đá 3-5-2. Kết quả, họ bị đội chủ nhà ép cho túi bụi, với tỷ số các cú sút là… 15-3. Nhưng đó cũng là trận đấu mà Man United đã tận dụng tối đa cơ hội của mình: sút 3, trúng khung thành 2, và ghi 2 bàn thắng. Có lẽ chính chiến thắng ấy đã khiến Van Gaal tiếp tục tự tin với sơ đồ 3-5-2. Bây giờ, khi cả Luke Shaw và Rafael đều đã quay trở lại, liệu ông có điều chỉnh theo ý của các CĐV?

Trong bối cảnh chưa sắm được một trung vệ thực sự đẳng cấp, Van Gaal vẫn tiếp tục thử nghiệm. Marcos Rojo đã trở lại và thực tình anh là người tạo được sự tin tưởng lớn nhất nơi hàng thủ ba người. Với việc Daley Blind cũng bình phục, nhiều khả năng Van Gaal sẽ yên tâm kéo Michael Carrick xuống để tăng cường kinh nghiệm cho hệ thống phòng ngự. Sơ đồ 3-5-2 đòi hỏi trung vệ phải có khả năng xử lý bóng thông minh, mà xét về mặt này, Carrick hơn hẳn những Evans, Smalling, Phil Jones. Anh đã chơi rất hay trong chuỗi trận bất bại vừa rồi và ngày càng phù hợp với vai trò lùi sâu, che chắn cho hàng phòng ngự.

Với sự trở lại của Di Maria, Van Gaal có thể khá yên tâm về vị trí cầu thủ chạy cánh trái, nhất là khi hỗ trợ ở dưới là Rojo nhưng ở cánh đối diện thì không. Cả Rafael và Valencia đều thiên về tấn công, và dễ hở sườn, trong khi Phil Jones có thể an toàn hơn trong phòng ngự, nhưng thiếu hiệu quả ở tấn công.


Trả Rooney lại hàng công

Trong ngày lễ Tặng quà, Rooney đã lập cú đúp vào lưới Newcastle, dù khi đó anh đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Khả năng bao sân và những bước chạy đầy chất lửa giúp anh quán xuyến tốt khu trung tuyến và vẫn nguy hiểm trong những pha dâng cao. Nhưng công bằng mà nói, việc “dìm” một chân sút đẳng cấp như anh ở vị trí “ăn no vác nặng” như thế là một sự phí phạm lớn.

Trận đấu với Southampton tối nay sẽ là một cơ hội để Van Gaal trả Rooney lại hàng công, vì ông không còn phải chịu cảnh giật gấu vá vai nữa. Với Blind trở lại để cáng đáng khu trung tuyến cùng Herrera (hoặc Fellaini), Rooney có thể trở lại tuyến đầu. Anh có thể chơi hộ công (nhưng nếu vậy Mata sẽ phải ngồi dự bị) hoặc đá cặp với Van Persie/Falcao. Dù thế nào, việc Rooney được đá gần khung thành hơn cũng là một yếu tố tích cực, giúp Man United duy trì sức ép lên hàng thủ đối phương lớn hơn. Falcao đang có những dấu hiệu thích nghi dần với Premier League, và việc đá cặp với Rooney, người thường có xu hướng đá lùi và di chuyển rộng có thể sẽ giúp anh phát huy nhiều hơn bản năng sát thủ của mình.

Ronald Koeman không thích điều này. Cho dù sở hữu một hàng phòng thủ khá vững chắc, nhưng thành tích của Southampton trước các đội lớn là khá tệ. Họ đã mới giành đúng 1 điểm trong 4 lần đối đầu với các đội top 5, và thực tế đã trải qua 27 năm liên tiếp không thắng ở Old Trafford. Trái lại, dưới thời Van Gaal, Old Trafford đã thực sự trở lại với biệt danh Nhà hát của những giấc mơ.

Dự đoán: 2-0

8 Lịch sử tiếp tục gọi tên Man United bởi họ đã thắng 6 hòa 2 trong 8 lần gần nhất chạm trán Southampton.

4 Man United chỉ giữ sạch lưới ở 4 trong số 12 trận gần nhất tại Premier League, nhưng trong khoảng thời gian ấy, không đội bóng nào sút tung lưới họ được hơn 1 lần.

25 Kể từ thất bại trước Swansea hồi đầu mùa, Man United đã giành số điểm gần như tuyệt đối trên sân nhà. Họ thắng 8 hòa 1 trận, giành 25/27 điểm tối đa.


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm