100 nghìn lý do để Vardy ở lại Leicester

23/07/2016 14:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ chuyển nhượng N’Golo Kante từ Leicester sang Chelsea được coi như chuyện nghiễm nhiên: Khó ai từ chối được mức lương 150.000 bảng/tuần mà đội chủ sân Stamford Bridge đã đề nghị.

Thoạt trông, việc tiền vệ người Pháp chuyển tới London là một thương vụ quen thuộc đến khó chịu. Bất chấp việc Leicester đang là ĐKVĐ Premier League (nhờ vào công sức không nhỏ của Kante mùa trước), bất chấp việc đội bóng anh rời bỏ sẽ được đá Champions League mùa tới, còn đội bóng mới của anh thì thậm chí không được tranh tài ở châu Âu.

Có vẻ như trong bóng đá đỉnh cao, tiền bạc luôn cất lên tiếng nói cuối cùng. Và từ khoảnh khắc Leicester nâng cao chiếc cúp bạc Premier League, có vẻ việc bầy kền kền bắt đầu đảo lượn trên sân King Power để rút ruột những cầu thủ giỏi nhất của họ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điều đó đã luôn xảy ra mỗi lần một CLB kém tên tuổi hơn một chút đăng quang một cách bất ngờ. Ở châu Âu, đó là trường hợp của Porto sau khi họ vô địch Champions League dưới quyền Jose Mourinho năm 2004. Họ ngay lập tức mất sạch mọi trụ cột vì những đối thủ giàu hơn. Gần như cả đội một rời đội bóng mùa sau đó, vài người theo bước Mourinho tới Stamford Bridge. Còn ở quy mô nước Anh, thì đó là trường hợp của Blackburn năm 1995, cho tới Leicester mùa trước, vẫn là đội duy nhất nâng cao chiếc cúp bạc trong thời đại Premier League ngoài những Man United, Arsenal, Chelsea, và Man City.

Lần này nhiều người đã lo sợ sức mạnh đồng tiền sẽ lại lên tiếng. Kante, Riyad Mahrez, Danny Drinkwater, Jamie Vardy, Kasper Schmeichel: Những nhân vật chính trong thành công của Leicester nhiều khả năng sẽ bị mãnh lực của đồng bảng lôi kéo khỏi sân King Power. Đó gần như đã trở thành một nghi thức nghiễm nhiên: Phần thưởng cho việc Leicester đã đánh giá đúng từng đối thủ của họ, để rồi vô địch Premier League, sẽ là việc phải chứng kiến những người giỏi nhất của mình biến mất ngay dưới mũi HLV Claudio Ranieri.

Tuy nhiên, cho tới thời điểm này của mùa Hè, cuộc chảy máu tài năng vẫn đang diễn ra chậm chạp: Kante là người ra đi đáng kể nhất. Không sai, Steve Walsh, bậc thầy tuyển lựa cầu thủ của Leicester, cũng sắp chuyển sang Everton, một đội bóng đang hy vọng sẽ có thể tiêu pha tằn tiện mà vẫn mua sắm giỏi giang như Leicester từng làm được. Nhưng trong đội 1 của Ranieri đã không diễn ra một cuộc tháo chạy hàng loạt như nhiều người tiên đoán.

Thay vì thế, Drinkwater và Schmeichel chuẩn bị gia hạn hợp đồng. Mahrez cũng thế. Vardy thì đã từ chối Arsenal. Nhưng bạn cũng đừng quá vội vàng tin vào chủ nghĩa lãng mạn. Thực tế là những cầu thủ đã biến Leicester thành nhà vô địch Anh không đơn giản ở lại vì lòng trung thành, tình yêu và mong muốn gắn bó lâu dài. Tiền bạc vẫn có tiếng nói rất quan trọng.

Vấn đề là giờ tiền bạc không chỉ là đặc quyền đặc lợi của một nhóm nhỏ các CLB hàng đầu nữa. Nhờ vào thỏa thuận bản quyền truyền hình nội địa mới, và những phần thưởng lớn từ việc lần đầu giành quyền dự Champions League, Leicester có hầu bao đủ lớn để kháng cự lại những kẻ tìm cách hút máu họ.

Porto không có khoản thu nhập tối thiểu 125 triệu bảng được bảo đảm vào năm 2004. Leicester thì có. Họ có thể vẫn không cạnh tranh được với khả năng chịu chi của Chelsea hay Man City, nhưng ít ra cũng có đủ tiền để không ai bắt nạt được mình. Kante có thể nhận lương 150.000 bảng/tuần ở Stamford Bridge, nhưng Vardy cũng không cần phải ganh tị: Anh sẽ sớm lãnh lương 100.000 bảng/tuần ở Leicester. Thêm vào đó cơ hội thi đấu ở Champions League và mãi mãi là một tượng đài tại King Power, anh rốt cuộc chẳng cần phải đi đâu.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm