02h00 ngày 12/5, Liverpool-Chelsea: Thôi đành… hướng tới tương lai

11/05/2016 12:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Liverpool lẫn Chelsea đều không còn mục tiêu nào ở Premier League mùa này, trận đấu giữa hai đội đêm nay sẽ là cơ hội để hai đội hướng tới những hy vọng trong tương lai.

Một điểm chung giữa hai bên: họ đều phải trả giá vì những vấn đề ở giai đoạn đầu mùa. Liverpool đã mua bán kém hiệu quả trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sau khi thu về khoản tiền kha khá từ việc bán Raheem Sterling cho Man City. Họ đã rơi xuống giữa bảng xếp hạng trong hai tháng đầu mùa, nguyên nhân khiến Brendan Rodgers mất việc hồi tháng Mười.

Hy vọng dành cho Liverpool đến khi Juergen Klopp được chọn lựa kế nhiệm Rodgers. Ông không đủ sức giúp đội chủ sân Anfield cải thiện tình hình tại Premier League, nhưng Liverpool đã tìm thấy hy vọng giành danh hiệu ở Europa League và họ còn nguyên hy vọng trở lại Champions League, dù mục tiêu từng được coi là điều xa xỉ. Không mua sắm thêm tân binh, Klopp thổi nhiệt huyết vào đội ngũ hiện tại của Liverpool.

Với Klopp, Liverpool lại thấy tương lai

Với Klopp, Liverpool lại thấy tương lai

Chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Villarreal đã khiến bầu trời Anfield lại quang đãng sau gần một tháng mây mù. Giờ thì Liverpool không chỉ nhắm tới một chiếc cúp ở mùa giải này, mà cả suất dự Champions League...

Ở mức độ nặng nề hơn Liverpool, Chelsea đã loay hoay trong nửa đầu mùa giải với hàng loạt vấn đề trong mùa thứ ba Jose Mourinho cầm quân, từ sự sa sút phong độ của các trụ cột, những thương vụ mua bán kém hiệu quả cho đến những vụ lùm xùm bên ngoài sân cỏ, chẳng hạn câu chuyện liên quan tới cựu bác sĩ Chelsea Eva Carneiro. Trong khi Liverpool đưa ra quyết định với Rodgers chỉ sau hai tháng, thì Chelsea phải chờ đến gần hết năm ngoái mới chấm dứt mối lương duyên lần thứ hai cùng Mourinho, và họ cũng chỉ coi Guus Hiddink là phương án chữa cháy trước khi chờ một HLV mới vào mùa hè, cụ thể là Antonio Conte.

Điều hy vọng dành cho Chelsea là chiến lược gia người Hà Lan đã tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ chứng tỏ mình. Ruben Loftus-Cheek cho thấy anh sẵn sàng với những thử thách tại Premier League nếu nhận được sự tin tưởng từ tân HLV Conte. Ở mức độ thấp hơn, Bertrand Traore phần nào đó để lại dấu ấn trong những lần ra sân ít ỏi trong đội hình chính thức.

Cả hai đội chắc chắn sẽ tiến hành cải tổ mạnh mẽ về nhân sự trong mùa hè này để nhanh chóng trở lại vị thế của một ông lớn. Trận đấu đêm nay trên sân Anfield sẽ là nơi để Liverpool và Chelsea đặt viên gạch cho hy vọng tương lai của mình. Dù vẫn đang phải chuẩn bị trong trận chung kết Europa League với Sevilla, Liverpool vẫn có động lực chiến đấu tốt hơn Chelsea, nhờ nhiệt huyết đến từ Klopp, trong khi Chelsea có vẻ đã chấp nhận buông xuôi để chờ một kỷ nguyên HLV mới.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mignolet - Clyne, Toure, Lovren, Moreno - Lallana, Can - Milner, Coutinho, Firmino - Sturridge.

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Cahill, Ivanovic, Baba Rahman - Mikel, Matic - Willian, Fabregas, Hazard - Costa.

Dự đoán: 2-1


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm