Hành tinh bóng đá

Liverpool bị loại khỏi cúp Carling: Buông là đúng!

14/11/2008 10:58 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Lần thứ 2 trong vòng 11 ngày, Liverpool bị đánh bại bởi Tottenham. Lần trước, bao trùm lên tất cả là nỗi thất vọng vô bờ cùng sự hoài nghi về sức mạnh của đội bóng khi mà Liverpool đã đánh mất ngôi đầu chỉ sau 1 vòng chiếm giữ. Lần này thì khác, rất ít người hâm mộ cảm thấy thấy vọng. Thậm chí, thất bại này được nhìn nhận là "tích cực".

Ở White Hart Lane rạng sáng qua là Liverpool của đội hình 2 đúng nghĩa, với 9/11 vị trí trong đội hình xuất phát là những chuyên gia dự bị. Chỉ còn sót lại Agger và Torres, trong đó chân sút người Tây Ban Nha chỉ đá 56 phút trước và xem trận đấu này chỉ là cơ hội để anh khởi động, tìm lại cảm giác bóng sau thời gian dưỡng thương. Với đội hình như thế, thất bại đến với Liverpool trước một Spurs quyết tâm và khát khao hơn. Nói rõ hơn, Liverpool đã chủ động buông Cúp Carling.

Mùa đầu tiên với Benitez, Liverpool tiến sâu đến trận CK Cúp Carling trước khi bị Chelsea đánh bại ở hiệp phụ. Mùa ấy, Liverpool rơi tụt xuống vị trí thứ 5 Premier League, kém nhà VĐ Chelsea đến 37 điểm. Mùa kế tiếp 2005-2006, trong tư cách nhà ĐKVĐ châu Âu, Benitez mơ về đủ loại danh hiệu. Kết cục: Cúp FA là danh hiệu duy nhất trong khi khoảng cách giữa họ và Chelsea ở Premier League vẫn rộng mênh mông. Hai mùa qua, Liverpool trắng tay ở mọi giải đấu mà nguyên nhân không đơn thuần là chuyện họ thiếu tiền để mua những ngôi sao lớn. Benitez và Liverpool đã quá phiêu lưu với những giấc mơ, trải tham vọng ở khắp nơi mà quên mất một điều rằng, đó là điều phi thực tế trong bóng đá hiện đại.
 
Thất bại của Liverpool (áo Đỏ) trước Spurs ở cúp Carling 
được nhìn nhận là "tích cực".

Sau 5 năm ở Anh, Benitez cuối cùng đã nhận ra một điều: "Tất nhiên chúng tôi muốn chiến thắng ở mọi trận. Nhưng để thành công, phải có sự ưu tiên. Với chúng tôi, Premier League và Champions League là những mục tiêu quan trọng nhất. Tiếp đến là Cúp FA. Sau cùng mới là Cúp Carling". Đó là toan tính hợp lý. Liverpool thừa sức đánh bại Tottenham ở Cúp Carling vừa qua nếu Benitez đưa ra đội hình mạnh nhất. Nhưng nếu vậy, Benitez sẽ phải vắt sức Steven Gerrard, vốn đang có dấu hiệu quá tải; sẽ mạo hiểm đôi chân của Alonso, cầu thủ ngày càng có ảnh hưởng lớn đối với lối chơi của Liverpool; sẽ không có được thể lực sung mãn nhất của Kuyt cho trận gặp Bolton cuối tuần này.

Benitez đang tự hào rằng Liverpool của ông là đội bóng có chiều sâu về lực lượng. Dẫn chứng rõ ràng nhất là Liverpool vẫn đá tốt trong nhiều trận thiếu vắng chân sút số 1 Torres. Nhưng thực tế, xét về khía cạnh chiều sâu đội hình, Liverpool chưa thể sánh ngang Chelsea, M.U hay Arsenal. Liverpool chưa rơi vào tình trạng ra sân mà không có sự phục vụ của 10 ngôi sao như Chelsea, chưa từng mất hết tiền vệ trung tâm như M.U hay mất nguyên hàng công như Arsenal. Tóm lại, Liverpool chưa đủ lực, chưa đạt đến tầm vượt trội về lực lượng so với các đối thủ khác để có thể nuôi tham vọng chinh phục mọi giải đấu.

Liverpool của Benitez đã chủ động buông Cúp Carling. Tiếp đến có thể là Cúp FA. Như lời của Benitez, con đường đúng đắn nhất là tập trung vào Champions League và Premier League. Champions League luôn danh giá và lại là sân chơi sở trường của Benitez. Premier League đúng nghĩa là giấc mơ, là nỗi khát khao, là sự mong chờ kéo dài gần 2 thập kỷ. Chưa bao giờ Liverpool tràn ngập cơ hội VĐ Premier League như mùa này. Và mọi sự hy sinh, đánh đổi vì giấc mơ ấy luôn xứng đáng.
 
Đ.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm