Racing Genk – Chelsea: Dấu hỏi thời gian

01/11/2011 11:57 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Sau derby “điên rồ” với Arsenal, rời xa Stamford Bridge là liều thuốc thích hợp cho Chelsea lúc này, nhất là khi đối thủ chỉ mang tên Genk và từng bị The Blues tàn sát tới 5-0 ở lượt đi. Nhưng, người ta không chỉ nhìn vào tấm vé vượt qua vòng bảng Champions League của họ. Nhiều dấu hỏi lớn hơn thế đang đặt ra.

Tấm áo mới chưa vừa

Thua ngược 3-5 sau khi dẫn trước 2-1. Xen giữa hai tỷ số lạ lùng đó là cả 15 phút nghỉ giữa hiệp, quãng thời gian vô cùng thích hợp để điều chỉnh lại lối chơi với lợi thế dẫn bàn. Nếu là Chelsea của Jose Mourinho, sẽ là phòng ngự nhiều tầng chặt chẽ và phản công. Nhưng là Chelsea của Andre Villas-Boas, kỷ luật chiến thuật biến mất tăm mất tích.Và cây cầu Stamford Bridge sụp đổ trong cơn ác mộng.

Chelsea đã đá “đẹp” hơn, tấn công hơn như điều mà ông chủ Roman Abramovich luôn mong muốn. Chỉ có điều cái mới tệ hơn là phòng ngự kém cỏi. Chelsea của Mourinho đăng quang ngôi vô địch ngay mùa đầu tiên 2004-05 mà chỉ thủng lưới có 15 lần. Mới 10 vòng Premier League, AVB đã có “thành tích” bàn thua ngang bằng như vậy!

So sánh và so sánh.  Mourinho và AVB. Lúc nào cũng vậy, khi Chelsea trục trặc, “bóng ma” Mourinho lại hiện về phủ lên người kế nhiệm. AVB đang tỏ ra khá giống Mourinho khi quyết bảo vệ John Terry trước dư luận, khi khăng khăng trung thành với phong cách lựa chọn là tấn công. Nhưng chính điều thứ hai lại tạo nên sự trái ngược hoàn toàn giữa những ông thầy Bồ Đào Nha này. Giữa hai trường phái đó là một đội hình vẫn nhiều trụ cột gánh gồng từ thời Mourinho đến tận lúc này. Phải chăng, tấm áo mới của Chelsea không vừa vì thế?

Sơ đồ 4-3-3 không phải mới mẻ. Song cách vận hành của AVB lại “lạ”. Hầu như không có một tiền vệ phòng ngự đích thực mà tam giác giữa sân luôn xoay chuyển, hoán đổi. Khi cầm bóng, hàng thủ cũng dâng cao tạo sức ép. Khi phòng ngự, điều được đề cao là không để đối phương bắt nhịp, đoạt lại bóng càng nhanh càng tốt. Tất cả giúp tỷ lệ cầm bóng của Chelsea cao lên rất nhiều. Tuy vậy, đi kèm theo đó là đầy rẫy khoảng trống phía dưới.

Tuổi tác của Terry khiến anh không còn là lá chắn thép nữa. Ngay cả Cech cũng đang là cái tên mà Chelsea cần chuẩn bị phương án thay thế. Những gương mặt mới như David Luiz còn non nớt. Jose Bosingwa, Alex…thì thất thường. Khi phía trên hàng phòng ngự đó không có nhiều sự đánh chặn, hỗ trợ thì việc Chelsea rách lưới 9/10 vòng Ngoại hạng vừa qua cũng dễ hiểu.

AVB, bao lâu?

Biến một đội bóng vẫn nhiều gương mặt cũ chuyển từ cách tiếp cận chặt chẽ vốn đã thành “thương hiệu” sang lối chơi tấn công quyết liệt không thể là chuyện một sớm một chiều. Ai cũng hiểu nhiệm vụ khó khăn đó của AVB. Thực tế, ông thầy trẻ trung này đã tạo được không ít dấu ấn như đưa về Juan Mata, sinh khí mới cho hàng công.

Nhưng, AVB cần nhiều Mata hơn nữa. Có thể thôi không nhắc lại sự già nua ở Stamford Bridge, một đề tài đã được đào xới quá đủ năm ngoái. Vấn đề lớn hơn là một loạt cầu thủ không duy trì được phong độ ổn định. Họ thiếu sức, hay thiếu quyết tâm hay tệ hơn, thiếu niềm tin vào AVB?

Đã có màn chấn chỉnh đầu tiên của AVB trút xuống các học trò sau thất bại cay đắng trước Arsenal. Và bao giờ sẽ có màn chấn chỉnh của Abramovich với HLV? Đã bắt đầu có những lo ngại rằng AVB cũng sẽ không có nhiều thời gian để xây dựng một Chelsea theo ý ông. Khi lựa chọn ông thầy mới 34 tuổi này, dường như Stamford Bridge hướng đến một triều đại dài hơi sau hàng loạt xáo trộn băng ghế hậu Mourinho. Nhưng đặt tình huống đây sẽ là mùa giải trắng tay, liệu Abramovich có giữ được kiên nhẫn?

Champions League đang là nơi để AVB, để Chelsea tìm lại niềm tin. Trước một Genk chưa biết thắng cũng như chưa biết ghi bàn, cơ hội để The Blues củng cố ngôi đầu bảng E là rất cao. Sau hai tuần buồn bã, Chelsea cần đứng dậy nhanh chóng. Vì tháng 11 đã bắt đầu, tháng quyết định vị trí ở vòng bảng Champions League cũng như thử thách lớn ở Premier League và Carling Cup mang cùng một cái tên là Liverpool.

Thời gian không chờ đợi nữa…

Dự đoán:  0-3

Lực lượng:

Genk: Vẫn không có Jeroen Simaeys

Chelsea: Essien tiếp tục vắng mặt vì chấn thương

Đội hình dự kiến

Genk: Koteles - Ngongca, Vanden Borre, Nadson, Pudil - Buffel, De Bruyne, Hyland – Tozser, Ogunjimi, Barda

Chelsea: Cech – Bosingwa, Terry, Luiz, Cole – Lampard, Mikel, Meireles - Sturridge, Torres, Mata

1 Trái với hàng thủ mơ ngủ ở Premier League, Chelsea đang là đội phòng ngự tốt thứ nhì ở Champions League mùa này khi mới thủng lưới vẻn vẹn một bàn (hòa Valencia 1-1). Chỉ Real Madrid làm tốt hơn họ.

8 Với 8 bàn thắng sau 3 lượt trận, Chelsea còn là đội bóng có hàng công tốt thứ nhì ở vòng bảng, ngang Real Madrid , và chỉ sau mỗi Barcelona (9).

7-2 Tổng tỷ số mà AVB dẫn dắt Porto vượt qua Genk ở mùa giải đăng quang Europa League 2010-11

Trung Sơn

                                   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm