(TT&VH) - Ngày mai (11/12), ĐTVN sẽ lên máy bay rời Phuket, chia tay thành phố được mệnh danh là thiên đường giải trí tại Thái Lan, nhưng thành thực mà nói, với rất nhiều cầu thủ, vẻ đẹp cũng như sức hấp dẫn mà họ cảm nhận được tại Phuket có lẽ chỉ mang tính chất “cưỡi ngựa xem hoa”.
Địa chỉ “đỏ” của các thành viên ĐTVN trong những ngày vừa qua chỉ là các trung tâm mua sắm lớn ở trung tâm Phuket như Robinson, Ocean Mall hay Phuket Shopping Center. Hầu như ngày nào cũng có thể bắt gặp ít nhất một vài tuyển thủ VN có mặt ở những nơi như vậy, và tính cho tới lúc rời khỏi Phuket, cầu thủ nào ít nhất phải tiêu mất trên dưới 10 triệu đồng cho thú vui shopping.
Các cầu thủ VN mua gì trong những ngày ở Phuket? Thôi thì đủ loại, từ giày dép trang phục thể thao (nhiều nhất) cho tới đồ xa xỉ phẩm (nước hoa, đồng hồ) và thậm chí cả đồ chơi dành cho trẻ em.
Không có những trung tâm mua sắm khổng lồ như ở Bangkok nhưng Phuket cũng có thể đáp ứng khá tốt yêu cầu của những người ưa thích shopping. Giá cả các mặt hàng tại đây không rẻ nhưng cũng không quá đắt, đặc biệt nếu xét theo mặt bằng thu nhập của các cầu thủ.
Lý do chính khiến các cầu thủ dành nhiều thời gian cho thú vui shopping là bởi quỹ thời gian của họ chỉ phù hợp với trò tiêu khiển này mà thôi. Thông thường vào buổi sáng trong ngày diễn ra trận đấu, HLV Calisto hay cho các học trò xả trại nhưng phải trở về khách sạn vào trước bữa trưa.

Các cầu thủ ĐTVN cũng đã được ghé thăm bãi biển Patong, nhưng nơi này chỉ đặc biệt sôi động về đêm, còn ban ngày thì chỉ có thể shopping mà thôi. Giống như khu chợ đêm Patpong ở Bangkok, tại Patong, khách du lịch có thể mua được thượng vàng hạ cám với giá rẻ nhất Phuket.
Tuy nhiên, đặc sản của Patong không chỉ có mua sắm, bởi nơi đây được mệnh danh là thiên đường du lịch tình dục của Thái Lan. Có lẽ ít nơi nào ở Thái Lan có số trung tâm massage dày đặc như ở Patong, và có những trung tâm có thể tiếp đón hàng trăm khách cùng lúc.
Cảnh rất dễ gặp ở Patong là một du khách ngoại quốc cặp kè cùng một cô gái bản xứ, và bất cứ người đàn ông nào đi một mình ngang qua các trung tâm massage cũng được mời chào cực kỳ nhiệt tình. Ngoài ra, Patong còn nổi tiếng với khu phố Paradise dành cho những người thuộc giới tính thứ ba.
Nói vậy để thấy Patong là một nơi cực kỳ sôi động nhưng cũng rất nhiều cám dỗ, và BHL ĐTVN đã có lý khi chỉ để các cầu thủ dạo chơi ở đây vào ban ngày. Về cơ bản, bãi biển Patong thua xa những bãi biển hàng top của VN như Nha Trang, Mỹ Khê…, nhưng ở đây các dịch vụ kèm theo du lịch rất phong phú và đa dạng.
Từ trung tâm Phuket lên tới Patong mất khoảng 30 phút di chuyển bằng ô tô, nhưng đường lên Patong có nhiều dốc và khúc cua gấp như Tam Đảo, nên nếu ai không quen rất dễ bị say xe. Một nhóm CĐV VN khi mới sang Phuket đã phải bỏ dở chuyến lên Patong vì xe chạy lên dốc quá nhanh khiến nhiều người bị nôn mửa vì say xe.
Nhìn một cách nào đó, Patong dường như là sự kết hợp giữa Patpong và Pattaya, nhưng ở Patong thì không xô bồ bằng Pattaya, còn Patpong chỉ hoạt động về đêm, thay vì suốt ngày ồn ã như Patong.
|
Tranh thủ vét đồ Buổi sáng ngày 9/12, Công Vinh, Việt Cường, Tấn Tài, Quang Hải… có chuyến shopping ở siêu thị Robinson xem đồ trong những ngày cuối chuẩn bị rời Phuket. Không còn chương trình thư giãn dã ngoại giống như lúc gặp Thái Lan, các tuyển thủ VN chỉ quanh quẩn ở khu vực quanh khách sạn đóng quân. Thành Lương, Như Thành rất quan tâm đến việc lướt web đọc thông tin viết về tuyển, trong khi người phát ngôn của ĐT Nguyễn Lân Trung ngồi cạnh cùng tìm hiểu và chia sẻ những bài báo được các tuyển thủ quan tâm. Ông Lân Trung đã liên tục động viên các cầu thủ, có những câu chuyện hài hước để tạo không khí vui vẻ ở khách sạn Royal Phuket. |