(TT&VH) - Newcastle vừa bỏ ra 6 triệu bảng để giữ chân Hatem Ben Afra thêm 4 năm rưỡi nữa. Bất chấp việc cầu thủ người Pháp bị gãy chân từ tháng 10 và mới chỉ chơi 4 trận cho đội bóng vùng Tyneside, Newcastle đã nhanh chóng quyết định trói chân tài năng này tới năm 2015.
Ben Arfa là thương vụ cuối cùng dưới thời cựu HLV Chris Hughton. Anh chỉ đóng góp ít ỏi cho đội bóng mới trước khi bị Nigel De Jong của Man City "chém" gãy chân. Nhưng màn trình diễn của tân binh này hết sức ấn tượng và chinh phục được từ các CĐV đến BHL đội chủ sân St James Park. "Tôi rất vui mừng được ký hợp đồng dài hạn với Newcastle", cựu cầu thủ Marseille nói, "Dù thời gian thi đấu tại CLB ngắn ngủi nhưng tôi đặc biệt bị ấn tượng bởi phong cách chơi bóng và các CĐV tại đây. Đây là một đội bóng vĩ đại và tôi lấy làm tự hào được cam kết tương lai lâu dài với nó". Hiện tại Ben Arfa đã hồi phục chấn thương và đang gấp rút lấy lại thể lực cho ngày tái xuất.
P.V