Real Madrid đã chính thức đầu hàng?: 12 điểm rồi đấy, Ramos

15/12/2008 10:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tân HLV của Real Madrid nói rằng cơ hội của đội nhà vẫn chưa hết, bởi “phía trước vẫn còn rất nhiều trận đấu”. Nhưng dù màn trình diễn của các cầu thủ Real ở Nou Camp được tạm coi là có thể chấp nhận được, thì thực tại đối với họ vẫn vô cùng khắc nghiệt.

Casillas đã lấy lại được niềm kiêu hãnh như khi anh cùng ĐT TBN lên ngôi ở EURO 2008, với những pha cứu thua xuất thần, mà đặc biệt là tình huống chặn được quả phạt đền của Eto’o. Phong độ xuất sắc của Casillas cũng đã ghi nhận công lao của Juande Ramos bởi việc tân HLV Real để thủ môn này ngồi dự bị trong trận thắng Zenit quả là một liệu pháp tâm lý khôn ngoan. Ramos cũng sẽ được ghi công bởi đã đề ra được chiến lược phong tỏa Messi khá hữu hiệu theo kiểu xa luân chiến (nhiều cầu thủ thay nhau phạm lỗi với ngôi sao người Argentina), cho dù chiến lược này không được “sạch sẽ cho lắm”.

Nhưng rõ ràng, Ramos đã tính sai một nước khi quyết định tung Sneijder vào sân ngay từ đầu, dù chỉ cách đây 2 ngày, cầu thủ này vẫn còn phải tập riêng. Đúng là Real đang thiếu thốn lực lượng kinh khủng, song không đến nỗi là không có đủ cầu thủ để xếp một đội hình “vừa mắt”. Bởi nếu không xếp Sneijder đá chính, Ramos hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào một người Hà Lan khác là Van der Vaart.
 
Casillas, một cánh én không làm nên mùa Xuân

Sau trận đấu, Ramos đã nói thất bại này cũng chỉ là 1 trận đấu, và trước mắt Real vẫn còn nhiều trận đấu khác. Song việc mạo hiểm tung Sneijder vào sân chỉ cho thấy ông đã quá coi trọng trận đấu này mà không thèm để ý tới những trận đấu tiếp theo. Giả sử, nếu Sneijder nghỉ trận này, anh hoàn toàn có thể chơi trọn vẹn trận tiếp theo với Valencia chứ không phải tiếp tục nghỉ thi đấu do bị tái phát chấn thương như bây giờ.

Như thế, chính Ramos đã khiến Real lún sâu hơn vào cuộc khủng hoảng nhân sự. Tuần tới, ngoài Sneijder, họ sẽ còn mất cả Sergio Ramos do hậu vệ này đã lĩnh đủ 5 thẻ vàng. Nên nhớ, đối thủ cuối cùng của Real trước Giáng sinh là Valencia, đội vừa thắng Espanyol 2-1 để tạm leo lên thứ nhì (tính đến trước trận Sevilla – Villarreal rạng sáng nay).

Sau vòng đấu thứ 16, Liga sẽ bước vào kỳ nghỉ Đông. Có thể tới lúc Liga khởi tranh trở lại, Real sẽ bớt lo về gánh nặng lực lượng, bởi khi ấy, nhiều trụ cột đã bình phục chấn thương, rồi các viện binh cũng sẽ tới góp mặt. Tuy nhiên, có thể khẳng định chỉ có điều thần kỳ mới có thể giúp đội quân của Ramos san lấp được khoảng cách biệt 12 điểm so với đội đầu bảng. Đấy là chưa kể khoảng cách ấy có thể còn gia tăng lên thành 15 điểm nếu như Real thua Valencia còn Barca thắng Villarreal vào cuối tuần này.

Một năm về trước, Real đã thắng Barca ngay ở Nou Camp để bỏ xa đối thủ này với khoảng cách 7 điểm trước lễ Giáng sinh. Sau đó, khi Real có dấu hiệu sa sút thì cách biệt giữa họ cùng lắm cũng chỉ được rút xuống thành 4 điểm mà thôi. Do đó, ngay từ bây giờ, nhiều nhà bình luận đã có thể khẳng định Real sẽ không thể bảo vệ được ngôi vị quán quân mà họ đã giành được trong suốt 2 năm qua.

Mùa này, lịch thi đấu của Barca và Real là gần giống nhau. Barca cứ gặp đội nào thì đến vòng sau, đội đó sẽ gặp Real. Mà nếu Barca giành chiến thắng thì Real sẽ phải gánh chịu sức ép rất lớn. Điều này cũng đã được chứng minh ở những vòng đấu trước. Barca thắng Valladolid 6-0 thì Real thua đối thủ này 0-1. Barca hòa Getafe 1-1 thì Real bị đội bóng ở ngoại ô Madrid cho phơi áo với tỷ số 3-1.

Do đó, nếu không cẩn thận, Real sẽ còn lún sâu hơn nữa. Lời khuyên tốt nhất dành cho Ramos là hãy nên thực tế. Đừng nghĩ tới chức VĐ nữa mà hãy tập trung vào việc chiến đấu giành suất dự Champions League mùa tới. Bởi hiện tại, Real đã nằm ngoài tốp 4.

Ramos hướng sang nước Anh

Do David Silva, mục tiêu số 1 của Real đã tái xuất trong trận Valencia – Espanyol 2-1 cuối tuần qua, nên nếu cầu thủ này tiếp tục có mặt trong trận gặp Real vào cuối tuần này thì Calderon sẽ hết hy vọng có được “Chim hoàng yến”. Bởi theo quy định thì một cầu thủ đá dưới 5 trận từ đầu mùa thì mới được chuyển tới một CLB khác cùng hạng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Do vậy, Ramos đã chủ động hướng sang thị trường Premier League, nơi ông có một năm hành nghề. Những mục tiêu mà cựu HLV của Tottenham nhắm tới là 3 học trò cũ của ông tại sân White Hart Lane, gồm Pavlyuchenko, Lennon và Zokora. Một mục tiêu khác là Ashley Young của Aston Villa. Những cầu thủ này nếu tới Real thì vẫn có thể được ra sân ở Champions League, giống như trường hợp của Huntelaar, cầu thủ mà Real đã mua về từ Ajax.

Còn hiện tại, do chưa mua được cầu thủ mới, Ramos đành phải trông cậy vào đội ngũ cầu thủ trẻ từ đội Real Castilla. Trong trận thua Barca, Ramos đã tung cầu thủ trẻ Palanca vào sân thay cho Sneijder bị treo giò. Điều thú vị là Palanca lại có gốc gác... Catalunya. Cha anh, Santi Palanca từng khoác áo Espanyol và Nastic trong những năm 1980. Còn Palanca con thì trưởng thành từ đội trẻ Espanyol và mới chuyển tới Real Castilla vào mùa Hè vừa qua. Mùa trước, Palanca đã ra mắt tại Liga trong trận đấu với Sevilla hôm 29/4.
 
Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm