Juande Ramos khởi đầu như mơ: Thử nghiệm tốt đẹp, đá thật thì sao?

12/12/2008 09:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Juande Ramos đã sử dụng trận đấu với Zenit St Petersburg để thử nghiệm những phương án chiến thuật cho trận “kinh điển” với Barcelona. Kết quả của những cuộc thử nghiệm là vô cùng hoàn hảo. Nhưng không ai dám chắc nó có tiếp tục phát huy tác dụng trong trận đấu cuối tuần này hay không. Bởi Barca đâu phải là Zenit!

Hiệu ứng Ramos

Nhìn vào kết quả thì rõ ràng Real Madrid đã lột xác thực sự dưới tay Juande Ramos. Trước đó, kể từ sau thất bại 1-2 trước Juventus ở Turin hôm 22/10, Real của Schuster đã thua tới một nửa số trận ở tất cả các giải (6/12), thậm chí còn để thủng lưới nhiều hơn cả số bàn thắng ghi được (24 so với 21), đồng thời bị loại khỏi Cúp Nhà Vua bởi một đội hạng Ba.

Không chỉ kết quả, tác phong của Ramos cũng đối lập hoàn toàn với Schuster. Trong những ngày cuối ở Bernabeu, hình ảnh quen thuộc của HLV người Đức là ngồi bất động trên băng ghế huấn luyện. Nói tóm lại là rất thiếu sinh khí. Ramos thì khác, cựu HLV của Sevilla đi đi lại lại trên đường pitch, liên tục hô hào thúc giục các học trò. Tác phong đầy năng động đó dường như cũng đã tác động tích cực lên các cầu thủ, những người luôn phàn nàn về việc Schuster thường không nói gì với họ trong giờ nghỉ giải lao.
 
Cơ hội nào cho Real (áo trắng) tại Nou Camp cuối tuần này?

Song những thay đổi lớn nhất là nằm ở đội hình chiến thuật. Schuster theo đuổi sơ đồ 4-3-3, còn Ramos chuyển sang sơ đồ 4-4-2, với cặp tiền đạo Raul, Higuain. Gago và Guti chơi ngang hàng với nhau ở tuyến giữa, thay vì chỉ có Gago đá thấp nhất như trước đây. Van der Vaart được đẩy sang cánh trái, còn bên phải là Robben. Ở hàng phòng ngự, Sergio Ramos cũng được kéo vào đá cặp trung vệ cùng với Cannavaro giống như Schuster đã làm, hai cánh thì do Salgado và Marcelo đảm nhiệm.

Với những thay đổi như thế, Real đã có một trận đấu rất tích cực, trước hết là xuất phát từ yếu tố tinh thần. Sự thoải mái cũng đã giúp các cầu thủ dễ dàng nắm bắt những ý đồ chiến thuật của HLV mới. Van der Vaart tỏ ra thanh thoát hơn khi đá ở bên cánh trái, bởi khi được xếp vào giữa, anh rất hay dẫm chân lên vị trí của Guti. Bàn mở tỷ số của Raul có đóng góp rất lớn của tiền vệ người Hà Lan khi thủ môn Zenit bắt không dính cú sút xa của “số 23”, tạo điều kiện cho số 7 lao vào đá bồi. Sergio Ramos cũng được khuyến khích lao lên tham gia tấn công nhiều hơn, và đôi lúc, cầu thủ gốc Sevilla chơi như một tiền vệ, giúp Real tạo được thế áp đảo lên phía khung thành đối phương.

Mới chỉ là cảm giác!

Sang hiệp hai, Ramos còn đưa ra những thử nghiệm táo bạo hơn khi tung trung vệ người Đức Metzelder vào sân đá ...hậu vệ phải, còn Salgado được kéo sang bên cánh đối diện! Đây là một sự chuẩn bị của Ramos cho trận đấu sắp tới ở Nou Camp, khi những hậu vệ trái đích thực như Hienze (chấn thương) và Marcelo (treo giò) vắng mặt. Những thay đổi này hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự vận hành của cả hệ thống, mà bằng chứng là 2 bàn còn lại của Real đều được ghi trong hiệp hai. Raul và Robben như khiêu vũ trước khung thành của Zenit, với những cú dứt điểm đầy tinh tế và ngẫu hứng.

Những pha ghi bàn đó đã tạo ra cảm giác dường như chưa từng có cơn khủng hoảng nào tràn qua sân Bernabeu. Tỷ số 3-0 cùng với sự hứng khởi trên nét mặt các cầu thủ áo Trắng khiến cho các CĐV của họ nghĩ rằng Real đã trở lại với tư cách là một nhà vô địch thực thụ.

Tuy nhiên, cần phải khẳng định ngay rằng tất cả đều chỉ là cảm giác. Thực tế, trận đấu này chỉ đơn thuần mang tính thủ tục (Juve hòa BATE là đã đủ khẳng định ngôi đầu bảng). Real có thể tìm thấy chút động lực là cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần, chứ với Zenit thì trận đấu hoàn toàn vô nghĩa, bởi tỷ số có thế nào thì họ cũng phải xuống chơi ở Cúp UEFA. Arshavin cũng không còn là chính mình bởi lòng dạ tiền đạo này không còn ở Petersburg. Các đồng đội của anh ta thì cũng chỉ mong đá nốt trận này để giải tán chuẩn bị đón Giáng sinh, bởi giải vô địch Nga thì cũng đã kết thúc.

Vì vậy, sẽ là sai lầm lớn nếu lấy trận thắng Zenit làm thước đo hiệu quả công việc của Ramos trước trận kinh điển với Barca. Hơn nữa, cũng đừng quên rằng Robben, người chơi hay nhất trong trận đấu với Zenit sẽ không có mặt ở Nou Camp cuối tuần này vì bị treo giò. Còn chuyện Real sẽ thay Robben bằng ai thì hãy hỏi Ramos!
 

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm