Vì sao Martino sử dụng sơ đồ 4-4-2 trước Man City?

15/03/2014 14:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sẽ có 3 đội Tây Ban Nha ở tứ kết Champions League mùa này. Điều đó cho thấy chất lượng của giải đấu, nhưng không thể đảm bảo rằng sẽ có một đại diện của La Liga trong trận chung kết ở Lisbon.

Và có lẽ ứng viên sáng giá nhất của Tây Ban Nha vẫn sẽ là Barcelona.

Hàng tiền vệ 4 người

Bóng đá là một môn thể thao đơn giản, nhưng bị phức tạp hóa. Điều đó được thể hiện rõ qua việc HLV Barca Tata Martino vẫn cương quyết chơi với đội hình 3 tiền đạo và một hàng tiền vệ thiếu nhân lực. Barca khi đó dễ mất bóng vào những đối thủ chơi nặng về thể lực, quyết liệt và đạt phong độ tốt.

Hai lần trước Man City, một đội bóng có thể chơi với nhiều sức mạnh, tốc độ và sự nhẫn nại, Barcelona đã thể hiện sự trơn tru và tốc độ chuyền bóng mà ngay cả các đối thủ hàng đầu cũng không đối phó nổi. Sự thay đổi quan trọng nhất giúp họ làm được như thế là bởi Martino đã bố trí 4 cầu thủ chơi tiền vệ, để họ làm những điều mà trước kia Barca chỉ cần 3 người là làm được. Và chính sơ đồ 4-4-2 đã mang lại chiến thắng và màn trình diễn ấn tượng trước Man City.

Đặt tên vào đúng vị trí, nếu Xavi, Sergio Busquets, Andres Iniesta và Cesc Fabregas đều có mặt trong đội hình xuất phát, với Iniesta và Fabregas chơi cao hơn một chút, tạo ra một hàng tiền vệ không thể vượt qua, hiệu quả, thông minh và cơ động. Tất cả những điều đó đặt ra câu hỏi tại sao Martino phớt lờ sự thật hiển nhiên đó trong các thất bại dưới tay Real Sociedad và Valladolid? Tại sao với tất cả những nguồn lực đó, ông vẫn dứt khoát chơi với 3 tiền đạo?

4-3-3 ở Camp Nou cuối tuần này trước Osasuna thì không sao, nhưng 4-3-3 với 3 tiền đạo ở Madrid trong trận Kinh điển một tuần sau đó là tự chuốc lấy rắc rối. Có lẽ, ông đã chịu quá nhiều sức ép của truyền thống.

Không còn nỗi sợ quá khứ

Trong nhiều năm, các đối thủ chưa vào trận đã phải hứng chịu một tâm lý sợ thua trước Barcelona mỗi khi tới Camp Nou hay thậm chí là đón tiếp Xavi, Lionel Messi, Dani Alves và các đồng đội trên sân nhà.

Nhưng giờ không còn như thế nữa. Osasuna, Valencia, Athletic Bilbao và Valladolid ở trong nước đã chứng tỏ họ sẵn sàng đối đầu. Ở Champions League, Celtic, Ajax và Milan đều ăn thua đủ với Barca.

Man City đã mắc phải lỗi cũ của các đối thủ Barca thời Pep Guardiola, có lẽ do HLV Manuel Pellegrini chưa cập nhật được tình hình sau khi rời Tây Ban Nha, rằng Barca đã không còn đáng sợ như xưa nữa. Chỉ với những chiến thắng liên tiếp và sự tự tin khi vào cuộc, đội chủ sân Camp Nou mới có hy vọng tìm lại sự nể sợ như xưa.

Hội chứng Messi

Ngay cả khi vẫn chưa trở lại phong độ đỉnh cao, Messi vẫn là một cầu thủ xuất chúng so với phần còn lại. Những nỗ lực của anh, khả năng bứt tốc, sự tập trung và những pha đi bóng nhanh như điện xẹt đã mang tới rất nhiều chiến thắng cho Barca.

Messi chơi quá xuất sắc và quá quan trọng với đội bóng xứ Catalan, khiến cho những tính từ mới sẽ phải được đưa vào từ điển để mô tả anh chính xác hơn. Hàng nghìn phóng viên thể thao trên toàn thế giới sẽ dùng những cụm từ như “một tay đánh bại Man City” khi Messi ở phong độ cao nhất.

Nhưng cùng với phong độ xuất sắc của cầu thủ người Argentina, không khỏi đặt ra câu hỏi điều gì là quan trọng hơn? Đội bóng xoay quanh Messi hay bản thân anh? Dẫu cho có điều gì xảy ra, Leo luôn có các thống kê lý tưởng, điều không phải lúc nào cũng đúng với Barcelona. Và Martino cần sớm thay đổi để giúp Barca, như một tập thể, trở nên hùng mạnh hơn.

1 Neymar mới chỉ ghi 1 bàn thắng cho Barca trong năm 2014. Pha lập công của cầu thủ người Brazil diễn ra trong trận thắng Rayo Vallecano, khi anh vào sân từ ghế dự bị.

120 Barca đã đạt cột mốc 120 bàn thắng trên các mặt trận mùa này. Trong đó, có 74 bàn được ghi ở La Liga, 20 bàn Champions League, 25 bàn Cúp Nhà Vua, và 1 ở Siêu Cúp TBN.

15 Đã có 15 cầu thủ Barca ghi bàn trong mùa giải này (không tính 4 bàn do đối thủ phản lưới). Messi dẫn đầu với 28 bàn, hơn 10 bàn so với người xếp sau Alexis Sanchez.


Trần Trọng (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm