24/11/2011 13:30 GMT+7 | Đức
(TT&VH) - Bayern đã bay qua bảng tử thần một cách suôn sẻ, bằng cách biến 3 đội còn lại thành “thần tử”. 3 điểm khá dễ dàng giành được trước Villarreal giúp Bayern không những chính thức giành quyền vào vòng 1/8 sớm một vòng đấu, mà còn chắc chắn giữ vững ngôi đầu.
Đó là một bảng đấu khó khăn không chỉ vì trình độ của các đối thủ, mà còn vì sự đa dạng về phong cách thi đấu, một đặc trưng tạo ra tính bất trắc của Champions League. Manchester City có một dàn cầu thủ ở đẳng cấp tương đương Bayern, có một lối chơi kết hợp giữa chất kỹ thuật của những cầu thủ rất “Latin” và sự máu lửa của người Anh. Napoli, đội duy nhất kiếm được điểm trước Bayern tính đến thời điểm này, có khả năng bùng nổ và sự lì lợm đặc trưng của một đội bóng Italia. Villarreal đang ở trong giai đoạn khủng hoảng nặng nề và mất nhiều cầu thủ vì chấn thương, nếu không, họ đã không dễ dàng bị loại khỏi cuộc chơi như hiện nay, với kỹ thuật và độ kết dính của một đội ngũ không có quá nhiều ngôi sao lớn, nhưng không hề thiếu tiềm năng.
Bayern quá hoàn hảo - Ảnh Getty
Trước những đối thủ đa dạng và đạt đẳng cấp khá cao ở những sở trường của mình, Bayern đã chơi 5 trận vừa qua với một sự thống nhất đáng ngạc nhiên về lối chơi và cách tiêu diệt đối thủ. Villarreal đã thua 2 bàn chỉ trong 23 phút đầu, giống như Napoli (thua 3 bàn chỉ trong 42 phút trên đất Đức, và thủng lưới ngay từ phút thứ 2 trên sân nhà), Man City (bị dẫn 2-0 ngay trong hiệp một), và ở trận lượt đi tại TBN, thì Bayern đã mở tỉ số ngay từ phút thứ 7. Bàn thắng của Franck Ribery, với nhân sự tham gia vào tình huống chỉ là 3 người (đối mặt với ít nhất 4 cầu thủ phòng ngự của Villarreal), cho thấy sự sắc sảo của đội bóng xứ Bavaria khi khai thác khoảnh khắc mất tập trung đầu trận của đối thủ, bằng khả năng di chuyển hết sức hợp lý và xử lý tình huống đơn giản. “Thói quen” này được duy trì từ các trận ở Bundesliga, và tỏ ra cực kỳ nhuần nhuyễn khi Bayern được chơi sân nhà.
Vua ở bảng tử thần
Đánh phủ đầu bằng số ít, sau đó chiếm nhiều bóng để hạn chế khả năng phản kháng của đối thủ (Tỉ lệ kiểm soát bóng của họ trong trận thắng Villarreal là 66%, và tỉ lệ trung bình trong 5 trận đã đấu là xấp xỉ 60%), và tiếp tục giải quyết trận đấu theo tình huống cụ thể, đó là giải pháp chung của Bayern trên chặng đường đã qua. Với những pha bóng như thế, thì Mario Gomez, người rất giỏi khai thác những “chi tiết lỗi” của đối thủ, sẽ đảm trách. Anh đã đá tung lưới Man City 2 lần bằng những cú đá bồi (tình huống đầu tiên là quả sút xa của Ribery, và sau đó là cú đá phạt của Schweinsteiger), và rạng sáng qua, nhân đôi cách biệt cho Bayern cũng bằng một cú đá bồi, sau khi bóng đập cột và dội ra từ cú sút xa của Anatoliy Tymoschuk. Phản xạ đặc biệt nhạy bén với những thời điểm hớ hênh của đối thủ giúp Gomez trở thành chân sút số một ở Champions League vào thời điểm này, với 6 bàn thắng.
Lối chơi thống nhất đến cả khả năng giải quyết đối thủ theo tình huống như thế cho thấy khả năng làm chủ bản thân rất đáng sợ của Bayern ở một bảng đấu mà rất khó duy trì sự ổn định. Họ rất ít khi thay đổi đấu pháp, nhân sự, hoặc đánh mất mình một cách có hệ thống, trừ những chi tiết khá lặt vặt như sai lầm cá nhân của các cầu thủ phòng ngự (Lahm, Badstuber), hoặc tâm lý dao động trong một số thời điểm phải chịu áp lực tức thời của đối phương (Gomez đá hỏng penalty ở trận gặp Napoli, sau khi bị các CĐV chủ nhà chiếu đèn laser vào mặt).
Sự ổn định ấy là rất cần thiết đối với một ứng cử viên cho ngôi vô địch Champions League, đặc biệt là khi loạt đấu knock-out đang đến gần. Nhưng ở chặng đường còn lại, Bayern cần thêm những nhân tố tạo đột biến mang tính bất ngờ cao hơn nữa, khi phần lớn những cầu thủ và miếng đánh quen thuộc nhất của họ đã bộc lộ khá rõ ràng sau vòng bảng. Sự trở lại của Robben và cách sử dụng Olic, những người hùng trong chiến dịch Champions League 2 mùa trước (Bayern vào đến chung kết), rất đáng được chờ đợi. Nhưng việc bước vào vòng 1/8 với tư cách là Vua của bảng tử thần cũng đã cho thấy sức mạnh và bản lĩnh của Bayern.
Phạm An
6 Mario Gomez hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League, với 6 lần lập công 7 Với 7 bàn được ghi trong hiệp một trên chặng đường đã qua, Bayern cùng với Barcelona đang là 2 đội có số lần lập công ngay trong 45 phút đầu tiên nhiều nhất ở Champions League mùa này 12 Đây là chiến thắng thứ 12 trên sân nhà của Bayern trước các đại diện TBN. Trên đất Đức, họ hòa 5 trận và thua một lần duy nhất trước các đối thủ đến từ Liga, ở trận lượt về trước Deportivo La Coruna mùa 2002-2003 (thua 2-3 với một cú hat-trick của cầu thủ sau này đến chơi cho Bayern, Roy Makaay) |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất