Bayern sẽ “cất” cặp “Robbery”: Khi Gomez không còn phải hy sinh

07/12/2011 11:38 GMT+7 | Đức

(TT&VH)- Arjen Robben sẽ ở nhà và xem trận đấu qua màn hình ti vi, còn Franck Ribery, theo tờ Kicker, có lẽ cũng sẽ được cất trên ghế dự bị. Mario Gomez, người đã trở thành “nạn nhân” của 2 cái tôi lớn ở Bayern ấy trong chiến thắng 4-1 trước Bremen tuần trước, sẽ được trở lại là chính mình.

Gomez tội nghiệp! Pha “tranh ăn” của Franck Ribery trong tình huống nâng tỉ số lên 3-1 trước Bremen rõ ràng đã khiến anh không thể cười một cách thật tự nhiên, khi tiền vệ người Pháp chạy lại và ôm lấy anh để chia vui. Trong cả hai lần Bayern được hưởng penalty, thì “chuyên gia” Gomez đều phải nhường lại cho Robben. Chưa hết, sau khi tiền vệ người Hà Lan thực hiện thành công quả thứ 2 ấn định tỉ số 4-1, thì Ribery, người đã tỏ ra láu cá với anh chàng lộc ngộc Gomez ở bàn thắng trước, lại tỏ ra bất bình thay cho tiền đạo người Đức: “Tôi cứ nghĩ là Gomez sẽ đá quả ấy chứ. Nó sẽ tiếp thêm sự tự tin cho anh ấy. Tôi nghĩ rằng anh ấy đã chơi rất tốt, lao động hết mình vì đội bóng. Chúng ta nên nghĩ đến người khác một chút chứ”.

Ai cũng biết lời khuyên “nên nghĩ đến người khác” nhắm vào ai. Trước đây, Ribery cũng từng phát khùng với Robben vì sự ích kỷ của tiền vệ người Hà Lan, và chủ đề này thậm chí khiến cả hai phải to tiếng với nhau ngay trên sân. Không chỉ có thế, tờ Bild đã đặt ra những nghi vấn về mối quan hệ rạn nứt của Robben với hầu hết các cầu thủ còn lại, sau trận thắng Bremen. Sau khi nâng tỉ số lên 2-1, tiền vệ người Hà Lan chạy ra đường biên và ăn mừng một mình, không hề có ý định chia vui với các đồng đội. Ở quả penalty thành bàn thứ 2, Robben vẫn thế, và Thomas Mueller đã phải chạy ra khoát tay ra dấu cho tiền vệ người Hà Lan rằng anh nên ăn mừng với những người khác.




Gomez (phải) sẽ tạm “chia tay” Robben (trái) ở trận này, và không còn phải chịu áp lực làm nền cho ai cả- Ảnh Getty

Khi Gomez lại là chính anh

Tất nhiên, không thể “kết tội” Robben một cách vô lý như thế. Nhưng có một sự thật là khi 2 cái tôi quá lớn (và có phần ích kỷ) của anh và Ribery làm phát sinh mâu thuẫn, thì họ khó có thể chơi hiệu quả khi cùng nhau xuất hiện trên sân. Ở trận gặp Bremen, nếu không có Gomez, người đã chấp nhận nhường toàn bộ “sân khấu” cho Ribery và Robben, Bayern chưa chắc đã đạt được hiệu quả tấn công tốt đến thế. Tiền đạo người Đức thậm chí đã lùi xuống, đá kiểu “chim mồi” cho Ribery và Robben, dù chơi ở trong vòng cấm và được người khác châm ngòi vốn là “thói quen” của anh. Khi Ribery bị đốn ngã và Robben muốn đá penalty, Gomez cũng sẵn sàng nhường lại trách nhiệm ấy cho tiền vệ người Hà Lan. Khi chân sút người Đức đã đẩy bóng qua người thủ môn của Bremen và chỉ còn động tác đưa bóng vào lưới trống là có bàn thắng, thì Ribery lại “tranh ăn” rất lộ liễu, nhưng Gomez chỉ báo: “Anh ấy ở một vị trí thuận lợi hơn, nên tôi đã nhường”.

Những lời chỉ trích và cách ứng xử có phần ích kỷ của cả Ribery và Robben bỗng trở thành lố bịch, khi đứng cạnh sự hy sinh ấy của Gomez. Không nhiều chân sút cắm, những người bắt buộc phải có sự ích kỷ để đạt được hiệu quả làm bàn tối đa, biết chấp nhận làm nền cho các đồng đội và sẵn sàng bỏ qua cho sự láu cá của họ, trước “tài sản” quan trọng nhất của các tiền đạo: Bàn thắng. Kìm nén và thậm chí là phủ nhận phần nào bản năng làm bàn để đóng vai trò trung hòa trên hàng công là một việc đòi hỏi sự đấu tranh ghê gớm đối với một chân sút sinh ra để khai thác các cơ hội, dù là nhỏ nhất, như Gomez, đặc biệt là vào thời điểm anh đã tịt ngòi 2 trận liên tiếp. Nhưng Gomez đã làm rất tốt công việc ấy, bên cạnh 2 quả bom nổ chậm Ribery và Robben.

Trận cầu thủ tục với Man City sẽ là thời điểm mà Gomez được trở lại là chính mình, và có nhiều cơ hội để tìm lại sự tự tin trước khung gỗ hơn, bằng những bàn thắng. Đã đến lúc cho Ribery và Robben hiểu rằng khi không phải hy sinh cho những hành động trẻ con của họ, Gomez có thể bùng nổ đến thế nào, và tinh thần hy sinh của anh mới chính là phẩm chất mà Bayern cần có, khi cần vượt qua khó khăn và vươn lên đỉnh cao.

Ban Cầm


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm