Bóng đá Tây Ban Nha

Hôm nay, quyết định ngày bầu cử Chủ tịch Real Madrid: Quá nhiều bóng ma

29/03/2009 11:15 GMT+7 Google News
* Calderon sẽ không được ra tranh cử nếu bị mất tư cách hội viên

(TT&VH) - Ngày hôm nay, Đại hội cổ đông Real Madrid sẽ nhóm họp phiên bất thường để ấn định ngày tổ chức cuộc bầu cử chức Chủ tịch nhiệm kỳ mới (có thể là 14/6), cũng như cân nhắc xem có công nhận hình thức bỏ phiếu qua thư hay không. Tuy nhiên, điều đó xem ra không “hot” bằng chuyện các cựu Chủ tịch Florentino Perez và Ramon Calderon có tham chiến hay không.
 
Đối trọng với Perez

Calderon vẫn tạo được sức hút, như những lời hứa hão của ông ta khi còn ngồi trên ghế Chủ tịch. Thông tin Calderon “dọa” sẽ ra tranh cử đã trở thành đề tài bán tán nhiều nhất ở Madrid trong hai ngày qua, được tất cả các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải. Thậm chí, nó còn giảm bớt sự chú ý của người hâm mộ trước trận đấu quan trọng của đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng loại World Cup 2020 (gặp Thổ Nhì Kỳ)!

Lý do khiến thông tin Calderon có thể trở lại được quan tâm đến vậy là bởi trong thời gian qua, một số phương tiện truyền thông ở Madrid gần như đã dành sự ủng hộ tuyệt đối cho một cựu Chủ tịch khác là Florentino Perez, bất chấp việc ông này chưa bao giờ khẳng định rằng mình có ra ứng cử hay không! Vậy mà qua sự thêu dệt của báo chí (tờ nào cũng chua thêm dòng chữ “theo nguồn tin riêng độc quyền”) thì Perez đã chuẩn bị ngày trở lại bằng kế hoạch cực kỳ “hoành tráng”, với Jorge Valdano cho chiếc ghế Phó Chủ tịch, Monchi cho cương vị Giám đốc thể thao và Carlo Ancelotti trong vai trò HLV.
 
Florentino Perez (trái) và Ramon Calderon

Tuy Perez nhận được sự ủng họ lớn nhất từ các CĐV Real, chủ yếu là do họ vẫn còn nuối tiếc về kỷ nguyên Galactico. Song vẫn có không ít người không ưa nhà tư bản ngành xây dựng này. Perez đã đưa thương hiệu Real lê ngôi vị số 1 thế giới, nhưng cũng chính ông từng tạo ra một thời kỳ vô cùng hỗn độn ở Bernabeu, gắn liền với giai đoạn trắng tay trong 3 mùa liên tiếp.

Trong khi đó, chính Calderon là người chấm dứt giai đoạn trắng tay đó sau khi lên làm Chủ tịch. Thế nên, dù công - tội của Calderon trong thời kỳ ông này trị vì vẫn còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi, song những người có tư tưởng chống Perez vẫn muốn dự Calderon lên để làm đối trọng với ứng cử viên tiềm tàng này. Bởi trong số những gương mặt còn lại có thể ra tranh cử, thực sự không ai có đủ uy tín để gây khó khăn cho Perez, mổ khi nhà tư bản ngành xây dựng này chính thức quay trở lại.
 
Nhưng không có tư cách...

Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, nếu Calderon muốn ra tranh cử thật thì ông ta cũng khó lòng toại nguyện. Như đã biết, hôm 16/1, Calderon đã phải từ chức dưới sức ép của dư luận sau khi bị cáo buộc gian lận trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở kỳ họp Đại hội thường niên hôm 7/12/2008. Do đó, trong cuộc họp được tổ chức ngày mai, Ủy ban Pháp chế của Real Madrid rất có thể sẽ tiến hành những thủ tục tước bỏ tư cách hội viên của Calderon. Trong trường hợp đó, ngài cựu Chủ tịch sẽ không có tư cách để tham gia tranh cử.

Ngày hôm qua, phát biểu trên kênh Intereconomia sau khi biết thông tin Calderon dọa trở lại, Chủ tịch tạm quyền Vicente Boluda cũng đã nói rằng ông không tin tưởng người tiền nhiệm của mình sẽ có thể ra ứng cử. Trong lịch sử Real, cũng chưa có vị Chủ tịch nào từ chức rồi sau đó tiếp tục ra chạy đua vào Nhà Trắng, chứ chưa nói đến chuyện “có tiền án tiền sự như Calderon”. Vì vậy, thông tin Calderon trở lại có thể được xem là để “cho vui” mà thôi. Và như thế, quanh chiếc ghế Chủ tịch Real mùa tới vẫn chỉ vương vất những bóng ma, của Perez cũng như của Calderon. Còn tương lai của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 vẫn ở thế bất định.
 
Calderon vẫn được ủng hộ

Sau khi cựu Chủ tịch Ramon Calderon “dọa” sẽ ra tranh cử, trang web của tờ AS đã tiến hành cuộc trưng cầu thăm dò sự ủng hộ dành cho ông này. Kết quả là có 77% cho rằng Calderon không nên quay lại, nhưng cũng có tới 23% vẫn ủng hộ vị Chủ tịch đã đem lại cho CLB 2 chức VĐ Liga liên tiếp.
 
Mới chỉ có 1 ứng cử viên

Sau khi thời điểm cũng như cách thức bỏ phiếu được ấn định trong cuộc họp Đại hội đồng vào ngày hôm nay thì Ủy ban bầu cử mới tiếp nhận hồ sơ của các ứng cử viên. Cho tới thời điểm này thì mới chỉ có duy nhất một người chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử là Eugenio Martinez Bravo, mang thẻ hội viên số 16.631, đứng đầu nhóm “Plataforma Blanca”.
 
Ông này hứa hẹn nếu được bầu làm Chủ tịch thì sẽ sử dụng khoảng 80 triệu euro để tăng cường lực lượng, nhưng sẽ không chạy theo những bản hợp đồng kỷ lục mà chủ yếu theo đuổi những mục tiêu người TBN. Cương lĩnh tranh cử của Martinez là “Chúng ta cần dòng máu mới, không khí mới”.
 
Siết chặt Đại hội đồng

Ngày hôm nay, 2103 cổ đông của Real Madrid sẽ tham gia cuộc họp Đại hội đồng bất thường được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng để quyết định tương lai của CLB. Điều đáng nói là cuộc họp lần này sẽ được siết chặt khâu ra vào, để tránh tình trạng người ngoài trà trộn vào như trong cuộc họp tai tiếng hôm 7/12 năm ngoái. Theo đó, 2103 cổ đông sẽ phải xuất trình thẻ ID, thẻ hội viên cũng như thư mời. Các hội viên sẽ bỏ phiếu quyết định ngày tổ chức bầu cử (Chủ tịch tạm quyền Boluda đề xuất ngày 14/6) cũng như việc có công nhận hình thức gửi phiếu bầu qua thư hay không. Tại cuộc họp này, nhóm “Plataforma Blanca” do Eugenio Martinez đứng đầu sẽ kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm với Chủ tịch tạm quyền Boluda với lý do Ban lãnh đạo hiện nay là dối trá.

H.Nhật

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm