Barca vẫn muốn shopping: Lại những ngày dài lê thê?

08/08/2009 10:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Không chịu biến động nào quá lớn về lực lượng so với mùa giải trước, trong khi những cầu thủ trẻ như Pedro, Jeffren hay Jonathan dos Santos đều đang tiến bộ không ngừng, thế nhưng có vẻ như Guardiola vẫn chưa thực sự cảm thấy hài lòng với đội ngũ hiện tại. Mà Laporta thì lại đã bảo “sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của HLV trưởng”. Điều đó có nghĩa là sẽ còn thêm nhiều vụ “soap opera” nữa, trong mùa Hè đặc biệt hỗn loạn này.

Chưa ngừng mua sắm

Trước khi lên đường cùng toàn đội tới San Francisco, nơi Barca sẽ chơi trận cuối cùng trong chuyến du đấu Mỹ Hè 2009 với Chivas, Chủ tịch Laporta đã nói với các phóng viên rằng Barca chưa nghĩ tới chuyện dừng các cuộc mua sắm. “Sẽ có thêm một số sự tăng cường nữa. Ban lãnh đạo đội bóng hoàn toàn tin tưởng vào HLV trưởng, và chúng tôi sẽ cố hết sức để đáp ứng tất cả những yêu cầu của ông ấy”. Vậy thực ra, Guardiola cần gì? Từ lâu, Guardiola đã muốn có thêm một trung vệ giỏi, và sau khi Marquez dính chấn thương cơ trong buổi tập để rồi sẽ phải nghỉ thêm 2 tuần, cũng như sau sự ra đi của Caceres (vừa cập bến Juventus), ý muốn ấy trong Pep lại càng mãnh liệt. Ngoài ra, ông còn cần một tiền vệ phòng ngự, người sẽ thay Keita và Yaya Toure khi họ về dự CAN 2010. Và trên tất cả, một tiền đạo trái.

Nỗi băn khăn vẫn còn hiện hữu trên gương mặt Guardiola

Thực tế thì Barca đã bắt đầu tìm cách làm vui lòng Guardiola từ khi mùa Hè chuyển nhượng vừa mới bắt đầu. Chỉ có điều là kết quả vẫn chưa đi đâu tới đâu. Cửa đến Nou Camp của Mascherano, cầu thủ rất được Guardiola ưa thích, đã bị đóng chặt sau khi Liverpool bán Xabi Alonso cho Real Madrid. Trong khi đó, trung vệ mà Barca đang nhắm tới là Chygrynskiy lại sẽ không thể Champions League mùa tới do đã ra sân trong các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 vừa qua với Shakhtar. Còn giải pháp phụ là Bruno Alves lại quá đắt (Porto đang “hét” tới 30 triệu euro). Ở vị trí tiền đạo trái, vấn đề lại là phạm vi lựa chọn quá hẹp. Do cả Robinho và Arshavin đều đang “ấm chỗ” ở Anh, hiện chỉ còn 3 người (Silva, Mata, Di Maria) có khả năng đáp ứng những yêu cầu đặc thù của Barca. Tệ là, 2 trong số đó lại đến từ Valencia!

Thêm những “soap opera” mới?

Mùa Hè này đã có quá nhiều những “soap opera” - những vụ chuyển nhượng tốn thời gian, tốn giấy mực, dài lê thê và được ví như những bộ phim truyền hình kiểu Nam Mỹ. Có những vụ kết thúc tốt đẹp, như vụ Xabi Alonso sang Real Madrid hay Ibra tới Barca, nhưng cũng có những vụ cuối cùng lại không đi đâu tới đâu, chẳng hạn như vụ Franck Ribery hay David Villa. Nguyên nhân thì mỗi vụ mỗi khác, nhưng nhìn tổng thể, điểm chung trong những vụ chuyển nhượng tiêu tốn quá nhiều thứ, từ thời gian, công sức tới tiền bạc, là… Real Madrid. Chính hành động vung tiền như thể không biết khủng hoảng là gì của Perez đã khiến những đội bóng lớn còn lại, trong đó có Barca, “lãnh đủ”. Nếu không vì Perez, Laporta chưa chắc đã mất nhiều tiền đến vậy cho Ibra, cũng chưa chắc để để tuột David Villa, một khi đã chấp nhận nâng đề nghị lên tới 42 triệu euro.

Không như M.U, Barca chưa đủ tự tin để rút lui khỏi TTCN nhằm tránh trở thành nạn nhân của sự hỗn loạn bị tạo ra bởi Real Madrid và Man City, “bộ đôi” mà theo nhận xét của Wenger là những kẻ dùng “doping tài chính” để phá nát mọi quy luật thị trường. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận trở thành một phần trong trò chơi “hãy chọn giá đúng” đầy xa xỉ mà cả châu Âu đang bị cuốn vào.

 
“Hãy chọn giá đúng”

Chygrynskiy: Trung vệ đội phó của Shakhtar Donetsk được phía đội bóng Ukraina định giá không dưới 25 triệu euro. Trong khi đó, Barca chỉ sẵn sàng trả 18 triệu, và đang định giảm xuống nữa, sau khi biết tin Shakhtar bị loại khỏi Champions League.

Bruno Alves: Trong vụ theo đuổi tuyển thủ BĐN, Barca gặp phải một khó khăn lớn là Porto không… cần tiền. Sau khi kiếm bộn từ Lyon (Lisandro Lopez và Aly Sissokho), Porto không còn quá sốt sắng với việc bán người nữa. Muốn có Alves, Barca chỉ còn cách chi 30 triệu euro giải phóng anh.

Mata: Theo xác nhận của người đại diện cho Mata, cầu thủ chạy cánh trái trưởng thành từ lò Castilla đã được Barca hỏi mua với giá 20 triệu euro. Thế nhưng ngần ấy tiền vẫn chưa thể khiến Llorente bị thuyết phục, dù Chủ tịch của “Los Ches” không loại trừ khả năng bán Mata.

Silva: Sau khi giữ chân David Villa, Valencia vừa mừng vừa lo. Mừng vì trụ cột ở lại, nhưng lo là những khoản nợ vẫn nằm nguyên ở đó. Được biết, họ đã tính tới giải pháp bán Silva, người không đóng góp được nhiều ở mùa trước vì chấn thương. 25 triệu là yêu cầu tối thiểu trước khi các bên có thể ngồi lại với nhau.
 
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm