(TT&VH) - Cho dù Torres đã bình phục chấn thương nhưng đêm qua, Benitez vẫn để tiền đạo này trên ghế dự bị và bố trí Robbie Keane đá cặp với Dirk Kuyt trên hàng công. Trong khi Keane vẫn gây thất vọng tràn trề thì phong độ của Kuyt là một nhân tố mang lại thành công cho đội chủ sân Anfield.
Kuyt không ghi một bàn nào trong trận đấu này, thậm chí khá vô duyên, đặc biệt là trong tình huống van der mắc sai lầm để vuột bóng từ quả phạt bóc ở phút 14 nhưng anh lại sút trúng người thủ môn này ở một khoảng cách khá gần. Tuy nhiên, sau đó chính anh đã tận dụng triệt để sự lúng túng của Giggs và Vidic ở sát đường biên ngang trước khi bình tĩnh tung đường chuyền quyết định để Ryan Babel ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng thành phố cảng.

Nói Kuyt là một tiền đạo là không chính xác lắm, dù rằng anh từng hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới khi còn thi đấu ở Eredivisie (2003, 2006), cũng như ghi được tổng cộng 83 bàn thắng trong 122 trận chơi cho Feyenoord. Không phải mẫu trung phong có khả năng tỳ đè và dứt điểm lợi hại như người đồng hương van Nistelrooy, Kuyt luôn đứng ở ranh giới giữa hàng tiền vệ và tiền đạo với khả năng cầm bóng, tạo cơ hội, song cũng không thiếu những cú dứt điểm sấm sét. Đó có thể xem như một hộ công thực sự.
Không ít người ngạc nhiên khi Benitez đã bố trí cặp tiền đạo Keane-Kuyt trong trận đấu đêm qua. Ở mùa giải trước, chính HLV người TBN đã từng thất bại khi đặt Kuyt ngang hàng với Torres trong sơ đồ 4-4-2. Lý do: việc phải bó vào trong đã hạn chế những tố chất kỹ thuật và khả năng quấy phá của Kuyt. Phải đến khi chuyển sang sơ đồ 3 tiền đạo, với Torres đá cắm, còn Kuyt được trả ra biên, thì anh mới tỏa sáng trở lại. Ngày hôm qua, Kuyt vẫn là người chơi năng nổ nhất trên sân đấu với những pha di chuyển rộng đầy nhiệt tình. Và nếu như may mắn hơn, anh đã xuất hiện trên bảng tỷ số với tư cách cầu thủ ghi bàn. Sau trận đấu, tạp chí Goal đã chấm Kuyt 8 điểm, ngang với người ghi bàn quyết định Ryan Babel và cao nhất trong số các cầu thủ trên sân.
Mùa giải trước, Torres là chân sút hàng đầu của Liverpool ở Premier League với 22 bàn thắng. Song ở Champions League, Kuyt mới thực sự là cầu thủ gây ấn tượng với 7 lần lập công, trong đó có những pha ghi bàn vào lưới các đại gia như Inter Milan, Arsenal, Chelsea và giúp The Kop lọt vào bán kết. Cuối tháng trước, chính anh đã trở thành cứu tinh của Liverpool với bàn thắng ở phút 118 trong trận đấu vòng loại thứ 3 Champions League gặp Standard Liege.
Đó mới là bàn thắng đầu tiên và duy nhất của tiền đạo người Hà Lan ở mùa giải này. Song với phong độ hiện tại, có lẽ Kuyt sẽ không phải chờ đợi lâu nữa để lại được ăn mừng. Giữa tuần tới, Liverpool sẽ hành quân đến thành phố cảng Marseille để mở màn vòng bảng Champions League. Tại Velodrome 1 năm trước, Kuyt cũng là một trong những người hùng của Liverpool khi họ hạ nhục chủ nhà 4-0.
|
Trận chiến ở Anfield đêm qua được xem là trận đấu của riêng người Hà Lan. Có người Hà Lan tội đồ, mang tên van der Sar khi thủ môn kỳ cựu này mắc sai lầm lớn ở bàn gỡ hòa 1-1. Bàn thắng quyết định thì in đậm dấu ấn của người Hà Lan: Kuyt tận dụng sai lầm của M.U, chuyền cho Babel sút tung lưới van der Sar. |
T.C