Atletico Madrid: Cách mạng ngay từ mùa Đông

28/12/2009 13:01 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Thông thường, nếu muốn tạo ra những thay đổi triệt để trong đội bóng, hay gọi nôm na là "làm cách mạng", người ta thường chờ cho tới mùa Hè, tháng rộng, ngày dài, tiền cũng dư dả. Nhưng tình thế cấp bách hiện tại không cho phép Atletico thảnh thơi đến thế.
 
Với những gì Atletico đã thể hiện trong giai đoạn đầu của mùa này, không thể loại trừ nguy cơ họ sa vào thảm cảnh xuống hạng như cách nay tròn 10 mùa giải, nghĩa là mùa Hè hoàn toàn có thể đã là quá muộn. Đó là lý do BLĐ đội bóng áo sọc Đỏ-trắng quyết định làm cách mạng ngay trong mùa Đông. Rủi ro cao thật đấy, nhưng dù sao chấp nhận rủi ro còn hơn là không làm gì.

Phát súng đầu tiên của cuộc cách mạng sẽ nhắm vào những phần tử không còn cảm thấy hạnh phúc ở Vicente Calderon. Sinama-Pongolle là nạn nhân đầu tiên. Từ khi chuyển đến Atletico vào mùa Hè 2008 sau một thời gian chơi khá ấn tượng ở Recreativo, cầu thủ người Pháp gần như chưa lúc nào chứng tỏ được rằng anh từng có thời là tiền đạo trẻ hay nhất thế giới. 5 bàn thắng rõ ràng một thành tích khó có thể chấp nhận nổi với một người thân là tiền đạo như Sinama, dù lý do có là gì. Nhưng tệ hơn tất cả là Sinama ấy không biết thân biết phận. Anh luôn yêu cầu được ra sân thường xuyên, và khi yêu cầu ấy không được đáp ứng, lại quay sang tỏ thái độ ngúng nguẩy đòi ra đi. Giờ thì Sinama đã toại nguyện. Ở Sporting Lisbon, hi vọng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn với anh.
 
Maxi (trái) nhiều khả năng sẽ rời Atletico trong mùa Đông này

Sau Sinama, người tiếp theo phải rời Vicente Calderon theo lối cửa hậu gần như chắc chắn sẽ là Maxi. Nói theo ngôn ngữ của BLĐ Boca, đội bóng đang theo đuổi tiền vệ người Argentina, thì vụ chuyển nhượng Maxi "đã đi được 80% quãng đường". Cũng như Sinama, Maxi từng lớn tiếng đòi ra đi. Nhưng không như Sinama, anh có lý do để được thông cảm. Trước khi Quique Flores đến, Maxi đã bị Abel đối xử chẳng ra gì, tước băng đội trưởng, và tước luôn cả vị trí chính thức. Nhưng điều khiến anh bị tổn thương hơn cả là BLĐ Atletico không hề có một lời an ủi anh trong thời gian khó khăn ấy. Flores đến, vị trí chính thức trở lại với Maxi, nhưng tình cảm cho Atletico thì không. Cộng thêm việc hợp đồng của Maxi sắp đáo hạn, Atletico không còn sự lựa chọn nào khác ngoài bán anh trong mùa Đông này.

Người đi thì phải có người đến. Với số tiền thu được từ hai vụ chuyển nhượng nói trên (ước tính khoảnh 15 triệu euro), Atletico đang tính đầu tư vào một hậu vệ cánh và một tiền vệ công. Rod Fanni, hậu vệ phải đang chơi cho Rennes, người có tên trong đội hình xuất sắc nhất Ligue 1 mùa trước, được đánh giá là đủ khả năng giúp Atletico xóa đi cơn ác mộng cánh phải đã ám ảnh họ suốt bao năm qua. Trong khi đó, Eduardo Salvio, tiền vệ công 19 tuổi của Lanus (Argentina), lại được kỳ vọng sẽ mang tới sức sáng tạo cho hàng tiền vệ chỉ biết chạy và sút của rojiblancos. Do cả Fanni lẫn Salvio đều tự "bật đèn xanh", vướng mắc duy nhất còn lại là… giá cả. Rennes đòi 8 triệu cho Fanni, Lanus đòi 10 triệu cho Salvio, và Atletico không đồng ý đáp ứng cả hai yêu cầu ấy.

Mùa Đông năm nay của Atletico, rõ ràng là không hề lạnh lẽo như những năm trước…


 

Tin ở "cây nhà lá vườn"

Trong trường hợp xấu nhất là không mua được tân binh nào trong mùa Đông, Atletico vẫn còn một chỗ để mà bấu víu: Lò đào tạo của CLB. Không nổi tiếng như La Masia của Barca, Castilla của Real hay Lezama của Bilbao, song một lò đào tạo từng sản sinh ra những Raul và Torres thì không bao giờ có thể xem thường. Thực tế là thời gian gần đây Atletico cũng đóng góp khá nhiều trụ cột cho các tuyến trẻ, như thủ môn De Gea, tiền vệ Camacho ở giải U-17 năm 2007 hay tiền đạo Borja ở giải U-17 vừa diễn ra. Ngoài họ ra, trong đội trẻ Atletico hiện còn có nhiều gương mặt khác được đánh giá là xứng đáng được trao cơ hội như Pulio, Atienza (hậu vệ), Keko, Koke, Ruben Perez, Sergio Marcos, Cedric (tiền vệ) hay Molino, Ibra (tiền đạo)…
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm