22h00 ngày 28/12, Man City - Aston Villa: Tiếp tục chứ, Tevez?

28/12/2010 11:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nụ cười rất tươi đã xuất hiện trên khuôn mặt Roberto Mancini trong ngày Tặng quà. Màn trình diễn ấn tượng của “kẻ nổi loạn” Tevez không chỉ giúp Man City vượt qua 1 trận đấu rất khó khăn tại St James’ Park. Quan trọng hơn, gần như là lần đầu tiên trong mùa giải, người ta đã cảm thấy đội bóng vùng Eastlands thực sự tham gia vào cuộc đua vô địch. Lúc này, tất cả các CĐV của Man Xanh đều hiểu, khi Tevez nổ súng, họ chẳng có gì phải lo.

Thắng Newcastle, Man City đã gián tiếp tạo thêm sức ép lên trận derby London giữa Arsenal và Chelsea. Hiện đội bóng của Mancini đã chơi 19 trận, nghĩa là vị trí thứ 2 của họ chỉ là tạm thời. Tuy nhiên, cảm giác lúc này với đội bóng của người Ảrập là rất tuyệt vời.  Nếu dành được 6 điểm trước Aston Villa và sau đó là Blackpool, Man City sẽ tới Emirates của Arsenal với vị thế rất khác. Lịch thi đấu dồn dập là một thử thách không dễ dàng với Mancini, người mới chỉ làm quen với bóng đá Anh vẻn vẹn 12 tháng. Nhưng trên hết, đó cũng là một cơ hội rất lớn để HLV người Ý tạo được dấu ấn của mình tại Premier League. Được gọi là một ứng cử viên vô địch, được hít thở bầu không khí nóng rực ở tốp đầu, đó sẽ là câu trả lời hoàn hảo cho những ai vẫn xem Man Xanh là một đội bóng thiếu tham vọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, lịch thi đấu đang trở thành một người bạn đồng hành dễ chịu đối với thiếu gia vùng Eastlands.

Tevez đang thể hiện một phong độ ghi bàn ấn tượng - Ảnh Getty

Trái ngược với sự hưng phấn của Man City, Aston Villa của Gerard Houllier đang sống chung với những nỗi lo âu tràn ngập. Không thể nói đội bóng thành Birmingham đã chơi tồi trước Tottenham trong trận đấu hôm Chủ nhật, nhưng chiến thắng vẫn cứ lảng tránh họ. Khả năng dứt điểm tồi tệ đã khiến Aston phải trả giá đắt. Đã có tới 28 cú sút trong hàng loạt những tình huống hãm thành nguy hiểm, nhưng các học trò của Houllier vẫn trắng tay trước một đối thủ chỉ chơi với 10 người. Vị trí thứ 6 từ dưới lên sẽ rất khó được cải thiện trong hôm nay, khi họ tới City of Manchester.

Gặp lại James Milner lúc này quả không phù hợp đối với Aston Villa. Đội bóng thành Manchester đang bay bổng với sự xuất sắc của Tevez, nhưng sức mạnh thực sự của họ vẫn nằm ở hàng tiền vệ, với vô số sự lựa chọn đáng xem.  Cùng với Yaya Toure, David Silva và Barry, Milner đang chơi ngày một hay hơn dưới màu áo mới. Không hề quá lời khi nói rằng, hôm nay, thầy trò Houllier sẽ phải chống lại một trong những đội hình có chất lượng nhất giải Ngoại hạng. Nếu cứ chơi nhàn nhạt như thời gian qua, khả năng có điểm của đội khách là rất thấp, chứ chưa nói đến những điều to tát hơn.

* Ai cản được Tevez?

Không có gì phải bàn cãi về tầm quan trọng của Tevez tại Man City nữa. Với 12 bàn thắng sau 17 trận, tiền đạo người Argentina chẳng khác nào một người khổng lồ đang một mình kéo cả đoàn tàu Man Xanh hướng về phía trước. Không thể tưởng tượng được Mancini sẽ làm gì nếu thiếu anh lúc này. Trước Newcastle, Tevez kiến tạo 1 bàn và ghi 1 bàn, mang lợi ưu thế rất lớn cho đội nhà chỉ sau 5 phút. Tới khi “chim ác là” vùng lên và  Carroll rút ngắn khoảng cách tỷ số, lại là Tevez làm tắt ngấm mọi hy vọng của đối thủ. Tất nhiên, Mancini đã chủ động bố trí một đội hình tập trung rất nhiều hỏa lực để hỗ trợ tiền đạo đội trưởng của mình. Nhưng cũng không thể phủ nhận, Tevez đã hoàn thành quá tốt nhiệm vụ mũi nhọn ở hầu hết các trận.

Duy trì thói quen chiến thắng và giữ được sự ổn định sẽ là mục tiêu hàng đầu mà Mancini hướng tới. Và nhân tố quan trọng nhất để gánh vác điều đó, không ai khác hơn ngoài Tevez.

“Khi Carlos nhận ra khoảng trống và tăng tốc, không ai có thể cản được cậu ấy”, Mancini nói về cậu học trò cưng của mình, “Hai bàn thắng trước Newcastle rất quan trọng, nhưng điều tuyệt vời hơn chính là cách cậu ta truyền cảm hứng lên các đồng đội”.

Thật vậy, khi Tevez chơi tốt và ghi bàn đều đặn, anh là một chỗ dựa rất quan trọng đối với đội bóng. Có thể, những rắc rối và sự đỏng đảnh của anh vẫn sẽ khiến Mancini đau đầu. Nhưng dù thế nào đi nữa, Man City cũng có quyền hãnh diện và tin tưởng, khi họ có trong tay một sát thủ đẳng cấp thế giới. Ít nhất là trong lúc này.

Dự đoán: 3-1

Tiểu Yến

Lực lượng

Man City: Adebayor chưa trở lại. Kolo Toure tiếp tục án treo giò.

Aston Villa: Hogg chưa rõ khả năng ra sân. Ashley Young tiếp tục vắng mặt.

Đội hình dự kiến

Man City: Hart, Boateng, Lescott, Kompany, Kolarov, Milner, De Jong, Barry, Silva, Y.Toure, Tevez.

Aston Villa: Friedel, Warnock, Cuellar, Collins, Lichaj, Downing, Albrighton, Delph, Petrov, Agbonlahor, Heskey.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm