Liverpool - Aston Villa 3-0: Ngày trở về thất bại của Houllier

07/12/2010 08:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Ngày trở về sân Anfield của HLV Gerard Houllier là một ngày buồn khó quên khi Aston Villa của ông đại bại với tỷ số 0-3 trước đội bóng cũ Liverpool.

Trong sự nghiệp của mình, Gerard từng có 6 năm dẫn dắt Liverpool. Cùng đội bóng thành phố cảng, HLV người Pháp có tổng cộng 7 danh hiệu lớn nhỏ. Vì thế, với các CĐV của "The Kop", Gerard vẫn là một trong những huyền thoại, bằng chứng là họ vẫn dành cho nhà cầm quân này những cảm tình đặc  biệt trong lần đầu liên trở lại với Anfield.

Liverpool giành chiến thắng ấn tượng trước Aston Villa - Ảnh Getty

Song tất cả những điều đó chỉ mang ý nghĩa tinh thần bởi trên sân bóng, Liverpool đang cần một chiến thắng để xua tan bóng mây u ám đang vần vũ trên bầu trời Anfield. Ở trận đấu này, đội bóng của Roy Hodgson không có Gerrard (chấn thương) và Torres (bận việc gia đình). Nhưng bất chấp việc không thể có hai cầu thủ quan trọng nhất, Liverpool vẫn chơi một trận cực hay. Họ sớm có bàn vượt lên dẫn trước ở phút thứ 14 do công của David Ngog. Chỉ hai phút sau, đến lượt Babel lập công. Aston Villa đã sớm bị đánh gục ở hai bàn thua chóng vánh ấy. Nỗ lực vùng lên của các học trò Houllier chính thức trở nên vô vọng với pha làm bàn của Maxi Rodriguez ở phút thứ 55 của trận đấu.

Sau trận đấu, HLV Houllier thừa nhận thất bại 0-3 là một kết quả không ai muốn đối mặt nhưng việc thua đội bóng cũ ngay tại Anfield khiến cho ông không có gì phải nuối tiếc. "Các CĐV vẫn dành những thiện cảm cho tôi. Tôi thích việc họ luôn gọi tên tôi trong cả trận đấu với những tấm biểu ngữ băng rôn thể hiện rằng họ vẫn nhớ tối tôi. Đó là một cảm xúc thật đặc biệt. Về trận đấu, tôi không muốn bại trận với tỷ số 0-3 nhưng trước Liverpool, điều đó không phải là vấn đề. Liverpool luôn là một đội bóng mà tôi yêu thích", trích lời của HLV người Pháp trên Sky Sports.

Nhận xét về 3 bàn thắng của Liverpool, Houllier đã cho rằng bàn thắng thứ 2 của Babel rơi vào thế việt vị. "Bàn thắng của Babel đã hoàn toàn việt vị. Tôi thấy rất rõ tình huống ấy từ băng ghế chỉ đạo. Nhưng Aston Villa đã thua từ ngay bàn đầu tiên. Chúng tôi đã không có sự tự tin cao nhất để nhập cuộc thực sự tốt và phải trả giá khi Liverpool đã chơi hay hơn."

Trong khi đó, dù hài lòng với chiến thắng của đội nhà nhưng Hodgson vẫn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại của Liverpool. "Chúng tôi có 3 điểm bằng một chiến thắng tuyệt vời. Đây là một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy hàng tiền vệ của Liverpool chưa thể hiện hết sức mạnh của mình. Có lẽ điều này sẽ phải được cải thiện theo thời gian. Những trận đấu gần đây, Liverpool đã rất nỗ lực để tìm lại mình và hi vọng chúng tôi sẽ trở lại với đường đua sớm."

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm