Hành tinh bóng đá

Arsenal - Dynamo Kiev: Nhặt kiếm lên...

25/11/2008 10:48 GMT+7 Google News
 (TT&VH) - Không có giọt nước mắt nào hết, nhưng với Arsenal, những nỗi đau đã là quá đủ. Những cậu bé chỉ mới hơn 2 tuần trước từng được tung hô như những người hùng, nay lại sa lầy trong hố sâu của thất bại và sự sợ hãi.
 
Nhưng dù mọi rắc rối vẫn chưa qua. Dù Emirates vẫn đang chìm đắm trong màn đêm bao phủ. Hay dù tại Premiership, Wenger đã tung cờ trắng. Hôm nay, các chiến binh Gunners vẫn phải xung trận cho niềm hy vọng cuối cùng: Châu Âu. Nhặt kiếm lên nào...
 
Sẽ là một sự tẻ ngắt, nhàm chán, và vô vị, nếu cứ tiếp tục nói về những lỗ hổng quá lớn trong lối chơi, hay cả tinh thần của Arsenal. Ở giải Ngoại hạng, Pháo thủ đã phải trả giá cho cái mớ bòng bong của mình, thế là đủ. Họ đã thua 5 trận, đã đánh mất vô số điểm quan trọng, nhưng họ cũng đã đánh giá đúng tình trạng của mình: Hết cửa vô địch. Có thể coi đó là một phát biểu khôn ngoan của Giáo sư người Pháp. Vừa thực tế, vừa giải toả sức ép cho các học trò. Tại Anh, Arsenal sẽ lỡ hẹn 1 năm nữa, OK. Vậy thì còn gì phải nói thêm nữa, bây giờ là châu Âu.
 
Những thất bại triền miên ở Premiership sẽ lại mở đường
cho một Arsenal (trái) khác tại Champions League?

Gallas đã bị tước băng đội trưởng, và ít nhất, đó cũng là một động thái giải quyết của Wenger trong tình hình căng thẳng hiện nay. Trung vệ người Pháp đã lủi thủi một mình tập luyện trong buổi tập hôm thứ Hai, và Wenger tuyên bố anh có thể ra sân, trước khi những lời đề nghị nào đó từ Paris trở thành hiện thực. Fabregas đã sẵn sàng với vai trò mới của mình, và quan trọng nhất, có vẻ không ai phản đối điều đó. Arsenal sẽ không cần nghĩ nhiều tới vụ scandal này nữa. Lý do thật đơn giản: Hoặc họ tiếp tục để bị ảnh hưởng bởi những điều không thể thay đổi được nữa, hoặc đứng lên, tiếp tục chiến đấu như những người đàn ông.

Thật trớ trêu, cái tên Dynamo Kiev lại gợi nhớ về... Gallas. Cựu thủ quân của Arsenal chính là người đã ngăn không cho các tháp chuông Kiev ngân vang trong trận lượt đi (với bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 ở phút cuối). Các cầu thủ trẻ không thích anh, nhưng họ sẽ nhớ anh, nhớ sự quyết liệt và những bàn thắng của anh - một thủ lĩnh cô đơn và lạc lõng trong chiếc áo số 10.

Nếu Gallas trở lại và chơi tốt, Wenger sẽ tạm đỡ lo phần phòng thủ. Nhưng trong ngày thứ Hai, 2 tin xấu liên tiếp lại tới với ông, khi Samir Nasri và Diaby bất ngờ dính chấn thương trong tập luyện. Hai cầu thủ này đều không để lại nhiều dấu ấn trong 2 trận thua liên tiếp mới đây của Arsenal, nhưng rõ ràng, họ quan trọng, bởi Wenger cũng chẳng còn ai khả dĩ để thay vào những vị trí ấy. Hiện vẫn chưa rõ khả năng ra sân của bộ đôi này trong hôm nay.
 

Tinh thần 2005-2006

Rất có thể, những thất bại triền miên ở Premiership sẽ lại mở đường cho một Arsenal khác tại Champions League. Lịch sử đã nói thế, khi lật lại mùa giải 2005-2006. Khi ấy, Pháo thủ chơi cực kỳ chật vật ở giải nội địa, và phải đến những vòng đấu cuối cùng mới giành được vị trí thứ 4 từ tay Tottenham. Cũng tại mùa này, đội bóng của Wenger đã sớm nói lời chia tay chức vô địch, nhưng họ lại chơi rất tốt ở châu Âu, với thành tích vào đến trận chung kết, trước khi để thua đáng tiếc 1-2 trước Barca. Bánh xe lịch sử sẽ lặp lại?

Vẫn còn quá sớm để nói về điều đó. Nhưng chắc chắn, Wenger sẽ nghĩ tới nó, như một cứu cánh sống còn trong mùa bóng. Nếu xác định được một tâm lý thoải mái (không phải là buông xuôi) ở giải Ngoại hạng, họ có thể sẽ tiến xa tại Champions League. Điều này sẽ có nhiều khả năng được khẳng định, khi các trụ cột của Gunners lần lượt trở lại. Và tất cả sẽ bắt đầu từ hôm nay, với cái tên Dynamo Kiev.

Với 5 điểm sau 4 trận, gã khổng lồ của bóng đá Ukraine vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp ở bảng G. Nếu thắng, Dynamo thậm chí còn lập tức vượt lên trên chính Arsenal nhờ luật đối đầu, và qua đó, tràn đầy cơ hội có mặt ở vòng knock-out. Tuy nhiên, như thường lệ, đội khách chắc chắn sẽ gặp khó khăn trên đất Anh, nơi họ chưa từng thắng trong 8 trận gần đây. Trong khi đó, dù Arsenal đang khủng khoảng, nhưng họ vẫn có thừa tự tin để bảo vệ thành tích bất bại trong 21 trận trên sân nhà (tính cả sân Highbury và Emirates). Đây sẽ là trận đấu cuối cùng trên sân nhà của thầy trò Wenger, dĩ nhiên, họ sẽ làm tất cả để tránh rủi ro đến mức cao nhất ở các lượt đấu cuối cùng.

DỰ ĐOÁN: 2-0

Đội hình dự kiến

Arsenal: Almunia - Hoyte, Silvestre, Gallas, Clichy - Fabregas, Denilson, Song, Ramsey - Van Persie, Bendtner.

Dynamo Kiev: Bogush - Betao, Ghioane, Vukojevic, Aliyev - Eremenko, Diakhate, Mikhalik, Milevskiy - Nesmachniy, El Kaddouri.

ĐỐI ĐẦU

17/09/03 Dynamo Kiev-Arsenal 1-1

05/11/03 Arsenal-Dynamo Kiev 1-0

21/10/03 Dynamo Kiev-Arsenal 2-1

PHONG ĐỘ

Arsenal

22/11/08 Man. City-Arsenal 3-0

15/11/08 Arsenal-Aston Villa 0-2

11/11/08 Arsenal-Wigan 3-0

08/11/08 Arsenal-Man Utd 2-1

05/11/08 Arsenal-Fenerbahce 0-0

Dynamo Kiev

16/11/08 Shakhtar-Dynamo Kiev 1-0

12/11/08 Stal-Dynamo Kiev 1-4

09/11/08 Dynamo Kiev-Lviv FC 1-0

05/11/08 Dynamo Kiev-FC Porto 1-2

01/11/08 Dynamo Kiev-Karpaty 4-0
 
 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm