Stoke 1-1 Arsenal: Nguy rồi đây, "Pháo thủ"!

28/04/2012 20:41 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Trận hòa 1-1 trên sân của Stoke đang đẩy "Pháo thủ" vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé dự Champions League nếu Chelsea và Tottenham giành chiến thắng trong vòng đấu này. 

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Đội hình thi đấu:

+ Stoke: Begovic, Shotton, Huth, Shawcross, Wilson, Pennant, Whelan, Whitehead, Etherington, Crouch, Walters.

+ Arsenal: Szczesny, Sagna, Vermaelen, Koscielny, Gibbs, Song, Ramsey, Benayoun, Rosicky, Gervinho, van Persie.


Pha ghi bàn của Van Persie - Ảnh Reuters

Dù đã có số điểm tương đối an toàn để trụ hạng, nhưng phong độ của Stoke thời gian gần đây cũng không tốt. Họ mới thắng 1 trong số 8 vòng đấu gần nhất.

Van Persie đã góp dấu giày vào 37 trong tổng số 67 bàn mà Arsenal ghi được ở Premier League mùa giải này, trong số đó có 27 bàn thắng và 10 pha kiến tạo thành công.

Số bàn thắng đến từ đánh đầu của Stoke chiếm đến 38% tổng số bàn họ ghi được. Đó cũng là tỷ lệ cao nhất trong số 20 đội bóng ở Premier League.

Phút thứ 2: Căng thẳng đã xảy ra trên sân sau một pha va chạm của Walters với cầu thủ của Arsenal. Ngay lập tức, trọng tài đã can thiệp và rút thẻ vàng đối với Walters, cầu thủ đã có pha vào bóng khá nguy hiểm với Song.

Phút thứ 6: CƠ HỘI! Crouch nhận bóng trong vòng cấm địa song cú dứt điểm của "Sếu vườn" đã đi ra ngoài khá đáng tiếc.

Phút thứ 7: NGUY HIỂM! Arsenal có câu trả lời khi Gervinho bất ngờ xâm nhập vòng cấm địa để dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của tiền đạo này lại hơi nhẹ nên chưa thể hạ gục thủ môn Begovic.

Phút thú 9: CƠ HỘI! Từ đường tạt bóng của đồng đội, Van Persie bật cao đánh đầu song tài năng của thủ môn Begovic đã cứu cho đội chủ nhà một bàn thua trông thấy.

  Phút thứ 10: BÀN THẮNG! Crouch đã lập công sau một pha phối hợp điển hình của bóng đá Anh. Bóng được đẩy từ trung lộ ra cánh rồi sau đó là một quả tạt hướng tới vị trí của Crocuh, cầu thủ đã dùng chiều cao của mình để vượt qua hai trung vệ của Arsenal để đánh đầu tung lưới đối thủ.

Phút thứ 15: BÀN THẮNG! Arsenal đã có được bàn thắng gỡ hòa sau một nỗ lực phối hợp bên cánh trái. Bóng được chuyền vào vòng cấm địa rất hợp lý cho Van Persie lao lên đệm bóng tung lưới cho Begovic, 1-1 cho Arsenal.

Sau khi có được bàn thắng san hòa, tâm lý của các cầu thủ khách đã trở nên ổn định hơn khi liên tục tổ chức được những đợt tấn công có nét về phía khung thành của Stoke. Tin vui cho Arsenal lúc này là đối thủ cạnh tranh vé dự Champions League với đội bóng này là Newcastle đang bị Wigan dẫn bàn.

Trận đấu đang thiếu đi những pha bóng nguy hiểm như khoảng 20 phút đầu hiệp 1 do Stoke đã chủ động lùi sâu đội hình về để chơi phòng ngự phản công nhanh, trong khi việc Van Persie bị "chú ý" nhiều hơn cũng đang gây ra khó khăn cho thế trận tấn công của đội khách.

Với việc Newscastle bị Wigan dẫn tới bốn bàn sau hiệp 1, Arsenal đang đứng trước cơ hội tốt để tạo khoảng cách với đối thủ nếu có được bàn thắng trong hiệp 2, qua đó giành ba điểm.

Những diễn biến trên sân vẫn đang diễn ra theo chiều hướng thuận lợi cho Arsenal khi đội khách đang kiểm soát khá tốt tuyến giữa, đẩy lùi được đội hình của Stoke về phần sân nhà.

Phút thứ 40: Arsenal có được một pha phản công hiếm hoi với khoảng trống cho Rosicky khai thác bên cánh trái song pha xử lý vội vàng của tiền vệ người Séc đã làm lỡ mất pha bóng nguy hiểm này.

Hiệp 1 kết thúc với những phút cuối thiếu hấp dẫn khi hai đội chơi không còn đôi công như 20 phút đầu trận.


Walters truy cản Rosicky - Ảnh Getty

Phút thứ 50: CƠ HỘI! Lại là một tình huống tạt bóng hướng tới vị trí của Van Persie song cú đánh đầu của tiền đạo người Hà Lan lại chưa đủ độ khó để hạ gục thủ môn Begovic.

Phút thứ 55:
Stoke thay người khi Mathew Upson vào thay cho Shotton.

Có thể nói với việc không còn nhiều mục tiêu phấn đấu trong những vòng còn lại của mùa giải nên trận này Stoke không áp dụng quá nhiều chiến thuật được gọi với cái tên là "bóng đá bầu dục". Các pha phạm lỗi của đội chủ nhà không còn quyết liệt và không khoan nhượng như mọi khi song trên sân, Arsenal vẫn đang gặp khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà.

Gần nửa thời gian của hiệp 2 đã trôi qua song lúc này, thế trận tấn công của Arsenal vẫn thiếu một sự gắn kết lạ kỳ. Hai tiền đạo cánh trong sơ đồ chiến thuật của Arsenal là Gervinho và Rosicky đang chơi một trận mờ nhạt, khiến cho bóng không được luân chuyển linh hoạt giữa các vị trí khi đội khách tổ chức tấn công. Chính vì vậy, cầu thủ trẻ Oxlade-Chamberlain đang ra khởi động, nhiều khả năng anh sẽ được vào sân trong những phút tới.

Phút thứ 65: Song đã phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản cầu thủ đối phương.

Phút thứ 73: PENALTY?. Từ cú sút phạt trực tiếp của Van Persie, bóng chạm tay Shawcross trong vòng cấm địa song trọng tài không cắt còi thổi phạt đội chủ nhà.

Phút thứ 75: Diaby được đưa vào sân thay cho Song. Sau đó, đội chủ nhà cũng thay người khi Pennat rời sân nhường vị trí cho Jerome, còn Chamakh thay Gervinho.

Phút thứ 80: CƠ HỘI! Jerome đã tung ra một cú sút khá căng trong vòng cấm địa nhưng do góc sút hẹp nên thủ môn của Arsenal vẫn làm chủ được tình huống.

Phút thứ 82: Andre Santos vào sân thay cho Benayoun.

Những phút cuối trận, Arsenal vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm được đường vào khung thành của thủ môn Begovic. Dù đã đưa vào sân những cầu thủ mới song lối chơi chung của đội khách vẫn không có nhiều thay đổi.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. 


Anh Hiển

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm