Tây Ban Nha-Italia: Họ nói gì sau cuộc chiến?

23/06/2008 12:15 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Không ở nơi nào trên thế giới mà những cảm xúc trái ngược lại được bày tỏ nhiều như ở Tây Ban Nha và Italia sau trận tứ kết đêm qua. Dưới đây là những "thông điệp" xuất hiện trên các mặt báo cả chuyên lẫn không chuyên viết về thể thao của hai nước sau trận tứ kết căng thẳng đêm qua
 
 
"AS": "Tây Ban Nha muôn năm" là dòng tít lớn xuất hiện trên trang chủ của Nhật báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha. Cũng trên trang chủ của "AS", hậu vệ Capdevilla không ngần ngại ngợi ca người hùng của đội tuyển Tây Ban Nha đêm qua: "Casillas là Chúa. Chúa đã đưa Tây Ban Nha vào bán kết"
 
"Marca": Nhật báo thể thao uy tín của Tây Ban Nha này giật dòng tít ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa trên trang chủ: "Thay đổi lịch sử"
 
"El Mundo": Dù không phải là tờ báo chuyên viết về thể thao của Tây Ban Nha nhưng tờ "Thế giới" cũng dành một bài lớn ngay đầu trang chủ để viết về trận tứ kết đêm qua với dòng tít cực kỳ cô đọng: "Casillas đã phá tan lời nguyền của lịch sử. Tây Ban Nha vào bán kết"
 
"El Pais": Tớ báo không chuyên viết về thể thao của Tây Ban Nha dành một bài viết dài trên trang chủ về trận tứ kết đêm qua với dòng tít: "Tây Ban Nha đã xua tan bóng ma của lịch sử"
 
"Gazzetta dello Sport": Nhật báo thể thao số 1 của Italia chạy dòng tít lớn trên đầu trang chủ: "Thật đáng tiếc! Chúng ta bị loại trên chấm phạt đền"
 
"Repubblica": Tờ "Cộng Hòa"  của Italia cũng dành một bài viết lớn ở trang chủ để đánh giá về trận tứ kết đêm qua với dòng tít  "Quá nhiều nỗi sợ hãi! Tây Ban Nha vào bán kết"
 
"Corriere della sera": Dù không phải là tờ báo chuyên viết về thể thao của Italia nhưng "Corriere della sera" cũng dành một bài viết bình luận về trận tứ kết đêm qua với dòng tít: "Sai lầm của Di Natale và De Rossi. Italia chết trên chấm phạt đền".
 
HT (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm