Apoel Nicosia: 2 cú sút mở toang cánh cửa lịch sử

02/11/2011 09:30 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Một quả penalty thành công của Almeida và pha dứt điểm cận thành tung lưới Porto vào phút chót của Manduca đã đưa Apoel Nicosia tiến rất gần tới vòng 1/8 Champions League 2011-2012 lần đầu tiên trong lịch sử của họ. 


APOEL tiếp tục bay cao ở bảng G - Ảnh Getty

Không phải những trận hòa của Milan, Chelsea hay Arsenal mà chiến thắng của Apoel Nicosia trước Porto mới thực sự là điểm nhấn và bất ngờ thú vị ở loạt trận Champions League rạng sáng nay.

Chelsea để Genk cầm hòa nhưng có lí do để tiếc nuối vì David Luiz đá hỏng penalty. Arsenal chia điểm với Marseille ở Emirates nhưng Wenger có thể bảo rằng vì ông để Van Persie trên ghế dự bị trong phần lớn thời gian của trận đấu. Milan cũng không thắng được BATE Borisov nhưng Max Allegri bảo đó là vì họ còn mải nghĩ về Cassano nên chơi không thật sự tập trung. Nhưng Porto thì chẳng có gì biện minh cho thất bại trước Apoel Nicosia cả dù thất bại của họ đến vào phút chót.

Dù cầm bóng tới 59%, sút cầu môn gấp gần 5 lần Apoel Nicosia (đá phòng ngự phản công) và hưởng phạt góc nhiều gấp 3 đối thủ (9-3) nhưng Porto dứt điểm quá tệ hay nói chính xác hơn là Apoel cũng không cho họ có nhiều thời cơ thuận lợi để ghi bàn. Sau khi bị đội bóng của đảo Síp dẫn 1-0 từ cuối hiệp 1, mãi tới phút 89 “Những con rồng” mới có bàn gỡ hòa nhưng ngay sau đó họ lại để thủng lưới từ một pha phản công đầy tốc độ và cực kỳ chính xác của Apoel.

Thế nên, Porto chẳng có gì để phàn nàn mà hãy dành những lời ngợi ca cho Apoel. Thậm chí đội bóng của đảo Síp còn bỏ lỡ cơ hội rõ rệt nâng tỷ số lên 3-1 nếu cú bay người đánh đầu đập đất của Almeida sau quả tạt của đồng đội bên cánh phải không đập cột dọc khung thành Porto. Nhưng 2-1 cũng là đủ để Apoel tiến sát tới vòng 1/8 Champions League lần đầu tiên trong lịch sử của họ. Cả trận, đội bóng Síp chỉ sút 5 quả thì đã có 2 bàn thắng. Một hiệu suất không tồi. 2 cú sút mở toang cánh cửa lịch sử cho Apoel.

Nên nhớ, đây mới là lần thứ 2 đội vô địch đảo Sip có mặt ở  vòng bảng Champions League. Trái lại, Porto là một tên tuổi ở đấu trường này. Đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của Bồ Đào Nha từng vô địch cúp C1/Champions League 2 lần các năm 1987, 2004. Porto cũng là ĐKVĐ Europa League. Nhưng Apoel đã biến những con số thống kê thành vô nghĩa để duy trì thành tích bất bại ở bảng G Champions League 2011-2012 kèm ngôi dẫn đầu rất xứng đáng.

Như vậy, Apoel bất bại trước Porto sau cả 2 lượt trận đi và về ở bảng G, đang dẫn đầu với 1 điểm nhiều hơn đội thứ nhì Zenit và khiến Porto đối mặt với nguy cơ bị loại sớm ngay từ vòng bảng Champions League mùa này . Chỉ cần thắng 1 trong 2 trận cuối cùng trước Zenit (sân khách) hoặc Shakhtar Donesk (sân nhà) là đội bóng của đảo Síp sẽ làm nên lịch sử với chiếc vé vào vòng 1/8 trong tay.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm