Murray chinh phục top 3

09/05/2009 19:15 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Cuối tuần) - Ngày 11/5 tới sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử trọng đại trong làng quần vợt xứ sở sương mù: Lần đầu tiên, một tay vợt đến từ Vương quốc Anh đã lọt vào tốp 3 thế giới. Đó chính là “đứa con cưng” Andy Murray.

Cần phải nhắc lại rằng, nước Anh được xem là nơi khai sinh ra quần vợt với Wimbledon, giải Grand Slam lâu đời nhất thế giới. Nhưng đã 72 năm nay, kể từ thời huyền thoại Fred Perry, chưa có tay vợt nam nào của nước này giành được Grand Slam. Và kể từ khi ATP tính điểm các tay vợt dựa trên hệ thống máy tính (1973) thì chưa có người Anh nào lọt vào tốp 3. Tính đến thời điểm này, Murray đã có 7 tháng xếp thứ 4, ngang với thành tích của 2 bậc đàn anh đã treo vợt là Tim Henman và Greg Rusedski.
 

Cuối tuần trước, tay vợt hiện xếp thứ 3 Novak Djokovic đã không thể bảo vệ được ngôi vô địch giải Roma Masters sau thất bại trước ông vua sân đất nện Rafael Nadal. Điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ bị trừ số điểm “treo” nhờ vô địch ở giải năm ngoái, và khi ấy, Murray sẽ vượt qua được khoảng cách 860 điểm hiện tại để leo lên vị trí thứ 3 thế giới, khi BXH ATP được công bố vào đầu tuần tới.

Cho dù bị thua ngay vòng 2 ở Roma (trước Juan Monaco), Andy Murray vẫn trải qua một quãng thời gian tuyệt vời ở mùa giải này với thành tích 29 trận thắng - 4 thua, đoạt 3 chức vô địch tại Doha, Rotterdam và Miami, cũng như giành ngôi á quân giải Indian Wells Masters (thua Nadal). Ở tuổi 21, anh đã là chủ nhân của 11 danh hiệu ATP (3 Masters Series) và từng là á quân Mỹ mở rộng 2008.

Murray đã chinh phục được tốp 3, điều mà Rusedski và Henman bất lực. Mục tiêu kế tiếp của anh sẽ là chinh phục Grand Slam, một giấc mơ mà người Anh đã theo đuổi 72 năm nay.

Những bước thăng tiến của Murray

- 1/2005: Bắt đầu chơi chuyên nghiệp - hạng 407

- 2/2006: Lọt vào tốp 50 - hạng 47

- 6/2007: Chinh phục tốp 10 - hạng 9

- 9/2008: Sánh ngang Henman, Rusedski - hạng 4

- 5/2009: Đi vào lịch sử quần vợt Anh - hạng 3
 
P.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm