Liverpool vỡ mộng ngày khai cuộc

14/08/2011 09:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Đá sân nhà, ghi bàn từ sớm, khí thế hừng hực, có đầy đủ những chữ ký của mùa Đông lẫn mùa Hè, nhưng kết cục Liverpool buộc phải chia điểm trước Sunderland.

Tất cả các chữ ký của Liverpool mùa Hè này đều có tên trong danh sách thi đấu. Trừ thủ môn Doni chuyển đến từ Roma, những người còn lại là Jordan Henderson, Charlie Adam, Stewart Downing và thậm chí hậu vệ trái vừa đặt chân đến Anfield là Jose Enrique đều đá chính. Cộng thêm cặp tiền đạo Andy Carroll và Luis Suarez, HLV Kenny Dalglish đã sử dụng mọi cầu thủ được ông đưa về trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây, với tổng giá trị lên đến 110 bảng. So với đội hình xuất phát của trận khai màn gặp Arsenal cách đây 1 năm, Liverpool chỉ còn giữ lại Reina, Carragher và Agger trong đội hình xuất phát trận tiếp Sunderland đêm qua.

Pha móc bóng ngẫu hứng của Larsson - Ảnh Getty

Liverpool đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn. Họ mất chưa đầy 5 phút để tạo ra cơ hội ghi bàn đầu tiên khi Richardson phạm lỗi với Luis Suarez trong vòng cấm. Dù sút hỏng quả penalty nhưng chỉ 6 phút sau đó, tiền đạo người Uruguay đã lập công chuộc tội khi đánh đầu ghi bàn mở tỷ số từ cú đá phạt của Charlie Adam. Các tân binh của Liverpool thực sự đã chơi rất ấn tượng trong hiệp 1. Nếu như Adam đóng vai trò kiến tạo thì Downing suýt ghi một tuyệt tác sau pha solo từ giữa sân, nhưng tiếc thay cú sút của anh lại bị xà ngang cản phá. Nếu đó là bàn thắng, số phận trận đấu coi như được quyết định. Chắc hẳn nhiều CĐV ở Anfield cảm thấy tiếc nuối bởi trong hiệp 2, họ đã phải trả cái giá rất đắt. Phút 56, từ một quả tạt bên cánh phải, tiền vệ người Thụy Điển Sebastian Larsson đã thực hiện có vô lê tuyệt đẹp, giúp Sunderland kiếm được 1 điểm trên sân Anfield. Larsson vốn vừa chuyển từ Birmingham sang Sunderland mùa Hè này và anh đã có trận ra mắt rất đáng nhớ.

Liverpool bước vào mùa giải với tư cách là một trong những ứng viên nặng ký cho chức VĐ. Nhưng ngay trận ra quân, họ đã bị dội một gáo nước lạnh. Đây là mùa thứ 3 liên tiếp, Liverpool không biết đến chiến thắng ở trận khai màn mùa giải. Năm 2009, họ thua 1-2 ở Tottenham. Năm ngoái, họ hòa Arsenal 0-0 ở Anfield.

Chưa tính trận Newcastle - Arsenal, không đội chủ nhà nào giành chiến thắng ở ngày khai cuộc mùa giải mới. Tân binh QPR đã nếm trải sự khốc liệt của Premier League khi hứng chịu thất bại tan tác 0-4 trước Bolton ngay trên sân nhà. Đội chủ nhà khác trắng tay là Blackburn: dẫn trước 1-0 nhưng thua ngược 1-2 trước Woverhampton. Fulham và Aston Villa cầm chân nhau 0-0 trong trận ra mắt của hai vị tướng Martin Jol và Alex McLeish. Ở trận còn lại, Wigan đã không thể giành chiến thắng trước tân binh Norwich (1-1).

P.V


KẾT QUẢ

Blackburn - Wolves 1-2

Fulham - Aston Villa 0-0

Liverpool - Sunderland 1-1

QPR - Bolton 0-4

Wigan - Norwich 1-1



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm