Liverpool - Sunderland 1-1: Mất điểm ngày ra quân

13/08/2011 22:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Dẫn trước Sunderland với bàn mở tỷ số của Suarez và có 45 phút đầu tiên đầy ấn tượng nhưng Liverpool để Larsson chọc thủng lưới trong 45 phút đầy thất vọng còn lại của trận đấu và chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà Anfield ở trận ra quân.

Sân Anfield trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ Premier League trong loạt trận diễn ra lúc 21h tối 13/8/2011 mở màn cho mùa bóng mới ở giải ngoại hạng. Liverpool ra sân với 4 tân binh đã tiêu tốn của họ hơn 57 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2011. Adam (8,4 triệu euro từ Blackpool), Jose Enrique (8 triệu euro từ Newcastle), Stewart Downing (22,8 triệu euro từ Aston Villa) và Henderson (18 triệu euro từ Sunderland) tất cả đều được Kenny Dalglish tung ra sân từ đầu. Thiếu vắng đáng chú ý của “The Kop” là Gerrard (chấn thương).

Suarez ghi bàn nhưng Liverpool vẫn mất điểm trong trận ra quân - Ảnh Getty

Bước ngoặt của trận đấu tưởng như đến ngay từ phút thứ 5 nhưng bàn thắng lại không được ghi cho đội chủ nhà. Richardson đá bóng trúng người Suarez và để tiền đạo của tuyển Uruguay dẫn bóng một mạch từ giữa sân về khung thành Mignolet mà không có hậu vệ nào của “Mèo đen” phía trước anh. Tốc độ của tiền đạo người Uruguay buộc Richardson phạm lỗi với anh trong vòng cấm khi Suarez đã đối mặt với Mignolet. Nhưng điều không tưởng đã xảy ra khi Suarez sút bóng vọt xà từ chấm 11m. Sunderland thoát bàn thua sớm còn HLV Steve Bruce còn mừng hơn nữa vì Richardson chỉ dính thẻ vàng.

Nhưng chỉ 7 phút sau, các fan của “The Kop” đã có dịp ăn mừng bàn thắng đầu tiên của đội bóng con cưng ở mùa giải mới còn Suarez giải tỏa được gánh nặng tâm lý khi chuộc lỗi bằng bàn mở tỷ số cho Liverpool. Từ quả đá phạt của tân binh Charlie Adam bên cánh phải, Suarez băng cắt và đánh đầu rất nhanh đưa bóng chạm chân Mignole vào lưới. Phút 21, Andy Carroll đã sút tung lưới Sunderland sau khi đón đường chuyền của Adam nhưng bàn thắng không được công nhận do tiền đạo của Liverpool bị thổi phạt vì đẩy Ferdinand trước khi kiểm soát bóng và dứt điểm. Phút 23, Adam thử vận may bằng cú sút xa đẹp mắt từ cự ly khoảng 30m nhưng thủ thành Mignolet đã đứng đúng vị trí và cản phá kịp thời.

Kết quả các trận khác

Blackburn-Wolverhamlton 1-2

Fulham-Aston Villa 0-0

Queens Park Ranger - Bolton 0-4

Wigan-Norwich City 1-1

Mãi phút 25, Sunderland mới có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên, Sessegnon chuyền bóng cho Gyan sút bằng chân trái nhưng bóng đi chệch khung thành Reina khá xa. Phút 28, đến lượt Gyan kiến tạo cho Sessegnon dứt điểm nhưng cú sút sệt của số 28 bên phía “Mèo đen” đi nhẹ và Reina cản phá không mấy khó khăn. Phút 34, xà ngang khung thành Sunderland đã từ chối của Liverpool bàn thắng thứ 2 sau pha độc diễn của Stewart Downing. Tiền vệ tân binh trị giá 22,8 triệu euro của Liverpool đi bóng từ cánh phải vào sát vòng cấm Sunderland rồi tung ra cú sút chân trái đập xà ngang khung thành Mignolet. Phút 37, sóng gió tiếp tục nổi lên trước khung thành Sunderland. Lucas cướp bóng từ chân một cầu thủ áo xanh, dẫn vài nhịp tới gần cấm địa đội khách rồi tung ra cú sút sệt bằng chân phải nhưng bóng đi chệch cột dọc.

Liverpool dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên. Một hiệp đấu đội chủ nhà áp đảo về thời gian kiểm soát bóng (60%) và  bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt. Bước sang hiệp 2, ngay phút 47 Richardson đã cảnh báo đội chủ nhà bằng cú sút vọt xà. Chỉ một phút sau Liverpool có câu trả lời. Nhận đường chuyền của Suarez, Adam lừa qua một cầu thủ áo xanh rồi dứt điểm bằng chân trái từ cự ly khoảng 23m nhưng bóng đi chệch khung thành Mignolet. Phút 53, đón quả tạt của Larsson từ cánh trái, Gyan đánh đầu nhưng bóng đi nhẹ và đúng vị trí của Reina.

Khác với hiệp 1, những phút đầu hiệp 2 hàng thủ Liverpool không còn duy trì được sự tập trung và chắc chắn cao, tạo cơ hội cho các mũi nhọn của “Mèo đen” bắn phá khung thành Reina. Phút 57, đội khách tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ tình huống sơ hở của hàng thủ áo đỏ. Từ cánh phải, Ahmed Elmohamady tạt bóng rất đẹp để Larsson ngả người vô lê tung lưới Reina. Không có hậu vệ áo đỏ nào áp sát tiền vệ số 7 của Sunderland khi anh dứt điểm. Cả Ahmed Elmohamady và Larsson đều là những tân binh của Sunderland. Phút 59, đến lượt Sessegnon đưa ra lời cảnh báo đội chủ nhà với pha dứt điểm gần vòng cấm nhưng bóng đi vọt xà. 

Sau khi để Sunderland gỡ hòa, Liverpool chơi tấn công càng bế tắc và chuệch choạc. Những pha phối hợp giữa các cầu thủ áo đỏ vừa chậm vừa thiếu chính xác. Chính vì thế họ không còn tạo ra được những tình huống nguy hiểm cho khung thành Mignolet như trong hiệp 1. Tất cả những gì mà đội chủ nhà làm được chỉ là hai pha dứt điểm của Andy Carrol ở các phút 73 và 88 nhưng bóng đều đi chệch cột dọc khung thành Sunderland khá xa.

Sau 45 phút đầu tiên kiểm soát bóng rất tốt, chơi nhanh, phối hợp nhịp nhàng và tạo ra nhiều tình huống ghi bàn, Liverpool gây thất vọng hoàn toàn ở hiệp 2. Phòng ngự sơ hở, mất tập trung và tấn công rời rạc, bế tắc. Họ không còn tạo được sức ép lớn về khung thành Sunderland như ở hiệp 1. Trong số 4 tân binh mà Dalglish cho trình làng chỉ có Downing và Adam để lại dấu ấn trong trận ra quân nhưng họ cũng chỉ chơi hay ở hiệp 1. Tất nhiên, Sunderland chưa phải bài test xác đáng để kiểm chứng sức mạnh của đội chủ nhà. Nhưng cũng chính vì thế mà trận hòa ngay tại Anfield của họ càng trở nên thất vọng. Các fan chủ nhà có thể tiếc nuối với những cơ hội ghi bàn rõ rệt bị Suarez và Downing bỏ lỡ trong hiệp 1 nhưng những gì Liverpool thể hiện ở hiệp 2 thì thực sự đáng thất vọng. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Một trận hòa như thua của “The Kop” và một điểm thành công của Sunderland.

+Ghi bàn: Suarez 12’ – Larsson 57’

+Đội hình thi đấu

LIVERPOOL: Reina, Flanagan, Carragher, Agger, Jose Enrique, Lucas, Adam, Henderson(Kuyt 61’), Suarez (Meireles 75’), Downing, Carroll

SUNDERLAND: Mignolet, Bardsley, Brown, Ferdinand, Richardson, Larsson, Cattermole, Colback, Elmohamady, Sessegnon, Gyan (Dong Won Ji 66’)

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm