Algeria: Tinh thần máu lửa

03/06/2010 12:04 GMT+7 | World Cup 2010


(TT&VH) - Máu, lửa và kỳ vọng của lịch sử: Algeria đã vượt qua bao rào cản để đến với Nam Phi, VCK World Cup thứ 3 của họ.

Hai trận đấu sinh tử giữa họ và Ai Cập năm ngoái thậm chí dẫn đến những biến cố trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Dù chiếc xe bus chở đội bóng bị đập vỡ kính, khiến một số cầu thủ hứng chịu vài vết xước trên mặt trước trận đấu ở Cairo, Algeria đã kiên cường giành chiến thắng trong trận play-off trước Ai Cập, đội bóng về sau lần thứ 3 liên tiếp đăng quang giải VĐ các quốc gia châu Phi (CAN) và có lẽ là đội bóng vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá Lục địa đen.


HLV ĐT Algeria Rabah Saadane, ảnh Getty

Nhưng tinh thần chiến đấu tuyệt vời ấy không thể che lấp được sự hạn chế về khả năng và trình độ của Algeria. Chỉ 2 tháng sau  khi giành vé, Algeria đã thua tan tác 0-3 trước đội bóng cửa dưới Malawi ở trận khai màn CAN 2010. Đến vòng bán kết, họ thảm bại 0-4, trước chính Ai Cập.

Rất nhiều người Algeria cho rằng đội bóng hiện tại chưa thể sánh ngang với Algeria của những năm 1980, được dẫn dắt bởi cựu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi Lakhdar Beloumi và đã có mặt ở 2 VCK World Cup liên tiếp, ở Tây Ban Nha 1982 và Mexico 1986.

Nhưng dù sao, với đội hình có những cầu thủ khá nổi bật như Majid Bougherra, Hassan Yebda, Nadir Belhadj..., lối chơi vừa kỹ thuật vừa tràn trề sức lực, Algeria sẽ là ẩn số thú vị ở bảng C. Nếu như sức mạnh của Anh tỏ ra vượt trội hẳn, Algeria hoàn toàn có thể tranh chấp với Slovenia và Mỹ để đoạt chiếc vé còn lại, giành quyền lọt vào vòng sau.

Tin ở họ


Không thể không nhắc đến tinh thần thi đấu, điều mà họ đã thể hiện ở vòng loại cũng như CAN 2010. Nhưng Algeria còn khá mạnh ở chiến thuật phòng ngự phản công.

Không tin ở họ


Rõ nét nhất là vị trí trong khung gỗ. Faouzi Chaouchi, 25 tuổi và có chiều cao lý tưởng 1m94, hiện là thủ môn số 1, từng đóng vai trò người hùng trong trận play-off với Ai Cập. Nhưng ở CAN 2010, anh mắc quá nhiều sai lầm cá nhân.

HLV:Rabah Saadane

(từ 2007)

Là một HLV giàu kinh nghiệm, từng dẫn dắt Algeria lọt vào VCK World Cup 1986 ở Mexico. Suốt kỳ vòng loại, ông luôn hứng chịu sức ép nặng nề, thậm chí từng rơi lệ trong cuộc họp báo trước một trận gặp Ai Cập. Có tin đồn cho rằng một số cầu thủ trụ cột của đội bóng tỏ ra không hài lòng với Saadane.

 

Biệt danh: Cáo sa mạc


Đứng thứ 30 trên BXH FIFA


Đứng đầu bảng C vòng loại KV châu Phi
Rwanda (SK) 0-0

 Ai Cập (SN) 3-1

 Zambia (SK) 2-0

 Zambia (SN) 1-0

 Rwanda (SN) 3-1

 Ai Cập (SK) 0-2

 Ai Cập (TL) 1-0

 

Thành tích ở World Cup

1982 Vòng 1

1986 Vòng 1


 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm