Newcastle: "Cách mạng Pháp" hơn cả Arsenal

26/01/2013 14:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một lời khuyên cho Alan Pardew: ông nên nhanh chóng bắt tay vào việc học tiếng Pháp. Newcastle vừa chính thức chào đón tân binh thứ 5 đến từ đất nước hình lục lăng. Chích chòe năm nay không khác gì Arsenal thập niên đầu của thế kỷ 21.


Trước khi Arsene Wenger đặt chân đến nước Anh tháng 10/1996, chỉ có đúng ba người Pháp ở Arsenal, đó là Vieira, Anelka và Remi Garde. Số lượng ấy được tăng lên thành 5 ở mùa 1997-98, với sự xuất hiện của Petit và Grimandi. Một năm sau, thêm Diawara và Grondin thành 7. Nhưng chất lượng nhất phải là mùa giải 2003-04, với 7 cái tên gồm Vieira, Pires, Wiltord, Henry, Cygan, Clichy và Aliadiare. Bốn người đầu tiên là thành phần quan trọng góp phần vào thành tích bất bại của The Gunners trong cả mùa bóng đó.

Newcastle cũng đang đi trên con đường Pháp hóa như thế, thậm chí với mức độ cải tổ mạnh và nhanh hơn đội chủ sân Emirates. Mùa 2010-11, năm đầu tiên trở lại Premier League, Newcastle chỉ có một cầu thủ mang quốc tịch Pháp, Hatem Ben Arfa đến từ Marseille. Mùa sau, thêm 3 người nữa gồm Cabaye, Marveaux và Obertan. Đến bây giờ, con số này được nhân lên gấp 3 lần. Chỉ cần thêm 1 người nữa, đội chủ sân St.James Park hoàn toàn có thể trở thành ĐT Pháp thu nhỏ trong lòng Premier League.

Đó là chưa kể đến việc một số cầu thủ trong đội hình Newcastle có gốc gác Pháp hoặc mang quốc tịch của các quốc gia sử dụng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính. Có thể kể ra Bigirimana (Burundi), Tiote (Bờ Biển Ngà), Papiss Cisse (Senegal), Abeid (Algeria). Rõ ràng, không cần phải là người quá theo dõi Chích chòe vẫn dễ dàng nhận ra xu hướng tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ chính ở mỗi buổi tập của Newcastle.

Tuy vậy, để nói rằng chiến lược Pháp hóa của Newcastle có đem lại hiệu quả tương tự như Arsenal những năm đầu thập kỷ trước hay không vẫn là một dấu hỏi. Cách thức hai đội bóng mua hàng rất khác nhau. Arsene Wenger, nhờ mối quan hệ rộng rãi của mình với thị trường Pháp, đã mang về hàng loạt ngọc thô mà dưới bàn tay của ông, trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời bóng đá Châu Âu. Như Patrick Vieira, từ một cầu thủ trẻ vô danh ở Milan qua 9 năm nhào nặn ở sân Highbury cũ mới nổi lên là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất lục địa già. Hay như Henry, vốn chỉ là một cầu thủ chạy cánh tầm thường ở Juventus, cần đến 8 năm để vụt sáng trở thành tay săn bàn hàng đầu của Arsenal. Trong khi đó, chúng ta cần thêm thời gian để kiểm chứng tài sử dụng hàng Pháp của Alan Pardew.

Hơn thế nữa, bản thân bóng đá Pháp bây giờ không còn sản sinh ra những cầu thủ xuất chúng như trước. Lại một lần nữa cần phải lấy Arsenal ra làm ví dụ. Những mùa giải gần đây, các món hàng Pháp Wenger đưa về đều chơi không mấy thành công. Koscielny đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí trung vệ với Mertesacker và Vermaelen. Giroud thì gây thất vọng vì hiệu suất ghi bàn quá thấp. Thế nên, Newcastle, với quá nửa số vụ tuyển mộ là những cầu thủ chỉ ở dạng tiềm nặng, càng có lý do để mà lo lắng.

Hãy chờ xem, cuộc cách mạng Pháp của Alan Pardew sẽ đi về đâu.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Pardew: Không có chuyện Coloccini ra đi

HLV Alan Pardew vừa lên tiếng xác nhận Coloccini sẽ ở lại với Newcastle, ít nhất là cho đến hết mùa giải này, đồng thời tiếp tục giữ băng thủ quân. Trung vệ người Argentina mới đây tuyên bố anh muốn trở lại quê nhà thi đấu vì lý do cá nhân. Anh sẵn sàng có những cuộc nói chuyện với HLV Pardew, các quan chức của Newcastle cùng luật sư riêng của mình.

Nhưng Coloccini được cảnh báo rằng anh chỉ có thể rời Newcastle nếu đồng ý mua lại hợp đồng của mình, trị giá 7 triệu bảng. Đồng thời đội chủ sân St.James Park còn cấm trung vệ này từ chối ra sân hay quyết định đình công. Hiện Coloccini đã quay trở lại tập luyện hôm thứ Năm vừa qua sau khi San Lorenzo không thể đáp ứng mức phí chuyển nhượng mà Newcastle yêu cầu.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm