Trong ánh đèn rực rỡ của Nhà hát Theatre du Chatelet, Aitana Bonmati đã khắc tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới khi lần thứ ba liên tiếp nhận giải Quả bóng Vàng nữ. Không chỉ là đỉnh cao của một sự nghiệp lẫy lừng, hành trình của cô còn là câu chuyện truyền cảm hứng về ý chí kiên cường, vượt qua bệnh tật và nghịch cảnh để trở thành biểu tượng của bóng đá nữ.
Hat-trick Quả bóng Vàng
Bonmati nhận giải thưởng Quả bóng Vàng nữ 2025 từ tay huyền thoại Barcelona Andres Iniesta trong buổi lễ long trọng tại Theatre du Chatelet. Đây là lần thứ ba liên tiếp cô được vinh danh, sau các chiến thắng vào năm 2023 và 2024. Thành tích này không chỉ đưa Bonmati trở thành cầu thủ nữ đầu tiên đạt được cột mốc ba Quả bóng Vàng mà còn tiếp tục chuỗi thống trị của các cầu thủ Barcelona, khi câu lạc bộ này đã giành giải thưởng trong năm năm liên tiếp, với hai lần thuộc về Alexia Putellas vào năm 2021 và 2022.
Phát biểu trên sân khấu, Bonmati xúc động chia sẻ: "Lần thứ ba liên tiếp đứng đây, tôi vẫn không thể tin nổi. Thật tuyệt vời. Cảm ơn France Football vì điều này, lần thứ ba – thực sự giải thưởng có thể thuộc về bất kỳ ai. Nếu có thể chia sẻ, tôi sẵn lòng làm điều đó, vì tôi nghĩ đây là một năm với trình độ cực kỳ cao, đặc biệt là từ các đồng đội của tôi, những người đã có một năm tuyệt vời.
Nhận giải từ tay Andres Iniesta, một trong những thần tượng của tôi từ nhỏ cùng với Xavi, là điều đặc biệt. Tôi đã học bóng đá từ họ – đến hôm nay, tôi cảm ơn họ vì tất cả những gì họ đã dạy tôi. Cảm ơn họ vì mọi thứ họ đã làm cho bóng đá. Tôi nợ Barcelona tất cả – đây là câu lạc bộ của đời tôi. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục đại diện cho huy hiệu này trong nhiều năm nữa".
Giải thưởng Quả bóng Vàng nữ, chính thức được gọi là Ballon d'Or Féminin, nhằm vinh danh cầu thủ nữ xuất sắc nhất trong năm, được bầu chọn bởi một hội đồng gồm các nhà báo. Bonmati đã vượt qua Mariona Caldentey, người về nhì, và Alessia Russo của Arsenal, người đứng thứ ba. Một chiến thắng được giới chuyên môn nhận định "không ai xứng đáng hơn".
Hành trình vượt qua bệnh tật: "Có thể viết thành một cuốn sách"
Hành trình giành Quả bóng Vàng thứ ba của Bonmati càng thêm ý nghĩa khi nhìn lại những khó khăn cô đối mặt tại Euro 2025. Khi đội tuyển bóng đá nữ Tây Ban Nha vượt qua Đức trong hiệp phụ để lần đầu tiên vào chung kết Euro 2025, Aitana Bonmati thốt lên đầy cảm xúc: "Có thể viết cả cuốn sách về những gì đã đến với tôi".
Chuyện gì đã xảy ra?
Thời điểm chỉ ngày trước trận đấu tứ kết Euro 2025 giữa ĐT Đức gặp chủ nhà Thụy Sĩ. Cụ thể hơn, đó là lúc 7 giờ sáng thứ Năm, ngày 26 tháng 6. Aitana Bonmati cảm thấy không khỏe. Cô đã ở Madrid bốn ngày cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha để chuẩn bị cho trận giao hữu với Nhật Bản và sau đó là VCK Euro. Giống như các đồng đội khác, cô dậy sớm để chuẩn bị cho buổi tập sớm hơn thường lệ, nhằm tránh cái nóng gay gắt.
Nhưng rồi, Aitana Bonmati cảm thấy đau đầu. Những cơn đau từ từ rồi đến dồn dập hơn, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. "Tôi cứ như vậy đến trưa thứ Sáu, khi bác sĩ bảo tôi đến bệnh viện vì có gì đó không ổn", Aitana Bonmati nhớ lại. "Tại đó, họ chụp CT và mọi thứ đều bình thường. Sau đó họ xét nghiệm máu và mọi thứ vẫn bình thường. Rồi họ làm thủ thuật chọc dò tủy sống, và đó là lúc họ phát hiện tôi bị viêm màng não do virus".
Tối hôm đó, các đồng đội của cô tại đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu với Nhật Bản trong trận giao hữu cuối cùng trước khi khởi hành đến Euro ba ngày sau. Aitana Bonmati nằm trên giường bệnh, đăng một bức ảnh với màn hình TV đang phát sóng trận đấu trước mặt kèm biểu tượng hình cánh tay gồng cơ bắp, như thể để nói rằng cô vẫn cảm thấy mạnh mẽ và chờ đợi phút giây được hòa mình vào sân cỏ.
Tại bệnh viện, Bonmati tiếp tục trò chuyện với các bác sĩ. Họ giải thích với cô viêm màng não là gì và mọi dấu hiệu đều chỉ ra rằng cô có thể ốm trong 5 đến 10 ngày, và sau đó có thể có một số triệu chứng. Nguy cơ bỏ lỡ các trận đấu ở Euro 2025 hiện hữu. Những hồi chuông báo động như thể vang lên trong đầu nữ cầu thủ 27 tuổi.
Lo lắng, cô đơn, Bonmati cảm thấy bản thân ở trong tình trạng chịu đựng: "Điều gì đó xảy ra với bạn mà bạn không hiểu nó đến từ đâu. Ban đầu, tôi không nghĩ về việc liệu mình có thể trở lại hay không nhưng rồi suy nghĩ đó xuất hiện".
Nhưng rồi, bằng ý chí mạnh mẽ, Bonmati thoát ra khỏi những điều đó. Cô tự dặn lòng mình giữ bình tĩnh, chăm sóc bản thân tốt. "Tôi nghĩ cơ thể bạn nhớ cách bạn đối xử với nó. Tôi không phải là bác sĩ, nhưng tôi nghĩ điều đó đã giúp tôi", Bonmati nói.
Ba ngày sau khi nhập viện, Bonmati được xuất viện. Ngày hôm sau, cô di chuyển đến Lausanne, căn cứ của Tây Ban Nha, để tái hợp với các đồng đội. Hai ngày sau, Bonmati đã vào sân từ ghế dự bị với chín phút còn lại trong chiến thắng 5-0 trước Bồ Đào Nha, rồi sau đó trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận tứ kết Euro 2-0 trước Thụy Sĩ.
Trận bán kết & khoảnh khắc lịch sử
Ở bán kết, đối thủ của tuyển nữ Tây Ban Nha là tuyển Đức đầy duyên nợ. Trước đó, Tây Ban Nha đã thất bại trong tám lần đối đầu và thua bốn lần gần nhất mà không ghi bàn trước các cô gái Đức. Một thử thách mà Bonmati và đồng đội được đánh giá không dễ vượt qua.
Bước vào trận đấu, Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kiên cường của Đức, buộc trận đấu phải kéo dài đến hiệp phụ. Khi mọi thứ dường như sẽ phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu, Bonmati đã tỏa sáng. Tiền vệ sinh năm 1998 thông minh chọn khoảng trống giữa hai hậu vệ Đức Rebecca Knaak và Franziska Kett, nhận đường chuyền của Del Castillo rồi dứt điểm chính xác, đánh bại thủ môn Ann-Katrin Berger ở cự ly gần.
Khoảnh khắc ấy đưa Tây Ban Nha đi vào lịch sử, lần đầu tiên lọt vào chung kết giải bóng đá nữ châu Âu. Cổ động viên Tây Ban Nha trên sân Letzigrund như vỡ òa. Bonmati ngay lập tức được các thành viên trên băng ghế dự bị đội tuyển ôm chầm lấy. Sự trở lại kỳ diệu của cô đã giúp Tây Ban Nha làm nên lịch sử, dù cuối cùng họ thất bại trước tuyển Anh trong loạt sút luân lưu.
"Tôi từng nằm trên giường bệnh ba tuần trước và vài ngày sau đã vào sân thi đấu trận đầu tiên, rồi trận thứ hai, và chơi trọn 90 phút liên tiếp", Bonmati thốt lên trong niềm hạnh phúc tột độ. "Điều đó cho thấy sự cam kết cao độ của tôi với đội bóng. Tôi tham vọng và không muốn bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào, miễn là sức khỏe cho phép".
Bonmati thừa nhận quá trình hồi phục khó khăn, nhưng tinh thần không chịu khuất phục đã giúp cô vượt qua nghịch cảnh. "Tôi không thích gọi mình mạnh mẽ, vì ai cũng trải qua khó khăn. Tôi không giấu nỗi đau, mà là cách tôi đối mặt với nó. Suy nghĩ không bỏ cuộc và xem nghịch cảnh là cơ hội để trưởng thành đã giúp tôi tiến lên".
Dù Tây Ban Nha không thể lặp lại kỳ tích vô địch World Cup 2023, mùa giải 2024-25 vẫn là một năm rực rỡ với Bonmati. Tại Barcelona, cô giành cú ăn ba quốc nội và lọt vào chung kết Champions League. Dù không bảo vệ được danh hiệu châu Âu khi thua Arsenal, Bonmati vẫn được UEFA vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, với 9 lần đóng góp bàn thắng trong 11 trận, bao gồm bàn thắng trong chiến thắng 4-1 ở bán kết lượt về trước Chelsea. Cô ghi 12 bàn và kiến tạo 6 lần tại giải vô địch quốc gia, giúp Barcelona vượt qua Real Madrid với khoảng cách 8 điểm.
Bộ sưu tập danh hiệu của Bonmati là minh chứng cho tài năng xuất chúng của cô. Ngoài ba Quả bóng Vàng liên tiếp (2023, 2024, 2025), cô còn được FIFA vinh danh là Cầu thủ nữ xuất sắc nhất vào năm 2023 và 2024. Cô đã ba lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League và vô địch giải đấu này ba lần. Với Barcelona, cô giành 7 chức vô địch quốc gia, 3 danh hiệu châu Âu, 9 Cúp Nhà vua và 5 Siêu cúp Tây Ban Nha.
Bonmati không nghi ngờ gì, là một trong những cầu thủ nữ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá.
Aitana Bonmati từng đến Việt Nam
Bonmati từng tiết lộ trong bài viết "10 điều bạn nên biết về tôi" của tạp chí The Players Tribune, rằng cô từng học hỏi rất nhiều điều trong chuyến đi Việt Nam hồi 2019.
"Tôi đã học được rất nhiều điều tại Việt Nam. Tôi thích việc ngắt kết nối với thế giới bằng cách đi du lịch. Vài năm trước, trong khi đang phượt qua những mỏm núi và ruộng bậc thang, tôi thấy một vài đứa trẻ chạy nhảy trên những mỏm đá sắc nhọn. Chúng không có giày, không có ai ở quanh, và ngồi ở mép những mỏm đá rất cao.
Ở đất nước chúng tôi, bố mẹ sẽ tóm chúng xuống ngay lập tức. Thế nhưng, lũ trẻ này chỉ ngồi cười vô tư thôi. Ở châu Âu, chúng tôi hay nghĩ về những thứ mà mình đang không có, bạn hiểu chứ? Lũ trẻ thậm chí còn không có giày, nhưng chúng vẫn rất hạnh phúc".
Thực hiện: Cẩm Oanh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất