(TT&VH Online) - Những chiếc xe tải chở hàng chục tấn đá phóng như điên từ các mỏ khai thác đá dưới chân núi Bà Đen ra đường lớn, để lại một đám bụi khổng lồ. Cảnh tượng này vẫn diễn ra hàng ngày, mặc cho mọi sự phản đối của những người có tâm với một ngọn núi thiêng đã đi vào tâm linh của người dân ở nơi này.
“Thạch tặc!”

Công trường tại núi Bà Đen
Lấy cớ là đóng cửa một số mỏ đã khai thác cả chục năm nay ở núi Đất, nhưng thực chất tỉnh vẫn gia hạn giấy phép cho một hay doanh nghiệp, thậm chí có doanh nghiệp còn được cấp mới năm 2008 hoặc và tiếp tục được ra hạn giấy phép đến 2009. Thêm vào đó, một số tư nhân đã tự tiện vào nổ mìn khai thác đá bất chấp pháp luật.
Một chủ doanh nghiệp khai thác đá tại khu vực tây nam núi Đất cho biết: “Kể từ khi UBND tỉnh thông báo đóng cửa một số mỏ đá ở đây, có cả trăm lao động vốn là công nhân khai thác đá trước kia đã ngang nhiên vào các khu mỏ cũ trộm đá. Chúng tôi gọi họ là “thạch tặc”, bởi những người này rất hung hăng khi ngang nhiên vào khai thác đá tại các mỏ, nếu ai đó ngăn cản sẽ bị họ hành hung ngay”. Theo chủ doanh nghiệp này, mỗi ngày đội quân “thạch tặc” khai thác khoảng vài chục đến cả trăm m3 đá hộc.
Kể từ khi UBND tỉnh đóng cửa các mỏ đá ở khu tây nam núi Đất, thì thị trường đá hộc trở nên khan hàng, bởi hai doanh nghiệp được phép khai thác đá ở khu vực đông bắc núi Phụng chỉ cung cấp các loại đá dăm, đá chẻ. Đá hộc hiện đang là món hàng siêu lợi nhuận vì được khai thác miễn phí, không cần đầu tư, không phải đóng thuế. Những người khai thác đá lậu kiếm được hàng triệu đồng mỗi ngày, gấp nhiều lần số tiền họ thu được khi làm công nhân.
Theo quan sát, từ sáng sớm đến xế chiều, tại một số mỏ đá đã bị đóng cửa luôn có người khai thác đá hộc bằng phương tiện thủ công như búa và khoan. Họ khai thác đá một cách ung dung, không có gì phải lo lắng.
Cấm chỗ này, xẻ chỗ kia
Ông Nguyễn Hoàng, PGĐ Sở TN&MT Tây Ninh cho biết: Nhu cầu sử dụng đá để xây dựng các công trình nhà ở, làm đường… ở Tây Ninh hiện rất cao. Việc khai thác đá quá mức ở khu vực núi Bà Đen trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường. Các mỏ khai thác được chia làm hai khu vực: khu đông bắc núi Phụng và khu tây nam núi Đất. Khu đông bắc núi Phụng thì vẫn cho phép khai thác, còn khu tây nam núi Phụng đã bị UBND tỉnh đình chỉ khai thác từ cuối năm 2007 và gia hạn đến tháng 3/ 2008 để các doanh nghiệp có thời gian vận chuyển, tiêu thụ hết số đá đã khai thác còn lại.

Chân ngọn núi linh thiêng bị "xẻ thịt"
Sau khi Tây Ninh đình chỉ khai thác 6 mỏ đá ở khu tây nam núi Đất, giá đá xây dựng đã tăng gấp đôi. Nhu cầu sử dụng đá ở Tây Ninh mỗi năm khoảng 600.000 m3, khi đóng cửa 6 mỏ đá ở núi Đất, số lượng đá khai thác còn lại chỉ khoảng 200.000 m3/năm. Tỉnh cũng đang có hướng khai thác một mỏ đá ở xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu. Mỏ đá này có diện tích khoảng 20 ha, có trữ lượng khoảng 20 triệu khối. Hiện đề án này đã được sự chấp thuận của Bộ TN&MT, nhưng còn vướng đền bù, giải toả. Có khả năng đến đầu năm 2009, mỏ đá này sẽ được chính thức khai thác.
Toàn cảnh, khu vực tây nam núi Đất hiện nay trông loang lổ xấu xí, vách núi bị thủng nhiều nơi như tấm áo rách không biết đến bao giờ mới có thể “vá” lại cho liền. Ở khu vực đông bắc núi Phụng, các doanh nghiệp đang tăng tốc khai thác đá để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trước đây, khi mỏ đá khu tây nam núi Đất còn được phép khai thác, các doanh nghiệp đã “tranh thủ moi” hết công suất vì đá ở khu vực này là đá vỉa liền khối rất đẹp, rất tốt và dễ khai thác. Với tốc độ khai thác quyết liệt trong thời gian tới, nhiều người tỏ ra quan ngại rằng, vài năm nữa, khu đông bắc núi Phụng cũng sẽ trở thành tấm áo rách như “anh bạn” núi Đất.
Hơn 1 năm trước, báo TT&VH đã có bài phản ánh về tình trạng khai thác đá tràn lan ở núi Bà Đen, Bộ VH-TT cũng đã có công văn yêu cầu tỉnh Tây Ninh đóng cửa các mỏ đá… Nhưng không hiểu sao đến giờ, nhiều mỏ đá vẫn tiếp tục khai thác, có phải có sự tiếp tay của chính quyền tỉnh, hay vì lý do thiếu đá xây dựng nên cứ cấp phép cho khai thác?
Được biết, ở Tây Ninh hiện chỉ có duy nhất núi Bà Đen là có đá để phục vụ ngành công nghiệp xây dựng, cầu đường, nhưng không vì lẽ đó mà cứ cho khai thác để phá vỡ một khu di tích độc đáo cấp quốc gia như thế. Nếu không cần có sự tồn tại của một ngọn núi - di tích lịch sử văn hóa Bà Đen nữa, thì cũng nên có một thông báo chính thức để mọi người dân được biết.
Thái Nguyên